Phim nhựa lại lỗi hẹn với Cánh Diều Vàng

14:02 02/03/2009
“Huyền thoại bất tử”, “ Trăng nơi đáy giếng” đồng nhận Cánh Diều Bạc. Giải khuyến khích thuộc về “Chuyện tình xa xứ”. Giống như năm ngoái, lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2008 diễn ra đêm 1/3 tại Cung Văn hóa Hà Nội thiếu đi giải thưởng được trông đợi nhất.

 Theo quy định của Ban tổ chức, phim nhựa đoạt giải Cánh Diều Vàng phải có số điểm trung bình của Ban giám khảo từ 9,1 trở lên. Năm bộ phim "Huyền thoại bất tử", "Trăng nơi đáy giếng", "Chuyện tình xa xứ", "Đẹp từng centimet", "Giải cứu thần chết" đều không đáp ứng được điều này. Cùng đạt 8,77 điểm, "Huyền thoại bất tử", "Trăng nơi đáy giếng" chung nhau Cánh Diều Bạc. Thấp hơn 1 điểm, "Chuyện tình xa xứ" nhận giải Khuyến khích. Như vậy, một lần nữa, giải Cánh Diều Vàng dành cho phim truyện nhựa lại không tìm được chủ.

Ở giải thưởng năm nay, dòng phim nghệ thuật lên ngôi. Không chỉ có hai Cánh Diều Bạc kể trên, một đại diện cho dòng phim này là "Cú và chim se sẻ" còn chiến thắng ở hạng mục Phim hợp tác với nước ngoài. Hai giải thưởng quan trọng nữa là Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc cũng thuộc về "Huyền thoại bất tử" và "Trăng nơi đáy giếng". Đây là hai giải thưởng mà nhiều người đã đoán trước bởi sự xuất sắc vượt trội của Hồng Ánh và Dustin Trí Nguyễn trong hai câu chuyện nhiều éo le, xúc động.

Khả năng nhận giải của Hồng Ánh dường như được đảm bảo bằng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan quốc tế Dubai trước đó. Dustin Nguyễn thì có đẳng cấp quốc tế của một diễn viên Hollywood. Anh không chỉ chinh phục khán giả ở những màn võ thuật điêu luyện hiếm có trên phim Việt mà còn ở những cảnh lấy nhiều nước mắt người xem, khác hoàn toàn diễn xuất còn nhiều ngô nghê của Chí Thiện trong "Giải cứu thần chết" hay vai diễn chưa tới của Lương Mạnh Hải trong "Đẹp từng centimet". Đáng tiếc là Dustin Nguyễn không có mặt ở Việt Nam để đến nhận giải thưởng này.

Cánh Diều Vàng 2008 ghi dấu ấn không nhỏ của những diễn viên Việt kiều. Ngoài cái tên Dustin Nguyễn, điện ảnh Việt Nam còn ghi nhận Trần Bảo Sơn, Kathy Uyên ở hạng mục Nam, Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện nhựa.

Tính số giải thưởng mà từng phim đoạt được năm nay thì vị trí quán quân thuộc về "Huyền thoại bất tử" với 6 giải thưởng: Cánh Diều Bạc cho phim, Nam chính xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc (Lưu Huỳnh), Quay phim xuất sắc (Nguyễn K’Linh), Nhạc sĩ xuất sắc (Đức Trí). Về nhì là "Trăng nơi đáy giếng" với 4 giải thưởng: Cánh Diều Bạc cho phim, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Biên kịch xuất sắc (Châu Thổ), Họa sĩ xuất sắc (Mã Phi Hải). "Chuyện tình xa xứ", "Cú và chim se sẻ" đồng về ba với ba giải thưởng. "Chuyện tình xa xứ" giành giải Khuyến khích cho phim, Nữ diễn viên phụ xuất sắc và Phim được khán giả bình chọn. Trong khi đó, "Cú và chim se sẻ" có đôi chút trục trặc, đến sáng ngày 27/2 băng hình mới đến tay Ban tổ chức, nhưng đã gây nhiều bất ngờ khi nhận giải Phim hợp tác với nước ngoài, giải Báo chí bình chọn và giải Diễn viên triển vọng cho bé Phạm Gia Hân đóng vai Thủy, đứa trẻ mồ côi. Tuy chưa một lần đóng phim nhưng cô bé này đã vào vai khá ngọt.

Mặc dù lập kỷ lục về doanh thu và lượng vé bán khi ra rạp, "Giải cứu thần chết" không đoạt giải Khán giả bầu chọn như nhiều người dự đoán mà chỉ được một giải nhỏ cho Âm thanh (Nguyễn Viết Thanh). "Đẹp từng centimet" trắng tay. Cả hai diễn viên chính Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải đều có mặt ở Hà Nội để tham dự nhưng không ai được xướng tên. Tuy nhiên, nếu có mặt ở lễ trao giải, Vũ Ngọc Đãng cũng không đến mức ra về tay không. Anh được nhận Cánh Diều Bạc cho phim "Bỗng dưng muốn khóc" ở giải cho Phim truyền hình.

Đoàn làm phim "Chạy án" 2 nhận giải Cánh Diều Vàng.

Ở hạng mục Phim truyền hình, lịch sử Cánh Diều Vàng 2006 lặp lại. Vũ Ngọc Đãng từng nhận Cánh Diều Bạc năm 2006 cho "Tuyết nhiệt đới", còn người hai lần về trước anh để nhận Cánh Diều Vàng là Vũ Hồng Sơn với hai phần phim "Chạy án". "Chạy án" của Vũ Hồng Sơn thắng lớn không chỉ trong nước mà còn ở quốc tế với tượng vàng Liên hoan phim Tokyo tại Nhật.

Hội điện ảnh Việt Nam cũng nhân lễ trao giải này vinh danh những đóng góp của NSND Hải Ninh - một trong những người đặt viên gạch đầu tiên cho nền điện ảnh cách mạng Việt Nam và có những bộ phim để đời: "Người chiến sĩ trẻ", "Rừng o Thắm", "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Em bé Hà Nội", "Mối tình đầu", "Đất mẹ", "Kiếp phù du", "Thành phố lúc rạng đông"… Cũng nhân lễ trao giải, Hội đã tưởng niệm NSƯT Phương Thanh bằng bài hát "Đời gọi em biết bao lần" trong phim "Tội lỗi cuối cùng", kết hợp với phần hình ảnh của chị khi đảm nhận vai Hiền “Cá Sấu” làm xúc động những người có mặt.

Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2008 tuy cập rập về thời gian do phải đẩy sớm lên hai tuần so với dự định, khó khăn trong việc liên tục thay đổi địa điểm tổ chức nhưng đã diễn ra êm thấm, công tác tổ chức khá kỹ với những màn múa hát, những bài phát biểu được chuẩn bị chu đáo, hạn chế được sự nhầm lẫn của MC và diễn viên. Tuy nhiên, việc học tập lễ trao giải Oscar để năm gương mặt Ngọc Oanh, Hà Anh Tuấn, Trương Ngọc Ánh, Long Vũ, Hoa hậu Ngô Phương Lan nói về cảm nhận từng bộ phim còn khá gượng, cách tiếp đón ngoài đại sảnh không chu đáo, khán giả chen lấn nhau chạy lên thảm đỏ chụp ảnh chung với diễn viên dẫn đến sự xô bồ.

Giải thưởng Cánh Diều Vàng 2008:

Phim truyện nhựa:
Không có Cánh Diều Vàng.
Cánh Diều Bạc: Huyền thoại bất tử, Trăng nơi đáy giếng
Giải khuyến khích: Chuyện tình xa xứ
Phim hợp tác với nước ngoài: Cú và chim se sẻ
Giải do báo chí bình chọn: Cú và chim se sẻ
Giải khán giả bình chọn: Chuyện tình xa xứ

Biên kịch xuất sắc: Châu Thổ (phim "Trăng nơi đáy giếng")
Đạo diễn xuất sắc: Lưu Huỳnh (phim "Huyền thoại bất tử")
Quay phim xuất sắc: Nguyễn K’Linh (phim "Huyền thoại bất tử")
Họa sĩ xuất sắc: Mã Phi Hải (phim "Trăng nơi đáy giếng")
Nhạc sĩ xuất sắc: Nguyễn Quốc Trung (phim "Trái tim bé bỏng")
Âm thanh xuất sắc: Phạm Viết Thanh (phim "Giải cứu thần chết")
Nhạc sĩ xuất sắc: Đức Trí (phim "Huyền thoại bất tử")
Nam diễn viên chính xuất sắc: Dustin Trí Nguyễn (Phim "Huyền thoại bất tử")
Nữ diễn viên chính xuất sắc: Hồng Ánh (phim "Trăng nơi đáy giếng")
Nam diễn viên phụ xuất sắc: Trần Bảo Sơn (phim "Huyền thoại bất tử")
Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Kathy Uyên (phim "Chuyện tình xa xứ")

Phim truyền hình nhiều tập:
Cánh Diều Vàng: "Chạy án 2"
Cánh Diều Bạc: "Bỗng dưng muốn khóc", "Hoa thiên điểu", "Gió làng Kình"
Giải khuyến khích: "Trâu vàng như ý", "Kiều nữ và đại gia"
Đạo diễn xuất sắc: Nhâm Minh Hiền (phim "Hoa thiên điểu")

Phim truyện video
Cánh Diều Vàng: "Khí phách anh hùng"
Cánh Diều Bạc: "Chết lúc nửa đêm", "Rượu cần đêm mưa", "Con đường sáng"
Đạo diễn xuất sắc: Nguyễn Chánh Tín (phim "Chết lúc nửa đêm")

Phim tài liệu video:
Cánh Diều Vàng: "Người bạn lặng thầm của Bác"
Cánh Diều Bạc: "Đất tổ quê cha", "Người giải mã cồng chiêng", "Người tôi cưu mang.com"
Giải khuyến khích: "Nhịp thời gian – từ kinh đô Rồng đến thành phố vì hòa bình", "Con cần cha mẹ", "Huyền tích người Mông"

Phim tài liệu nhựa:
Cánh Diều Vàng: "Đám mây không dừng lại"
Cánh Diều Bạc: "Đất lạnh"
Giải khuyến khích: "Dốc hạ sĩ", "Trầm tích", "Khát vọng một vùng đất"
Đạo diễn xuất sắc: Đào Bá Sơn (phim "Đám mây không dừng lại")

Phim khoa học:
Cánh Diều Vàng: "Không khí và sự sống"
Cánh Diều Bạc: "Đất trắng"
Giải khuyến khích: "Tiếng gọi Voọc Cát Bà", "Nước ngầm cảnh báo", "Cướp taxi - thủ đoạn và cách phòng chống"
Đạo diễn xuất sắc: Hoàng Ngọc Dũng - Trần Phi (phim "Không khí và sự sống")

Phim hoạt hình:
Không có Cánh Diều Vàng.
Cánh Diều Bạc: "Thỏ và Rùa", "Hai Bà Trưng", "Chim cút làm tổ"
Giải khuyến khích: "Trên giá sách"

Công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình:
Cánh Diều Vàng: "Những vấn đề lý luận kịch bản phim"
Không có Cánh Diều Bạc.
Giải khuyến khích: "Họ muốn gì"

Thành tựu trọn đời: Nghệ sĩ nhân dân Hải Ninh

Theo Ngọc Trần (VnExpress)

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文