Phu nhân nhà thơ Tố Hữu, đã theo chồng về cõi vĩnh hằng

09:46 21/04/2012
Sau đúng mười năm nhà thơ Tố Hữu “Tạm biệt đời mà ta yêu quý nhất”, rạng sáng 19/4/2012, bà Vũ Thị Thanh, phu nhân của nhà thơ, nguyên là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đã theo chồng về cõi hư vô ở tuổi 86, sau một thời gian dài bị bệnh.

Nhà thơ Tố Hữu và bà Vũ Thị Thanh nên vợ nên chồng từ những năm tháng kháng chiến chống Pháp ở chiến khu Việt Bắc và họ đã luôn sát cánh bên nhau suốt những tháng năm oanh liệt của cuộc đời cách mạng. Cùng công tác ở Ban Tuyên huấn Trung ương, được cận kề những nhà lãnh đạo tài ba của cách mạng: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng… họ đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng những năm tháng tự hào. Bởi thế, ông bà đã có niềm vinh dự khi được Bác Hồ gửi quà mừng lúc sinh con đầu lòng bằng một tấm lụa Triều Tiên và bà đã giữ gìn, trân trọng món quà ấy như báu vật.

Đối với nhà thơ Tố Hữu, bà Vũ Thị Thanh luôn là người vợ, người đồng chí trung thành và gần gũi nhất, động viên, chăm sóc ông tận tình. Bà cũng luôn là điểm tựa tinh thần cho ông những khi ông cần sự   chia sẻ, động viên. Bởi thế, ông đã có nhiều bài thơ dành riêng tặng bà với những câu thơ chứa chan tình cảm.

Vài năm trước, bà Vũ Thị Thanh đã bỏ công sưu tầm và in trọn bộ tuyển tập thơ ca cùng những vấn đề lý luận về công tác VHVN trong suốt những năm nhà thơ Tố Hữu là Bí thư Trung ương Đảng phụ trách công tác VHVN, đồng thời, có công lớn trong việc xây dựng Nhà lưu niệm Tố Hữu ở làng quốc tế Thăng Long. Bà vừa in xong cuốn hồi ký của mình mang tên “Ký ức người ở lại”, dày trên 300 trang nói về cuộc đời của bà và nhà thơ Tố Hữu.

Tang lễ bà Vũ Thị Thanh được tổ chức từ 13h30 đến 15h30 ngày 21/4/2012 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội

Thanh Hằng

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文