Nữ văn sĩ gốc Ấn Độ nhận giải Booker 2006
Nữ văn sĩ gốc Ấn Độ Kiran Desai đã nhận được giải thưởng văn học rất có uy tín The Man Booker Prize 2006 với tiểu thuyết "Thừa kế mất mát".
Đánh giá của Ban giám khảo giải Booker về cuốn sách này như sau: "Một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời về sự rộng lượng của tâm hồn con người và tính thời sự chính trị mạnh mẽ".
Năm nay 35 tuổi, Desai là người phụ nữ trẻ nhất trong số các đại diện của phái đẹp từng được trao giải thưởng Booker trong hơn 35 năm qua. Chị sinh ra ở Ấn Độ nhưng tới năm 15 tuổi đã chuyển sang "hòn đảo sương mù" để trau dồi học vấn và hiện nay đang sống ở Mỹ. "Thừa kế mất mát" là cuốn sách thứ hai của Desai; chị viết cuốn sách này với lời đề tựa tặng mẹ mình, bà Anita Desai, người từng ba lần được có tên trong danh sách các ứng cử viên nhận giải Booker.
Kiran Desai tâm sự: "Tôi làm việc rất nhiều với cuốn sách này ở bên cạnh mẹ tôi và tôi cảm thấy đó gần như là cuốn sách của bà".
Chủ tịch Ban Giám khảo giải Booker, bà Hermione Lee nhận xét: "Tôi nghĩ rằng mẹ chị ấy sẽ tự hào về con gái mình. Tất cả những ai trong chúng tôi đã đọc cuốn sách đó đều cảm thấy rằng, cô con gái đã thừa kế rất nhiều điều từ sáng tác của mẹ mình". Bà Lee cũng cho rằng, cả Kiran Desai và mẹ chị đều đã miêu tả không chỉ bản thân đất nước Ấn Độ mà cả cộng đồng người Ấn Độ ở các quốc gia khác