“Ôn Nhu Nhất Đao” - Câu chuyện về một người anh hùng chân chính!

15:24 26/04/2012
Đúng như nhà phê bình nổi tiếng Trần Mặc (Trung Quốc) từng nhận xét trong cuốn Võ hiệp ngũ đại gia, Ôn Nhu Nhất Đao có thể xem là tác phẩm hay nhất của Ôn Thụy An - tác giả võ hiệp được xếp cùng hàng với Kim D­ung, Cổ Long, Ngọa Long Sinh, Lương Vũ Sinh, tạo nên “Võ hiệp ngũ đại gia”…

Nằm trong hệ liệt Thuyết anh hùng thùy thị anh hùng (Kể chuyện anh hùng, ai mới là bậc anh hùng chân chính?) bao gồm các tác phẩm: Ôn Nhu Nhất Đao, Nhất Nộ Bạt Kiếm, Kinh Diễm Nhất Thương, Thương Tâm Tiểu Tiễn, Triều Thiên Nhất Côn, Quần Long Chi Thủ, Thiên Hạ Hữu Địch, Thiên Hạ Vô Địch, Thiên Hạ Đệ Nhất, ­Thiên Địch.

Bản dịch Ôn Nhu Nhất Đao kể về gã thanh niên hiền lành chưa trải việc đời Vương Tiểu Thạch, tình cờ gặp được Bạch Sầu Phi, một người trẻ tuổi cũng mang hoài bão trong lòng, cùng vào kinh sư mưu cầu sự nghiệp. Trên đường vào kinh, hai người kết giao với hai thiếu nữ. Một là Ôn Nhu, thiên kim tiểu thư của Tung Dương đại cửu thủ Ôn Vãn - một đại cao thủ, đồng thời cũng là mệnh quan quyền cao chức trọng của triều đình.

Người thứ hai là Điền Thuần, một nữ tử xinh đẹp dịu dàng, đa tài đa nghệ nhưng cũng hết sức thần bí. Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi lai kinh đúng vào thời điểm cuộc chiến giữa hai thế lực lớn nhất Kinh sư là Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường đến hồi kịch liệt nhất, minh tranh, ám đấu, bội phản, lừa lọc, không gì là không có. Trong một dịp tình cờ, hai gã trẻ tuổi đã xuất thủ tương trợ lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu, Hồng Tụ Đệ Nhất Đao, Tô Mộng Chẩm, rồi kết làm huynh đệ, quyết cùng nhau sáng lập nên thiên cổ đại nghiệp.

Bìa cuốn “Ôn Nhu Nhất Đao”.

Cuộc chiến tưởng như đã đến hồi kết khi hai đại bang phái cùng bắt tay tiêu diệt thế lực đáng gờm thứ ba trong kinh thành là Mê Thiên Thất Thánh, đồng thời định ra thời gian để giải quyết dứt điểm ân oán giữa hai bên. Nhưng rồi Tô Mộng Chẩm đột ngột theo Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đánh thẳng vào Tổng đường Lục Phân Bán đường, kẻ thân tín nhất bên cạnh Tổng đường chủ Lục Phân Bán đường Lôi Tổn là Địch Phi Kinh phản bội, Lôi Tổn thiệt mạng, Tô Mộng Chẩm cũng bị thương nặng.

Thế nhưng, trong bữa tiệc mừng công của Kim Phong Tế Vũ lâu, Lôi Tổn đã chết bỗng dưng sống dậy, một trận đại chiến long trời lở đất nổ ra giữa Tổng đàn Kim Phong Tế Vũ lâu…

Trong cuộc chiến dai dẳng mà quyết liệt này, ân – oán, tình – cừu, địch – bạn, huynh đệ – kẻ thù, tất cả đều trở nên không sao phân biệt nổi: chỉ trong nháy mắt kẻ thù có thể trở thành đồng minh thân thiết, rồi cũng chỉ trong một nháy mắt khác, huynh đệ, người thân, thậm chí là cha con cũng trở mặt thành thù. Các trận đánh – một phần không thể thiếu trong tiểu thuyết võ hiệp, được miêu tả tinh vi sắc nét, đi vào tỉ mỉ nhưng không mất cái đại thể, tình tiết bất ngờ tột độ song lại vô cùng hợp lý, khiến người đọc liên tiếp đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Đúng như nhà phê bình nổi tiếng Trần Mặc (Trung Quốc) từng nhận xét trong cuốn hiệp ngũ đại gia, Ôn Nhu Nhất Đao có thể xem là tác phẩm hay nhất của Ôn Thụy An - tác giả võ hiệp được xếp cùng hàng với Kim D­ung, Cổ Long, Ngọa Long Sinh, Lương Vũ Sinh, tạo nên “Võ hiệp ngũ đại gia” vang danh không chỉ khắp Trung Quốc Đại Lục mà còn cả Đài Loan, Hồng Kông.

Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong Ôn Nhu Nhất Đao đã đạt đến đỉnh cao. Dù là chính hay tà, nam hay nữ, các nhân vật đều có phong thái độc đáo, khí phách và cá tính, để lại những ấn tượng mạnh mẽ trong lòng độc giả. Cốt truyện phát triển nhịp nhàng, mạch lạc, nhiều bất ngờ, các nút thắt mở hợp lý, chất kiếm hiệp phương Đông pha trộn rất hài hòa với trinh thám theo kiểu phương Tây, khiến toàn bộ câu chuyện lôi cuốn độc giả đến tận trang cuối cùng

Thiên Kim

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文