Phép màu mang tên Harry Potter
>> Phim "bom tấn" đến Việt Nam
Năm học thứ 5 tại Học viện Phù thuỷ và Pháp thuật Hogwarts của Harry khởi đầu không mấy suôn sẻ. Bạn bè thân thiết bặt vô âm tín, Chúa tể Hắc ám Voldermort cứ ám ảnh trong những giấc mơ, và tệ hơn, suýt chút nữa cậu bị đuổi khỏi trường học bởi sự nông cạn của Bộ Pháp Thuật.
Bộ này đổ mọi tội lỗi lên Harry Potter - người hùng một thời của cộng đồng phép thuật - vì cho rằng tin đồn Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy quay trở lại chỉ là trò đùa gây hoang mang dư luận của cậu bé 15 tuổi.
Cuộc chiến trước mắt với Chúa tể Hắc ám là điều không thể tránh khỏi, và Hội Phượng Hoàng do Giáo sư Dumbledore sáng lập một lần nữa vào cuộc, như đã từng đối đầu với Voldermort mười mấy năm trước đây.
Bên cạnh đó, Giáo viên mới do Bộ Pháp thuật chỉ định chẳng dạy dỗ gì bọn trẻ buộc Harry cùng những người bạn phải bí mật tổ chức “Đội quân Dumbledore” để cùng nhau luyện tập bùa phép phòng vệ khi nguy hiểm đang gần kề.
Một sự thật đau lòng: Harry vừa phải đối đầu cùng Voldermort, vừa chống lại cả Bộ Pháp Thuật đang nghi ngờ trường Hogwarts âm mưu phản loạn.
Những bất trắc chẳng thể ngờ trước, những thay đổi xáo động cả tâm tư cậu bé 15 tuổi, vô tình dẫn cậu đến kết cục đau lòng.
Cái giá Harry phải trả chẳng dễ dàng gì: sự ra đi của một người thân yêu nhất, để đổi lại thức tỉnh cộng đồng phù thuỷ rằng Chúa tể Hắc ám đã trở lại, và cuộc chiến khốc liệt nhất dường như chỉ mới bắt đầu…
Tập phim đầu tiên “Harry Potter và Hòn đá Phù Thuỷ” dựa vào tiểu thuyết cùng tên trong loạt truyện 7 tập về cậu bé phù thuỷ, đã mở đầu bằng lời tiên đoán của Giáo sư McGonagall “Harry Potter sẽ nổi tiếng - như một huyền thoại - tôi sẽ không ngạc nhiên nếu sau này người ta gọi ngày hôm nay là ngày Harry Potter: sẽ có sách viết về Harry. Mọi đứa trẻ trong thế giới chúng ta rồi sẽ biết đến tên nó…”.
Và những lời của vị Giáo sự Học viện Phù thuỷ và Pháp thuật Hogwarts ấy nay đã thành hiện thực. Harry Potter đã mang phép màu cổ tích vào cuộc sống thường nhật của trẻ em và cả người lớn khắp mọi quốc gia chủng tộc trên toàn cầu.
Như một giấc mơ về thế giới nơi đũa thần vung cao cho ước mơ toả sáng, nhà văn J.K.Rowling - mẹ đẻ của Harry Potter - dường như gởi gắm những phép thuật nhiệm màu vào từng trang sách, để cuốn hút độc giả gắn bó, say mê, trải lòng khóc cười cùng nhân vật.
Từ một phụ nữ thất nghiệp vô danh, với loạt truyện Harry Potter 7 tập, J.K.Rowling đã trở thành người phụ nữ duy nhất của nước Anh có tên trong danh sách các tỉ phú giàu nhất thế giới năm 2007 do tạp chí Forbes bình chọn.
![]() |
| Poster phim Harry Potter. |
Cùng với người sáng tạo nên mình, Harry Potter đã trở thành một thương hiệu phổ biến khắp thế giới, quen thuộc và đại chúng như thể McDonald hay Microsoft…
Được dịch ra hơn 90 ngôn ngữ và luôn dẫn đầu bảng xếp hạng các Sách bán chạy nhất của báo New York Times, có thể nói các tập truyện Harry Potter đã lập nên một kỉ lục mới về số lượng phát hành cao nhất trong lịch sử văn hoá đọc của lịch sử loài người (325 triệu cuốn truyện của 6 phần đầu đã được bán ra trên khắp thế giới).
Chính vì thế hãng Warner Bros. đã khôg ngần ngại khi kí kết độc quyền chuyển thể toàn bộ 7 tập truyện lên màn ảnh rộng. Thêm một lần nữa, Harry Potter lập một kỉ lục đáng kinh ngạc tại các rạp chiếu khi độc giả được xem tận mắt những phép màu huyền thoại, những cô cậu phù thuỷ mình yêu mến suốt 10 năm qua.
Bộ truyện đã đến hồi kết thúc khi tập truyện thứ bảy (cũng là tập cuối cùng) “Harry Potter and The Deathly Hallows” xuất bản hôm 21/7 vừa qua, thì bộ phim thứ năm về cậu bé phù thuỷ với vết sẹo hình tia chớp cũng đã công chiếu khắp toàn cầu vào ngày 11/7/2007 mang tên “Harry Potter and The Order of Phoenix” (Harry Potter và Hội Phượng Hoàng).
Như một phản ứng dây chuyền, bộ truyện được công chúng đón nhận nồng nhiệt bao nhiêu thì khi chuyển thể thành phim cũng lôi kéo khán giả đến kín cả phòng chiếu (3,5 tỷ đôla là doanh thu phòng vé của 4 tập phim đầu tiên). Có thể nói những kỉ lục doanh thu ấy tựa như có phép màu yểm trợ, những phép màu kì diệu của ước mơ, của xứ sở đũa thần mang tên Harry Potter.
Đạo diễn Yates hết lời khen ngợi Daniel Radcliffe - cậu diễn viên 17 tuổi thủ vai Harry Potter “Điều tuyệt vời nhất ở Dan là ý chí quyết tâm và không bao giờ chùng bước. Có những cảnh chúng tôi phải quay đi quay lại nhiều lần và tôi thấy trong mắt cậu bé sự cương nghị, dứt khoát để diễn xuất tốt hơn nữa. Cậu bé muốn mỗi cảnh quay đều phải thể hiện được trọn vẹn diễn xuất tốt nhất của mình”.
Một điều khá thú vị là trong phần này, Harry sẽ có nụ hôn đầu đời với cô bạn Cho Chang của mình. Anh chàng Daniel có vẻ hơi đỏ mặt khi đề cập đến cảnh quay này “Cả tôi và Katie Leung (diễn viên thủ vai Cho Chang) đều rất mắc cỡ vì đây là lần đầu tiên tôi đóng cảnh hôn trên màn ảnh rộng”. Thế nên đạo diễn Yates đã rất tâm lí khi chỉ cho vài người có mặt trong cảnh quay ấy để hai cô cậu khỏi phải ngại ngùng.
Kết quả thành công đến mỹ mãn, nụ hôn lãng mạn của cậu bé phù thuỷ hớp hồn luôn cả cô bạn diễn. “Lúc đầu cả hai đều bối rối nhưng Danile đã động viên và khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều. Đó quả là một nụ hôn thật tuyệt vời. Daniel hôn rất điệu nghệ và thật xấu hổ khi phải thú nhận tôi thật sự thích phân cảnh ấy” – Katie cười e thẹn khi phát biểu.
Năm 10 tuổi, Daniel hoá thân vào vai Harry Potter trong tập phim đầu tiên, và cho đến nay, đã 5 lần cậu bé khẳng định tên tuổi của mình tại Hollywood và trong lòng khán giả hâm mộ với thương hiệu Harry Potter. Nhiều người lo sợ liệu khi 7 tập phim kết thúc, liệu Daniel có thoát khỏi cái bóng quá lớn của nhân vật lừng lẫy suốt 10 năm qua?
Có lẽ chính vì thế nên đầu năm nay, tên sân khấu West End của Luân Đôn, Daniel đã hoá thân xuất sắc vào vai diễn trong vở kịch “Equus” và được giới phê bình đánh giá khá cao bởi sự lột xác trong hình tượng của “cậu bé phu thuỷ”. Tiếp đó, tháng 9 này, bộ phim “December Boys” cũng sẽ ra mắt tại các rạp chiếu, và chúng ta cùng đón chờ một Daniel thoát khỏi vai diễn đã ghi dấu tên tuổi mình trong suốt 7 năm qua…
