“Ocean’s Thirteen - 13 tên cướp thế kỷ” đến Việt Nam

09:42 06/08/2007

3 chàng diễn viên điển trai George Clooney, Brad Pitt và Matt Damon trong “Ocean’s Thirteen” đã đem về cho hãng Warner Bros. 37,1 triệu USD ngay trong tuần đầu công chiếu, giành ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng top 10 phim khu vực Bắc Mỹ từ tay của những tên “cướp biển vùng Caribbean”.

Những tên cướp thế kỷ” đã trở lại và lần này Danny Ocean (George Clooney), Rusty Ryan (Brad Pitt), Linus Caldwell (Matt Damon) cùng những người bạn trong “băng đảng Ocean” hứa hẹn náo động cả kinh đô giải trí Las Vegas.

Reuben, ông bạn già và cũng là cố vấn của cả nhóm đã không màng đến lời khuyên của Danny khi bắt tay hợp tác cùng Willy Bank (Al Pacino), gã trùm sòng bạc lớn nhất nhì Vegas. Với bản tính nham hiểm, Willy tráo trở lật lọng khiến Reuben mất trắng thị phần kinh doanh đến nỗi lên cơn đau tim nằm mê man trong bệnh viện. Một cú điện thoại cầu cứu của Danny và tất cả “siêu trộm thế kỷ” hội ngộ, cùng lên kế hoạch đòi lại cả vốn lẫn lời cho ông bạn già Reuben.

Sòng bạc của Willy trở thành mục tiêu của cả nhóm, và những trang sức mỹ kim lên đến cả chục triệu đô của tay chủ xảo quyệt này là thách thức mới cho “băng đảng Ocean”. Willy liệu có ngờ trước ngày khai trương sòng bạc mới của mình sẽ có những vị khách không mời đến náo loạn? Và hơn nữa, nếu bất cẩn hắn sẽ trắng tay phá sản cùng lúc khi cả gia sản kim cương không cánh mà bay vào tay những “tên cướp thế kỷ” đầy mánh khoé ranh ma.

Một mình chống lại mafia, à không, một mình mafia chống lại 13 tên cướp thế kỷ. Một bộ óc gian xảo quỉ quyệt đối đầu cùng những siêu trộm ranh mãnh nhưng lại rất chính trực đường hoàng. Ai sẽ chiến thắng trong canh bài cân não này?

Đi tìm cho đủ bộ 13

Đạo diễn Steven Soderbergh cho biết ý tưởng thực hiện bộ phim “Ocean’s Thirteen” đã có ngay từ khi “Ocean’s Twelve” (tức phần 2 của loạt phim này) còn đang trong giai đoạn khởi quay.

Ông nói “Phần 1 chúng tôi thực hiện tại Las Vegas, phần 2 bay sang tận Âu Châu, vậy tại sao lại không có tiếp phần 3, và những anh chàng đạo chích sẽ trở về Las Vegas cho phi vụ tiếp theo của mình. Hơn nữa, tất cả mọi người đều đang rất hào hứng mong được tiếp tục cộng tác cùng nhau, hoàn thành nốt cuộc hành trình của những tên cướp thế kỷ

Nhưng dĩ nhiên, chẳng dễ dàng gì để mời lại được tất cả “12 tên cướp thế kỷ” của “Ocean’s Twelve” trong phần 3 này, nhất là khi họ đều là những diễn viên gạo cội sáng giá của Hollywood. George Clooney, nam diễn viên vừa được khắc tên trên Đại lộ danh vọng ở Los Angeles, cũng phải thừa nhận “Dù rất muốn tham gia phần 3 nhưng chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn để tập trung lại êkip cũ khi mọi người đều bận rộn với lịch quay phim kín mít.”

Thế nên rất đáng tiếc khi hai kiều nữ của “Ocean’s Twelve” là Julia Robert và Catherine Zeta-Jones đã không thể tham gia trong “Ocean’s Thirteen”. Nhưng với “truyền thống” luôn có những siêu sao của Holly wood góp mặt trong mỗi phần phim “Ocean”, đạo diễn Soderbergh và nhà sản xuất Weintraub lại một lần nữa làm khán giả bất ngờ khi tuyên bố mời luôn cả “bố già” Al Pacino tham gia phần 3 này.

Cũng như bản thân chính các diễn viên, nhân vật của họ trong băng đảng “Ocean” của Danny Ocean cũng mỗi người một nơi, phiêu dạt tứ xứ kể từ sau phi vụ cuối cùng ở “Ocean’s Twelve”. Nhưng khi một người trong nhóm gặp nạn, tất cả sẽ lại tụ họp đầy đủ để giải cứu bạn mình, vâng, tất cả.

Đạo diễn Soderbergh, người đã theo suốt Ocean ngay từ phần đầu tiên cho biết “Tôi suy nghĩ rất nhiều về ý tưởng của bộ phim ngay từ khi còn trên kịch bản, nhân vật chính là những tên trộm - siêu trộm là đằng khác - nhưng họ không phải những gã “đầu trộm đuôi cướp” đánh mất lương tâm bị đồng tiền làm mờ mắt.

Chính tình bằng hữu mới là mối dây bền chặt những tên cướp thế kỉ này. Một người vì mọi người - mọi người vì một người, câu thành ngữ ấy có lẽ rất đúng với những anh chàng trong băng nhóm Ocean”.

Thế nên khi ông bạn già Reuben và cũng là người cố vấn thân cận nhất của Danny bị tay chủ sòng bạc nham hiểm Willy Bank chơi xỏ đến nỗi phải nhập viện vì cơn đau tim, Danny cùng những người bạn của mình không thể làm ngơ. Và như slogan của bộ phim “Revenge is Sweet” (Sự trả thù ngọt ngào), những màn đấu trí ở Las Vegas hứa hẹn sẽ đầy những tiếng cười thú vị, bất ngờ và cả chua chát, mỉa mai.

Nhà sản xuất Weintraub đã mời Brian Koppelman & David Levien viết kịch bản cho “Ocean’s Twelve” vì “Brian và David đã viết kịch bản cho vở kịch về những tay cờ bạc “Rounders” và tôi thật sự ấn tượng với nội dung cảm động nhưng cũng rất hài hước mà tình bạn của những tay chơi bài trong vở kịch mang lại. Thế nên tôi tin hai người sẽ mang đến những nét mới cho kịch bản của Ocean’s Thirteen”.

Nhà sản xuất này cũng nhấn mạnh “Câu chuyện trong phần 3 sẽ nhân văn hơn bởi chúng ta sẽ hiểu thêm về tình bằng hữu gắn bó giữa những người bạn, những siêu trộm suốt ngày phải đối đầu cùng hàng loạt những mánh khoé gian xảo. Và cho dù là những tội phạm găngxtơ khét tiếng thì họ vẫn luôn cần những người bạn kề vai sát cánh để chia sẻ những tình cảm chân thành, thân thiết”.

Bộ tứ lừng danh - những cái tên bạc triệu

Goerge Cloony đã vào vai Danny Ocean đầy thuyết phục. Danny Ocean đã cố khuyên ông bạn già Reuben đừng bắt tay hợp tác với gã trùm sòng bạc Willy Bank nhưng vô ích. Dù vậy khi Reuben bị Willy chơi xỏ hất khỏi dự án đến nỗi lên cơn đau tim phải nhập viện, Danny không hề trách cứ bạn mình mà chỉ nghị đến việc giúp Reuben lấy lại đủ cả vốn lẫn lời.

Lúc đầu, Danny rất “quân tử” khi cho Willy cơ hội thứ hai để hợp tác bình đẳng và dẹp bỏ những thủ đoạn xấu xa của thương trường. Nhưng khi “bố già” vẫn chứng nào tật nấy, Danny và những anh bạn “siêu trộm cướp” của mình không thể khoanh tay, và Willy đã tự đâm đầu vào cuộc đấu trí “một mình chống lại Ocean”.

Lần này thì không còn đạo đức thương trường hay thể diện doanh nhân gì nữa mà sẽ là tất cả mánh khoé lọc lõi của “băng đảng Ocean”, hứa hẹn những tình tiết thú vị bất ngờ lẫn cười ra nước mắt.

Chính George Clooney cũng tấm tắc “thật ra chúng tôi đâu có trộm cắp gì ở sòng bạc của Willy Bank, chỉ quậy tưng bừng nó lên để mọi người ai cũng có trò vui thưởng thức và rủng rỉnh tiền thắng cược đem về thôi”.

Người ta thường bảo “một mình chống lại mafia”, nhưng trong bộ phim này, một mình mafia Willy Bank phải chống lại cả 11 siêu trộm của băng đảng Ocean thì thật là nan giải cho Willy. Và như thông điệp của “Ocean’s Thirteen” về tình bạn, “nếu một người trong nhóm gặp chuyện, tất cả mọi người sẽ không thể khoanh tay và chắc chắn sẽ dạy kẻ dám chơi xỏ một bài học nhớ đời”, George khẳng định

Còn Brad Pitt - vẫn là Rusty Ryan theo sở trường. Nếu Danny Ocean lập chiến lược cho cả nhóm thì Rusty Ryan đảm nhiệm trọng trách đưa những kế hoạch trong ý tưởng thành hành động. Rusty là một anh chàng cực kì tinh ranh và láu cá - một siêu trộm đầy mánh khoé – nhưng anh vẫn sẵn sàng bỏ dở cả phi vụ đánh cắp bạc triệu khi nhận được điện thoại cầu cứu của Danny.

Không chút do dự, Rusty vội vàng đến ngay Las Vegas bởi với anh tiền bạc lúc này chẳng có nghĩa lí gì khi bạn bè đang cần sự giúp sức của mình.

Vào vai Rusty là “ông Smith” Brad Pitt, một tên tuổi không còn xa lạ gì với khán giả Việt Nam (nhất là từ sau chuyến thăm Việt Nam đột xuất và làm hao tốn khá nhiều giấy mực của báo giới vừa qua). Gắn bó với “băng đảng của Ocean” ngay từ phần đầu tiên “Ocean’s Eleven” nên hiển nhiên sự trở lại của Brad trong tập phim này là điều mong đợi của hầu hết fan phim điện ảnh.

Vốn là bạn thân của George Clooney như chính vai diễn “đồng nghiệp chí cốt” trong phim, Brad dù khá bận rộn cũng sẵn lòng nhận lời tham gia “Ocean’s Thirteen”. “Người hùng thành Troy với lịch diễn kín mít của hàng loạt bộ phim đang chờ bấm máy vẫn không ngần ngại từ chối tất cả để một lần nữa vào vai Rusty Ryan. Anh cười bảo “Rusty sẵn sàng bỏ cả triệu đô tiền thưởng phi vụ sắp thành của mình để đến giúp anh bạn Danny thì cớ sao Brad Pitt không thể từ chối vài hợp đồng phim để tham gia Ocean’s Thirteen cùng ông bạn già Clooney của mình”

Linus Caldwell là vai diễn của Matt Damon, và anh chàng đã háo hức chờ đợi được thể hiện mình trong phần 3 này. Như mong đợi, "Ocean's Thirteen" đúng là dịp để anh trổ hết “tài hoa” mánh khoé của mình trong phi vụ trộm cắp, và còn hơn thế nữa, Linus cũng tìm được “một nửa” của mình (anh đã từng nói đùa rằng tại sao những phần trước George cặp kè cùng Julia Robert còn Brad Pitt thì có Catherine Zeta-Jones trong khi mình vẫn “chưa có mảnh tình vắt vai”). Đáng tiếc, chuyện tình lãng mạn này chỉ là một phần trong kế hoạch tiếp cận lấy lòng tin của Abigail Sponder - cánh tay phải của Willy Bank.

Nhiệm vụ của anh chàng là dùng “mỹ nam kế” để cô nàng Sponder dẫn mình đến gian phòng Kim Cương, nơi Bank cất giữ tất cả nữ trang vàng bạc giá trị lên đến 250 triệu mỹ kim. Và khi đã dụ dỗ được cô nàng thì việc đánh tráo tất cả trang sức đó hầu như chỉ là chuyện nhỏ với “siêu trộm” Linus Caldwell. Kế hoạch thành công, nhưng một lần nữa, anh chàng lại phải hát bài “chuyện chàng cô đơn”. Nhưng lần này Matt “hí hửng” hơn khi cả George và Brad cũng đều chẳng có bóng hồng nào bên cạnh vì Julia lẫn Catherine đều quá bận rộn không thể thu xếp tham gia cùng mọi người trong “Ocean’s Thirteen”.

Như thường lệ, mỗi lần “Ocean” xuất hiện là lại thêm một ngôi sao sáng giá của Hollywood tham gia vào êkip làm phim. Với “Ocean’s Thirteen”, đó chính là “bố già” Al Pacino, diễn viên gạo cội 66 tuổi đã 8 lần được đề cử Oscar và giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất vào năm 1992.

Chính nhà sản xuất Jerry Weintraub đã quyết định mời Pacino tham gia vai diễn gã trùm sòng bài nham hiểm Willy Bank “Chúng tôi đã hợp tác làm phim với nhau từ nhiều năm trước, và đến giờ Pacino vẫn là anh bạn già tốt bụng của tôi. Anh ấy là một diễn viên tuyệt vời và vai phản diện này quả thật rất hợp với bố già Al Pacino”

Đây là lần đầu tiên Pacino tham gia một bộ phim của Steven Soderbergh, và vị đạo diễn này không giấu được niềm vinh hạnh “Tôi không nghĩ có một đạo diễn nào của Hollywood lại không ngưỡng mộ tài năng diễn xuất của Al Pacino và không mong muốn ông tham gia trong bộ phim của mình. Nhất là với vai Willy Bank, ông trùm làm cả 11 siêu trộm lừng lẫy phải e dè thì cần một diễn viên dày dạn kinh nghiệm và đủ để thể hiện sự uy nghiêm giảo hoạt. Còn ai thích hợp hơn diễn viên đã một thời làm khán giả say mê lẫn hồi hộp qua bộ phim Bố già”…

13 tên cướp thế kỷ sẽ được công chiếu trên toàn quốc từ ngày 22/8/2007

Hồ Binh

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文