Rắc rối tại đoàn phim "Cô nàng bất đắc dĩ"
Diễn viên kiện đạo diễn - xưa nay hiếm!
Nữ ca sỹ Phi Nga, tên thật là Nguyễn Thị Bích Nga, đã từng phát hành album với nghệ danh Phi Nga, đã thảo đơn để gửi Tòa án nhân dân quận 8, TP HCM để khởi kiện nữ đạo diễn Hồng Ngân.
Phi Nga kể lại trong đơn: "Tôi có lên công ty để ký hợp đồng vai diễn tên Ngọc với lời mời hợp tác từ phía công ty, đây là vai diễn thứ chính của phim rất quan trọng nên tôi làm việc nghiêm túc và đầu tư kỹ cho vai diễn này vì nó còn ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của tôi. Hợp đồng trị giá 150 triệu đồng. Nhưng trong thời gian quay phim, tôi rất bức xúc với thái độ làm việc và lời nói thiếu văn hóa của đạo diễn Hồng Ngân đối với bản thân tôi.
Ngày đầu tiên đến ra mắt đoàn phim, tôi có hỏi chị Ngân kỹ về tính cách nhân vật Ngọc để tôi có thể hiểu rõ và diễn tốt hơn tâm lý nhân vật nhưng chị Ngân liền tỏ thái độ khó chịu và nói: "Tại sao lại phải hỏi tôi câu đó, tôi không thích trả lời, tự về mà xem kịch bản rồi từ đó sáng tạo vai diễn của mình”. Khi tôi phân tích vai diễn cho chị Ngân nghe thì chị lại nói tôi không muốn nghe cô phân tích lí luận.
Ngày đến họp tại công ty, mọi người đều được xem trang phục mẫu cho vai diễn của mình nhưng thiếu sót vai Ngọc. Tôi có hỏi chị Ngân nhưng chị cũng phớt lờ tỏ vẻ không muốn nói đến, không hề quan tâm. Ngày quay đầu tiên khi tôi hỏi về hình tượng nhân vật trong phân đoạn này thì chị Ngân tự sửa lại theo ý chị rồi la tôi "ai mà diễn vậy", tôi nói "em chỉ dựa theo kịch bản thôi". Nhưng chị đã không cho tôi nói tiếp. Tôi bực vì không hiểu cách làm việc của chị, chị là đạo diễn phải chỉ dẫn cách diễn, cảm xúc cho diễn viên mới đúng, sao chị lại tỏ thái độ như vậy. Đến ngày sau chị còn kiếm chuyện chửi tôi thậm tệ hơn một cách vô lí, chỉ tay xỉa xói vào mặt tôi nói: "Con nhỏ này sao mày diễn gì vậy, sao mày ngu quá, mày có biết diễn hay không?".
Trong khi mọi người đang quay và cuốn theo đúng tâm lí nhân vật trong kịch bản thì chị kêu cắt và nói: "Mày nghĩ sao mà diễn vậy, tao đã nói tao không muốn bi kịch trong phim tao, đó là cách làm phim Việt
Chị còn hùng hổ lớn tiếng hăm dọa tôi: "Mày không diễn được tao cho mày nghỉ luôn, thế người khác vô". Tôi đâu làm gì sai? Ở vai trò một diễn viên tôi chỉ cần sự tôn trọng, muốn chị nói cho tôi biết phải diễn thế nào trước khi quay để tôi hiểu và làm theo đúng ý chị. Vậy mà chị lúc nào cũng khó chịu, chửi bới thô lỗ thiếu tôn trọng và xúc phạm đến danh dự của tôi. Chị chưa bao giờ nói chuyện và chỉ dẫn tôi một cách thân tình khi tôi hỏi.
Cách cư xử và thái độ làm việc của chị đã làm ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của tôi, ngày nào tôi cũng bị gây áp lực, luôn căng thẳng khi đối mặt với chị. Tôi bị stress và mất ngủ liên tục đã làm ảnh hưởng không tốt đến công việc ca hát của tôi, tôi mất hết tinh thần để làm việc. Đây là một cú sốc đối với tôi. Mỗi ngày như thế chị lấy hết chuyện này đến chuyện khác để chửi bới, hăm he đuổi tôi, muốn làm tôi chán nản. Trong khi đó, tôi đã phải chịu đựng, chị nói sai tôi cũng không dám cãi hay than phiền.
Tôi đã từng tham gia phim "Tuyết nhiệt đới", "Cô gái xấu xí" và "Cuộc chiến hoa hồng" nhưng tôi chưa hề bị than phiền, bị xúc phạm và lúc nào cũng được thoải mái tinh thần để làm việc, họ rất tôn trọng diễn viên chứ không như chị Ngân.
Sáng 15/5/2009, khi tôi đến phim trường để quay thì đã xảy ra việc nội bộ xích mích, một số người trong đoàn phim không muốn cộng tác, muốn rút lui vì cách làm việc của đạo diễn Hồng Ngân. Tại đây, một lần nữa tôi lại bị chị Ngân xúc phạm, trước khi quay chị đã xỉa vào mặt tôi nói: "Nè, tao nói mày biết, mày mà làm không được nữa, tao cho mày out ngay". Lúc đó tôi vẫn kiềm chế, không nói. Nhưng khi chạy đường dây kịch bản, chị kêu làm mà vẫn không hề chỉ dẫn tôi (đối với một số diễn viên khác, chị không bao giờ như thế, lúc nào cũng chỉ dẫn đàng hoàng, dễ chịu, có diễn sai thì cũng là chuyện bình thường rồi làm lại) nhưng khi tôi làm theo cách của tôi thì chị lại cau có khó chịu và chửi tôi lớn tiếng: "Con nhỏ này, mày đứng vậy đó hả?".
Tôi không hiểu tại sao chị Ngân lại có ác cảm với tôi ngay từ những ngày đầu làm việc, chị luôn muốn kiếm chuyện để gây áp lực cho tôi. Tôi bị ức chế, dồn nén nên đã phản kháng lại lời nói và hành động của chị Ngân, lập tức chị Ngân yêu cầu chấm dứt, còn lập biên bản xử lí tôi. Tôi thấy hành động này quá vô lí, tôi không chấp nhận".
Đạo diễn Hồng Ngân: Tôi không tha thứ những kẻ mạ lị tôi
Hồng Ngân đang trong những ngày căng thẳng vì phải thức trắng đêm chỉ đạo quay và vì nói đêm quá nhiều nên giọng chị khào khào, mệt mỏi. Hồng Ngân nói, chị đã có trong tay một bản đơn mà Phi Nga viết. Đó hoàn toàn là những lời bịa đặt, xúc phạm nặng nề danh dự, nhân phẩm của người khác. Không có bất cứ bằng chứng nào để nói rằng, tôi đã nói như vậy, tôi đã cư xử như vậy. Điều này không khó xác minh. Bởi quay phim chứ không phải là làm việc trong phòng kín.
![]() |
|
Đạo diễn Hồng Ngân đang chỉ đạo một cảnh quay. |
Trên trường quay lúc nào cũng có nhiều người cùng làm việc. Tôi chưa bao giờ dám chửi mắng một ai, vì tôi là một người biết được đâu là giới hạn cho công việc của mình. Còn việc cô Phi Nga dám gào lên, chửi tôi trên trường quay khi tôi chỉ đạo diễn xuất cho cô ấy, thì sẽ có rất nhiều người có thể làm chứng. Đó mới chính là lý do tôi buộc phải gọi nhà sản xuất để chính thức nói rằng, tôi không thể tiếp tục làm việc với cô Phi Nga.
Tôi không muốn người ta lợi dụng tên tuổi của tôi để đánh bóng cho mình. Tôi không biết cô ta là ca sỹ. Và trên trường quay, là diễn viên đóng phim thì phải tìm hiểu nhân vật và diễn sao cho đúng. Tôi nói rằng, vai diễn của cô ấy là một vai hài, cô ấy cứ đòi diễn bi kịch. Tôi nói rằng cái mắt của cô quá sắc, quá dữ, mà nhân vật thì cần cam chịu, hiền lành hơn. Tại sao nhân viên nói chuyện với con gái ông chủ mà lại tỏ ra ác hơn, dữ dằn hơn? Cái đó nó thuộc về khả năng của mỗi người.
Có rất nhiều điều ở trong hậu trường phim mà tôi không muốn nói ra. Nhưng đạo diễn là người phải chống chịu với dư luận về bộ phim, còn những người khác có làm sai tới đâu thì cũng chỉ đạo diễn biết và phải xử lý hết. Tôi chỉ muốn nói rằng, danh dự và nhân phẩm của tôi không phải để đùa. Nếu ai đó có ý nhục mạ tôi để tạo dựng tên tuổi của mình, thì luật sư của tôi sẽ làm việc với họ. Nếu theo tòa, tôi sẵn lòng thôi. Tôi đã nghiên cứu luật rất kỹ về các điều khoản trong tội vu khống!
Chiêu lăng xê?
Hồng Ngân nói, trong đơn Phi Nga ghi là Chương Đan, chị không biết Chương Đan là ai. Vì chị trực tiếp làm việc với Phi Nga, ký hợp đồng là hợp đồng với diễn viên Phi Nga. Trong đơn lại có tên người quản lý là Ngô Đình Hòa. Hồng Ngân nói, chị chỉ làm việc với Phi Nga chứ không biết Ngô Đình Hòa. Vậy thì hẳn, ở đây đã có những uẩn khúc trong vụ việc này. Hồng Ngân là một nữ đạo diễn rất dễ bị đụng chuyện với các nữ diễn viên, vì cá tính quá mạnh của mình.
Trong phim "Tôi là ngôi sao", nữ diễn viên Thanh Hằng cũng mâu thuẫn sâu sắc với Hồng Ngân đến mức muốn bỏ vai. Tuy nhiên, trường hợp với Phi Nga là trường hợp khác. Và vụ việc này, nếu ầm ĩ, thì người có lợi tất nhiên là Phi Nga.
Ngô Đình Hòa, người đứng tên quản lý của Phi Nga, từng là ông bầu của nam ca sỹ Lưu Việt Hùng. Ông cũng là người đưa ra ý tưởng Lưu Việt Hùng cởi trần lên poster đĩa nhạc, dán đầy cột điện, tạo ra hình ảnh phản cảm bị báo chí lên tiếng trong một thời gian dài. Hiện Ngô Đình Hòa đang làm quản lý cho Phi Nga, với nghệ danh mới Chương Đan.
Việc kiện tụng trong giới nghệ sỹ thời gian qua là rất phổ biến, hầu hết đều do những bất đồng trong công việc và khúc mắc sau khi ký kết hợp đồng. Nhưng, hầu hết những người tham gia kiện tụng đều rất trẻ và đang khao khát nổi danh. Lợi dụng scandal để nổi danh không phải là hiếm. Nhưng lợi dụng tới mức nào, để scandal không nhấn chìm sự nghiệp là một vấn đề đáng suy nghĩ
