Real xoá dớp, mộng Decima đã gần?
Mãn nhãn không chỉ vì tỷ số 6-1mà Real thiết lập trên sân Schalke, mà vì cái cách thầy trò Real thể hiện. Một Ronaldo mới trở lại sau 3 trận bị treo giò đã "nổ súng" và liên tiếp có những đường chuyền cho đồng đội của mình "nổ súng". Đáng nói ở chỗ, 2/6 bàn thắng của Real ở trận đấu này đều được ghi từ những cú chuyền bóng bằng... gót của Ronaldo. Phải thoải mái lắm, hưng phấn lắm người ta mới có thể sử dụng... gót chân một cách thuần thục, hiệu quả trong những trận đấu loại trực tiếp như thế này. Mà cũng chẳng riêng gì Ronaldo, những hạt nhân tấn công bên cạnh Ronaldo như Benzema, Gareth Bale đều đã thể hiện một phong độ không thể tuyệt vời hơn. Bộ ba này gảy gót với nhau nhịp nhàng, và từng người trong số họ lại có những pha trình diễn cá nhân đầy ấn tượng. Đơn cử như bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Bale, đấy là tình huống mà Bale đã quặt chân dẻo kẹo qua 2 cầu thủ chủ nhà trước khi bất ngờ xỉa bóng vào lưới nhanh như chớp.
Công bằng mà nói thì Schalke 04 cũng đã tự giết mình với tư tưởng nhập trận đôi công cùng hàng loạt những sai lầm cá nhân ở hàng phòng ngự. Chính những cái sai về tư tưởng nhập trận và cách ứng xử tình huống của họ đã giúp Real dễ đá, dễ triển khai hơn. Không ai nghĩ một Schalke với tuyên bố "sẽ khiến hệ thống tấn công của Real phải bất lực" lại có 90 phút thi đấu kém cỏi về chuyên môn và yếu đuối về tinh thần đến thế. Và nếu nhìn nhận sòng phẳng như thế sẽ thấy chiến thắng của Real là đậm đà, ấn tượng nhưng cũng không phải là một chiến thắng đáng để kiêu hãnh.
![]() |
| Cầu thủ Real chia vui trên nước Đức. |
Điều quan trọng nhất trong chiến thắng này nằm ở chỗ, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã xoá đi cái dớp thua thiệt mỗi khi hành quân tới Đức, và đối đầu với những đội bóng Đức nổi tiếng là lỳ lợm. Người ta thống kê rằng, cho đến trước khi có được chiến thắng 6-1 ngày hôm qua thì trong 25 lần hành quân tới Đức, Real chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất, hoà 8 trận và thua đến... 16 trận. Người ta cũng không quên là mùa giải hai năm về trước, Real của "người đặc biệt" Jose Mourinho đã bị một đội bóng Đức là Bayern Munich loại ở bán kết Champions League. Và hình ảnh ông thầy đặc biệt người Bồ Đào Nha phải quỳ xuống sân, ngửa cổ, giơ tay lên trời cầu chúa trong loạt sút luân lưu của hai đội, để rồi sau đó phải ngậm ngùi nhìn đối phương chiến thắng đủ nói lên nỗi đau và sự bất lực của Real trước người Đức. Ở bán kết Champions League năm ngoái thì lại đến lượt một người Đức khác là Dortmund khiến thầy trò Mourinho ôm hận.
Bây giờ thì Mourinho đã ra đi, và chiến lược gia người Italia Ancelotti đã giúp Real xoá đi cái dớp bại tướng trước người Đức bằng một chiến thắng tưng bừng. Có đến 99,9% đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ dễ dàng đi qua vòng 1/8, nhưng qua đó rồi thì chắc chắn họ không thể không nghĩ đến những người Đức khác như Bayern hay Dortmund. Rõ ràng, so với Schalke, hai đội bóng kia mạnh hơn, uy hơn, giàu mảng miếng hơn rất nhiều. Nhưng dẫu sao thì một lần phá dớp cũng đã giúp cho thầy trò Real ít nhiều được giải phóng cái đầu.
Thế nên Ronaldo mới bảo, hơn bao giờ hết anh tin vào giấc mộng Decima của đội nhà - giấc mộng của một đội bóng vô địch Champions League (trước là Cúp C1) với tổng cộng 10 lần. Giấc mộng mà họ đã theo đuổi suốt 12 năm qua, đã dùng mọi phương thức có thể, trong đó có cả việc giao đội bóng cho một "người đặc biệt" nhưng rốt cuộc vẫn không thể biến mộng ước thành hiện thực.
Xoá dớp rồi, và bây giờ thì mộng Decima không xa nữa?
|
Chelsea không thắng, bóng đá Anh gây thất vọng lớn Vẫn trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng qua, trong khi Real đá tưng bừng trên sân khách thì một ƯCV vô địch là Chelsea cũng có khởi đầu thuận lợi trên sân khách, khi dẫn trước chủ nhà Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) ngay ở nửa đầu hiệp 1. Điều đáng nói là tác giả của bàn thắng này Toress đã trở thành chân sút Tây Ban Nha xuất sắc thứ 4 trong lịch sử Champions League với cả thảy 17 bàn ghi được. Có được bàn thắng trước, Chelsea của Mourinho càng có điều kiện thể hiện thứ bóng đá phòng ngự phản công truyền thống của mình, và thực tế thì từ kiểu đá này có rất nhiều cơ hội khác được tạo ra. Nhưng lạ là tất cả các cơ hội đều bị bỏ lỡ đáng tiếc, và sau đó thì Chelsea đã phải trả giá đắt khi bị đối phương gỡ hoà. Với trận hoà 1-1 trên sân khách, Chelsea sẽ đi tiếp nếu giành chiến thắng hoặc thiết lập tỷ số hoà 0-0 trong trận lượt về trên sân của mình. Có một điều thật lạ là cả 4 đội bóng Anh đều gây thất vọng nặng nề ở lượt đi vòng 1/8 Champions League năm nay. Ngoại trừ trận hoà của Chelsea, 3 đội Anh còn lại là Man City, Arsenal và Man Utd đều thua trắng đối thủ của mình với cùng tỷ số 0-2. Tuấn Thành |
