Phim “Cánh đồng bất tận”: Hành trình mang tên số phận

11:40 31/10/2010
Dư luận khen chê, xen lẫn cùng những định kiến, nhưng khán giả vẫn hồ hởi tự nguyện đến và tạo nên cơn sốt tại các phòng vé; "Cánh đồng bất tận" đã có được một đời sống riêng, khỏe mạnh trên màn ảnh.

Doanh thu, tất nhiên không phải là tất cả, nhưng nó lại là một thước đo quan trọng. Bởi đây là một trong những bộ phim Việt hiếm hoi không phát hành vào dịp Tết, không mua vui bằng những pha tấu hài mà chủ động tìm kiếm sự xúc động và nước mắt người xem…

1. Nương, cô bé ngây thơ nói "mẹ con nhìn nhau xa lạ sao lại mừng?". Cũng chính cô bé cho mẹ biết, hai chị em đã nhìn thấy cảnh lẽ ra không nên nhìn, mẹ ngoại tình với ông ba Tàu buôn vải. Và cũng Nương, trong hành trình khắc nghiệt dọc theo những cánh đồng không tên buồn đến chát lòng, trôi dạt cùng người cha luôn giận dữ và uất ức vì con gái quá giống mẹ, cùng cậu em luôn chảy nước mắt sống và luôn thiếu thốn yêu thương. Hành trình ấy, quá nhiều tủi cực, bất an. Và mông muội. Đến mức không biết được rằng mình đã lớn, rằng mình đang là một đứa con gái đẹp. Nếu không có sự xuất hiện của Sương, có thể cuộc đời của hai chị em Nương vẫn còn lênh đênh, vẫn còn đầy sợ hãi.

Cảm giác như có thể soi thấu cả cuộc đời, cả sự thiện tâm và những bất công, dối trá, đặc biệt là cái ác… qua sự trong sáng đến không tì vết của tâm hồn cô gái ấy. Nhìn thấy cha cô, Út Võ, đầy hậm hực và liên tục phả những cơn hận đàn bà qua việc đánh đuổi, gằn hắt cô con gái.

Nhìn thấy mẹ cô, người đàn bà đẹp có nụ cười sáng cả khúc sông, không chịu nổi cảnh nghèo mà nhẹ dạ rơi vào vòng tay của gã lái buôn. Người mẹ đáng trách ấy bỏ đi, để sau này Nương nhận ra một điều, rằng trẻ con đôi khi phải biết tha thứ cho những lỗi lầm của người lớn. Và bài học ấy cô sẽ dạy cho con mình, đứa con sinh ra không phải bởi tình yêu, nhưng nó sẽ được cô hứa là sẽ nuôi nấng nó trong tình yêu an lành.

Nhìn thấy em cô, cậu bé Điền từ yếu ớt cam chịu đến bùng nổ dữ dội, dìm chết cái ác trong dòng nước, vì muốn bảo vệ những gì được coi là yêu thương duy nhất của mình.

Nhìn thấy những góc sáng trong tâm hồn đã tổn thương và chai sạn của Sương, cô gái điếm phiêu dạt từ Bắc vào Nam. Nhìn thấy cả những quẩn quanh của kiếp người trong chiếc ghe nhỏ. Nhìn thấy những kẻ vô lương đang sống như cầm thú và chà đạp lên phẩm hạnh của cô gái yếu ớt không thể tự vệ.

Có thể nói, tâm hồn ấy như một tấm gương phản chiếu, cả cái tốt và cái xấu. Đến cuối cùng, trên cánh đồng bất tận, lòng vị tha và tình yêu thương đã đi cùng cô, bỏ lại cả những đớn đau uất hận trên đồng nước. Nương chính là hiện thân của tình yêu và sự trong sáng đến tận cùng. Nó đảm bảo được một điều, với tâm hồn ấy, cô sẽ tha thứ được những lỗi lầm và tổn thương mà con người gây ra cho nhau. Tha thứ được cho những kẻ gieo xuống đầu cô nỗi đau, dù nỗi đau quá lớn và quá dài…

Bộ phim, với giọng kể nghèn nghẹn như sắp bật khóc của Nương, với những biến cố đầy đau đớn của gia đình trôi dạt, giữa miền sông nước, với những cánh đồng không tên. Một vẻ đẹp trong đau đớn. Tất cả những biến cố mà họ không biết trước, không mong đợi.  Điền cứu cô gái điếm tên Sương ở chợ bờ sông và cả gia đình này đưa Sương theo dòng chảy của chiếc thuyền của ba cha con, trên hành trình không định trước. Và Sương đã đánh thức những khát khao, những đổi thay trong Điền và Nương. Và ở cả ông Võ, người cha đầy thù hận và giận dữ con cái. Nhưng, bi kịch nối tiếp bi kịch, những kẻ ác vẫn lẩn quất đâu đó trên những cánh đồng. Và đỉnh điểm, là Nương đã mất đi đời con gái, là cha cô đã bị đánh bầm dập và cảnh nhà tan nát. Chính ông đã phá bỏ mái nhà của mình để đi vào đời phiêu dạt. Và cũng chính ông phải trả giá, bằng những nỗi đau không dễ gì nguôi quên…

2. Có những hạt sạn ai cũng có thể nhìn thấy. Và nếu xét một cách công bằng, thì những mổ xẻ của một số khán giả, cho thấy họ quan tâm thực sự, họ mong chờ lớn vào sự ra mắt của bộ phim. Và có những khản giả cảm thấy bất mãn vì cái kết quá đẹp, khi Út Võ hàng ngày lái đò chở trẻ con đi học, là Nương ôm cái mầm sống trong bụng bằng sự thứ tha cao cả.

Nghe có phần khiên cưỡng. Nhưng Nguyễn Phan Quang Bình lý giải, anh muốn có hai cái kết trong phim. Với những khán giả thích một cái kết dữ dội, thì cảnh Út Võ kêu trời đã là một cái kết vừa đủ. Nhưng với những khán giả khác, họ cần một cái kết để giải tỏa và cái kết sau ấm áp ấy làm được điều đó. Tất nhiên, đó là lý giải của anh còn khán giả chấp nhận hay không là do từng cảm nhận. Và điều đó buộc đạo diễn phải tôn trọng.

Nguyễn Phan Quang Bình từng chia sẻ: "Bạn có biết điều gì khiến tôi khao khát làm bộ phim này không? Đó là ký ức về phim ảnh của tôi. Ngày đó, bố mẹ tôi, những trí thức nhà nước, xếp hàng đi xem phim ở rạp Tháng Tám, Hà Nội. Họ chờ để xem những bộ phim nghiêm túc. Tôi muốn làm bộ phim cho cả đối tượng trung niên ấy. Bởi vì hơn chục năm trở lại đây, phim ảnh đánh thẳng vào đối tượng thanh niên, hoặc là tuổi teen. Và khán giả trung niên đã mất thói quen tới rạp. Đã đến lúc, chúng ta cần mở rộng đối tượng khán giả của mình. Bởi vì phim ảnh với tôi không chỉ là chuyện lời lãi, nó còn là việc xây dựng một phong cách, một thói quen văn hóa. Nghe thì có vẻ hơi cao đạo, nhưng thực tình thì tôi đang nghĩ thế".

Quả tình, bộ phim mang theo tham vọng đó. Nhiều người chờ đợi bộ phim theo hướng phim "art house" sẽ thấy thất vọng. "Tôi không mưu cầu điều gì to lớn. Làm phim thương mại thì không phải, vì đề tài này đi ngược với xu hướng ăn khách bây giờ. Cũng không nghĩ rằng mình cần phải làm ra một bộ phim nghệ thuật. Mà tôi chỉ muốn làm ra một bộ phim mà tất cả khán giả cùng có thể xem. Thực tế thì tôi hoàn toàn có thể làm bộ phim theo hướng "art house" mà các đạo diễn thế hệ tôi đang theo đuổi. Dòng này Trần Anh Hùng, Bùi Thạc Chuyên... theo đuổi và họ đã có những góc nhìn riêng. Tôi lại thích kể một câu chuyện điện ảnh khá cổ điển" - Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ thêm.

Anh cũng cho rằng, việc khen chê của khán giả là bình thường. Nhưng anh tin khán giả sẽ yêu mến bộ phim. Anh chỉ muốn khán giả xem phim bằng một thái độ chia sẻ, mở lòng, vì như vậy họ sẽ cảm nhận được nhiều điều hơn, cả những điều ở phía sau những khung hình.

3.Theo khảo sát của Báo Vnexpress, 80% khán giả được hỏi trả lời yêu thích bộ phim "Cánh đồng bất tận". Suất chiếu chính tối thứ sáu, ngày 29/10 tại cụm rạp trung tâm quận 1, TP HCM (Galaxy Nguyễn Du), "Cánh đồng bất tận" thực sự cháy vé, nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối và đành xếp hàng mua vé cho những ngày sau. Tính đến hết ngày 29/10 (sau một tuần công chiếu), doanh thu của bộ phim trên toàn quốc là 6,5 tỷ đồng. Đó là một con số kỷ lục dành cho phim nghệ thuật. Và đó cũng là một hiện tượng thú vị của thị trường chiếu bóng. Bởi, hiếm có bộ phim nào của Việt Nam lại rơi vào tình huống éo le như vậy. Bị giới phê bình mổ xẻ những điểm yếu ngay từ buổi công chiếu ra mắt, tạo nên làn sóng gây xôn xao trên mạng internet nhưng lại không hề bị ảnh hưởng tới doanh thu tại phòng vé.

Có những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của "Cánh đồng bất tận". Đó là một phim chuyển thể từ một tác phẩm văn học nổi tiếng, được đầu tư lớn và có dàn diễn viên ngôi sao như Dustin Nguyễn, Đỗ Hải Yến, Tăng Thanh Hà... Thế nhưng, điểm nhấn về diễn xuất của bộ phim là Lan Ngọc, nữ diễn viên trẻ với vai diễn chính đầu tiên. Đây được coi là một thành công của bộ phim…

Tạo được sức hút từ rạp chiếu là việc khó khăn với bất cứ bộ phim Việt Nam nào. Thế nên, dù có thể sẽ có những nhận định nghiêm khắc hơn về chất lượng nghệ thuật của bộ phim, nhưng không thể phủ nhận "Cánh đồng bất tận" đã tạo được một cơn sốt. Và nói như một khán giả, đồng thời cũng là một nhà báo, ít nhất bạn sẽ không cảm thấy tiếc tiền khi bỏ ra mua vé để xem bộ phim này...

Hoài Phố

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文