Sắc màu Lăm vông
Đêm không ngủ. Với những ca sĩ, diễn viên trong Đoàn nghệ thuật Lào lần đầu tiên được tới Việt Nam, xứ sở của chiếc áo dài mang lại nhiều háo hức khám phá. Tranh thủ những lúc nghỉ ngơi hiếm hoi trước khi bắt đầu những buổi biểu diễn, các nghệ sĩ Lào không quên đi tham quan, chụp ảnh lưu lại hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam. Hai đêm biểu diễn giao lưu với Công an tỉnh Ninh Bình và Công an TP Hải Phòng, Đoàn nghệ thuật Bộ An ninh Lào đã nhận được sự cổ vũ đặc biệt. Khán phòng không còn chỗ trống, những tiếng vỗ tay tán thưởng không ngớt.
Các cô gái Lào xuất hiện trên sân khấu quá đỗi dịu dàng và xinh đẹp, xúng xính trong váy áo truyền thống, nụ cười luôn thường trực trên gương mặt, những đôi bàn tay mềm mại, những bước nhảy uyển chuyển trong âm thanh vui tươi của vũ điệu Lăm vông. Chợt nghĩ, dường như người Lào biết múa từ khi họ sinh ra, bởi trai hay gái, từng động tác đều dẻo lắm, tự nhiên lắm, thần thái lắm.
Chăn sạ mảy – Bút chăn tha là ca sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng ở Lào, từng đi diễn ở nhiều nước: Indonesia, Philippines, Brunei, Singapore… Bắt đầu đi diễn từ năm 9 tuổi, tới nay đã có 15 năm đứng trên sân khấu, mỗi lần tới Việt Nam, cô ca sĩ trẻ tuổi này lại có những trải nghiệm thú vị: “Tôi tới Việt Nam được 3 lần. Ấn tượng nhất là lần đầu tiên. Ở nhà, tôi được nghe bố mẹ nói nhiều về Việt Nam, đọc sách báo cũng thấy nói nhiều về tình đoàn kết Việt - Lào. Khi ấy, trong thâm tâm, tôi muốn đến Việt Nam để biết Việt Nam như thế nào. Rồi năm 2010, lần đầu tiên tôi được sang Việt Nam biểu diễn trong chương trình “Mùa thu hữu nghị” kỉ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Việt Nam. Khi ấy tôi đã rất hồi hộp và lo lắng. Thế nhưng, sang tới Việt Nam, tôi đã được các bạn đón tiếp rất tình cảm, chu đáo, mặc dù ngôn ngữ bất đồng”.
![]() |
|
Chuyến lưu diễn của Đoàn nghệ thuật Bộ An ninh Lào tại Việt Nam đã giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của đất nước Lào và góp phần thắt chặt tình hữu nghị hai dân tộc Việt - Lào. |
Chỉ tập luyện vỏn vẹn 3 ngày, ca sĩ Kay kẹo – La sỉm ma đã khiến cả hội trường xúc động khi thể hiện ca khúc “Bác Hồ một tình yêu bao la”. Kay kẹo tâm sự: “Bản thân tôi chưa từng được gặp Bác Hồ nhưng gia đình tôi là gia đình cách mạng. Bố mẹ tôi hay nói về Hồ Chí Minh. Người dân Lào đều biết Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Rất tự nhiên, tôi có ấn tượng, tình cảm đặc biệt với Hồ Chí Minh. Tôi hát bằng tất cả cảm xúc của trái tim”. Nói về ấn tượng với Việt Nam, Kay kẹo bảo: “Tôi chưa có điều kiện để hiểu sâu về văn hóa Việt Nam nhưng tôi nghĩ văn hóa Việt – Lào có nhiều nét tương đồng. Các bạn Việt Nam hiền lành, mến khách. Ở đây, tôi không có cảm giác rằng mình đang ở nước ngoài”.
Biểu diễn ở Việt Nam, hát bằng ngôn ngữ Việt Nam, với các nghệ sĩ Lào không phải là việc đơn giản. Ca sĩ Su ly nha – Chăn tha vi xay tâm sự: “Đây không phải là chuyến lưu diễn bình thường mà là hoạt động kỉ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt – Lào. Bởi vậy, khi có kế hoạch sang Việt Nam, mọi người trong đoàn đều tập trung luyện tập kĩ lưỡng các tiết mục của mình. Trong đoàn không ai nói được tiếng Việt nhưng chương trình biểu diễn có vài tiếng mục hát tiếng Việt để thể hiện tấm chân tình của đoàn Lào với Việt Nam. Chúng tôi là đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, việc hát ngoại ngữ không phải là hiếm. Hát tiếng Việt có chút thuận lợi hơn là chúng tôi thường được nghe người Việt nói, ngay cả khi còn học trong trường cũng được học với nhiều bạn Việt Nam”.
Tự nhiên đã ưu ái ban tặng cho hai dân tộc Việt - Lào được đứng cạnh nhau, núi liền núi, sông liền sông, cùng tựa lưng vào dải Trường Sơn hùng vĩ. Chuyến lưu diễn của Đoàn nghệ thuật Bộ An ninh Lào đã thành công rực rỡ, để lại những ấn tượng tốt đẹp, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt – Lào. Ánh đèn sân khấu đã khép lại nhưng câu hát “Tình Việt - Lào anh em…” vẫn còn vang mãi.
|
Đại tá Thoong Khên Bun Nặn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị - Bộ An ninh Lào:
|

