Sân khấu hóa diễn xướng nghệ thuật truyền thống “Hơi thở của nước”

11:11 10/06/2010
Một trong những chương trình chính rất được kỳ vọng trong Festival Huế năm nay là tác phẩm sân khấu hóa diễn xướng nghệ thuật truyền thống “Hơi thở của nước” do Công ty truyền thông Vẻ đẹp Việt sản xuất, kịch bản của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng và nhà văn Trần Ngọc Linh, tổng đạo diễn Lương Tử Đức. Chương trình được biểu diễn vào ba tối 6, 9 và 11/6.

Đây là chương trình rất lãng mạn và sâu lắng nhằm tôn vinh các nghệ nhân, nghệ sĩ Nhã nhạc, ca Huế, ca trù danh tiếng cùng một số làn điệu mẫu mực của các loại hình nhạc dân tộc này. Sân khấu được thiết kế trên mặt nước hồ Tĩnh Tâm.

Trên khán đài hồ Tịnh Tâm và cả ở hai con đường ven hồ, khán giả trong hơn 70 phút dường như đã được nhẹ nhõm, miên man cùng tinh thần sống của người xưa vọng về, hiện ra qua dân ca, cổ nhạc dân tộc.

Không một lời thoại, chỉ có những âm thanh của tình yêu, nỗi nhớ mong và hình ảnh đời sống văn hóa lúa nước bay lên. Câu chuyện tình yêu vĩnh hằng của người Việt cất giấu trong văn hóa truyền thống, đã được hồ Tịnh Tâm kể lại, bằng chính hơi thở của hồ nước, một hồ nước của tinh thần văn hóa, nghệ thuật, khi chúng ta trở về thanh tịnh.

Màn đầu tiên: Mỹ nhân hiện ra từ nước. Ảnh: Vũ Kiên.

Tổng đạo diễn Lương Tử Đức tâm sự:Trong suốt quá trình làm việc, trao đổi với nhạc sĩ, biên đạo múa, nghệ sĩ, diễn viên…, tôi luôn nói, hãy hình dung đây là một giấc mơ – một giấc mơ hiện ra từ nước! Hãy diễn, hãy hát bằng tất cả sự trong trẻo và hồn hậu của lòng mình”.

Còn theo đồng tác giả kịch bản – nhà báo, nhà thơ Nguyễn Quang Hưng, một trong những cách tôn vinh di sản ý nghĩa nhất, chính là lắng nghe và để những thanh âm của di sản vang lên một cách chân thực: “Ở tác phẩm “Hơi thở của nước”, chúng tôi xây dựng một cốt chuyện mơ hồ về mối tình một người con gái đẹp miền Kinh Bắc tiến cung, được hồi tưởng lại từ tấm gương hồ lộng lẫy sương khói. Trên mặt nước - hồn người trong trẻo và trầm lắng ấy, xúc cảm của nhớ thương và trải nghiệm được dẫn dắt qua các các phẩm tiêu biểu của chèo, ca trù, quan họ, Nhã nhạc, ca Huế trong những ấn tượng về không gian văn hóa nối từ làng quê hồn nhiên đến điện các vàng son”.

Màn diễn Tìm trăng đáy nước. Ảnh: Vũ Kiên.

Đồng tác giả kịch bản, nhà văn trẻ Trần Ngọc Linh - Giám đốc Công ty Vẻ Đẹp Việt - đơn vị tổ chức thực hiện tác phẩm, cho biết: “Hơn nửa năm cho một công trình nghệ thuật, và cả trước đó nữa, từ những ý tưởng đầu tiên, cho đến trao đổi, viết kịch bản, xây dựng phương án dàn dựng, kết nối các nghệ sĩ, tiến hành luyện tập và hợp luyện, lắp đặt sân khấu, tập trên cạn và trên sân khấu ngập nước, lắp đặt trang thiết bị, chạy lượt, tổng duyệt và biểu diễn…, một sự trôi qua dường như êm ái trên rất nhiều bộn bề. Cuối cùng thì tác phẩm đã nên hình nên vóc, và dù chưa thỏa mãn như những hình dung, mong muốn ban đầu, nhưng chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức trong sự khó khăn, thiếu thốn về điều kiện, phương tiện. Chúng tôi đang nghĩ về ý tưởng cho một tác phẩm mới với hơi thở của đồng ruộng và ở đó, những bài ca sẽ bay lên từ hồn vía của lúa gạo..”

Màn Hội làng trong "Hơi thở của nước". Ảnh: Vũ Kiên.

Chương trình “Hơi thở của nước” đã thu hút được hơn 300 diễn viên tham gia, trong đó có nhiều tên tuổi nổi tiếng trong các thể loại nghệ thuật truyền thống như NSƯT Thanh Bình, NSƯT Đặng Công Bình, Bạch Dương, Văn Hải (ca trù), Vũ Tự Lẫm, Lệ Ngải, Minh Phức, Xuân Trường (quan họ), Thanh Tâm (ca Huế)...

Tham gia chương trình còn có CLB Nhã nhạc Phú Xuân, Dàn nhạc Nhà hát Chèo Quân đội...

Phục trang cho chương trình do nhà tạo mẫu nổi tiếng Minh Hạnh đảm nhận...

Mỹ Trân

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文