Quỳnh Tứ - cô gái đa tài
Cô gái này từng viết báo, kinh doanh, làm người mẫu quảng cáo, và chiếm giữ một giọng ca quan họ hết sức ngọt ngào. Càng hiểu về cô, người ta càng ngạc nhiên về một cô gái tưởng yếu đuối mà hết sức tài năng và cứng cỏi trong cuộc sống hiện đại. Cô không ngừng “đốt cháy” mình ở mọi lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
Ngày càng xuất hiện nhiều trên Truyền hình và Điện ảnh, diễn viên Quỳnh Tứ sở hữu dáng vẻ mảnh dẻ, hiền hậu, đôi khi tỏa ra sự yếu ớt cần chở che. Nét riêng, ấn tượng mà cô nhập vai bắt nguồn ngay từ hình thức bề ngoài ấy. Song, chất dịu nhẹ, hết sức nữ tính còn chìm ẩn bên trong cô gái này. Có lẽ điều đó một phần do nghề chính của cô quy định.
Là một nhạc công đàn thập lục của Đoàn Nghệ thuật dân gian UNESCO, nhưng từ khi còn học ở khoa nhạc dân tộc - Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh, Quỳnh Tứ đã được các đạo diễn để mắt và mời đóng nhiều phim. Bắt đầu từ vai Thắm trong “Câu chuyện sau lũy tre làng Hạ” của đạo diễn Lê Lực, tiếp đến cô tham gia hàng chục phim như “Sự tích trầu cau”, “Trăng lạnh”, “Những người cha bất đắc dĩ” và vừa hoàn thành vai Hồng Ngọc trong bộ phim mười tập “Mạnh hơn công lý”. Hiện, ngoài giờ ở đoàn, cô rất bận bịu với vai Huyền trong “Những kẻ lãng mạn” và Thúy Quỳnh - nhà báo của phim “Chạy án”.
Được hỏi, Tứ cười niềm nở kể cô đã từng đóng vai nữ công an trong bộ phim truyền hình năm tập “Cầu trầm” của đạo diễn Nguyễn Hữu Thuần. Vẫn là vai chính diện nhưng nó thể hiện sự cứng cỏi, mạnh mẽ khác hẳn các nhân vật cô từng hóa thân. Bởi vậy mà đem đến một sự hào hứng đặc biệt.
Đi làm phim gian khổ nhưng có sức hút kỳ lạ. Quỳnh Tứ nhớ nhất là dịp lên Đồng Văn, Hà Giang cùng đoàn làm phim “Trên cổng trời không có hoa anh túc”. Chỗ ở, sinh hoạt và điều kiện khí hậu không phù hợp, lại phải làm việc hết mình, Tứ đã bị ốm nặng. Nhưng lần ấy cô đem về rất nhiều kỷ niệm vui, được sống trong sự bao bọc của cả đoàn và thấy rằng dẫu có khổ nữa, ốm nữa cũng không thành vấn đề. Nghề diễn viên có một ma lực kỳ lạ, ai đã đi vào địa hạt đó không thể không khao khát đi theo nó mãi.
Tên thật là Hoàng Thị Hồng Tứ, nhưng mọi người gọi Quỳnh Tứ từ lâu đã thành quen. Phải chăng đó là dự cảm đóa hoa quỳnh khiêm nhường, trắng trong dù giấu mình trong bóng đêm nhưng vẫn khẳng định hương sắc riêng của mình