Sao Mai Điểm hẹn đêm thứ 4: Khởi sắc cùng R&B và hiphop
Có thể nói, R&B và hiphop là dòng nhạc hợp nhất với tuổi trẻ, nên có nhiều thí sinh trong đêm thi thứ 4 của Sao Mai - Điểm hẹn 2008 đã có những phần trình diễn phù hợp, tạo được ấn tượng tốt với khán giả. Đây là đêm diễn đầu tiên trong loạt chương trình này gợi cảm giác là một đêm thi "có lửa". Và đây cũng là đêm cuối cùng cho các thí sinh phô diễn khả năng trước khi trong số đó sẽ phải tạm biệt cuộc chơi…
Hà Linh vẫn là gương mặt tạo được ấn tượng mạnh nhất. Cô xuất hiện khá ổn định và chấp nhận lối đi khó khi chọn dòng dân gian đương đại cho cả 4 đêm thi. Hà Linh đã diễn thành công bài hát của Lê Minh Sơn, thần tượng của cô.
Hà Linh cũng tự nhận mình luôn thích những bài hát khó nghe. Nhưng cô cũng tỏ ra khá "ngớ ngẩn" khi trả lời rằng mình thích hát mọi thể loại. Bởi bất cứ ca sỹ chuyên nghiệp nào cũng cần xác định dòng nhạc mà mình theo đuổi.
Trần Hoàng Nghiệp cho thấy khả năng biến hóa tốt. Và anh chính là hình ảnh tốt nhất của cuộc thi, khá dần lên trong từng đêm. Và đến đêm R&B, nhạc sỹ Ngọc Châu và nhạc sỹ Giáng Son đều cùng quan điểm là anh đã rất xuất sắc, còn ca sỹ Thanh Lam từ chỗ không có cảm tình đến sự thừa nhận về một ca sỹ đã tiến bộ trong từng đêm thi.
Hoàng Nghiệp mới chính là hình ảnh một ca sỹ đơn giản, không làm màu, nhưng có được sự nhạy cảm để xử lý các ca khúc của mình. Sự vượt lên trong hai đêm rock và R&B có thể tạo cho Hoàng Nghiệp một lợi thế tốt trong cuộc đua này.
Thu Hường là một giọng ca đẹp, nhưng đã không thực sự thành công ở sân chơi này. Sự xuất hiện của cô trong "Thiên đàng" của R&B gợi nhớ Thu Minh và trước đó là hình ảnh khá đậm nét của ca sỹ Trần Thu Hà trong những bài hát của cô. Đó là điều đáng tiếc nhất với cô ca sỹ đến từ Bắc Giang này.
Hoàng Yến cũng đã khá xuất sắc với "Quạt giấy", một bản nhạc quen của Lưu Thiên Hương. Hoàng Yến yếu ở khâu chọn bài và cô đã chỉ có được một "Quạt giấy" để cứu vớt cho cả một chặng đường dài đã qua. Chính vì thế, nếu như Hoàng Yến không có mặt ở vòng hai cũng là điều bình thường. Nhưng qua những gì cô thể hiện ở đêm R&B cho thấy cô đã tiến bộ hơn chính cô ở điểm xuất phát rất nhiều...
Khắc Hiếu là hình ảnh của một ca sỹ khôn ngoan, nhưng cũng chính vì thế anh không vượt lên hẳn so với các ca sỹ khác. Việc anh được bình chọn trong đêm nhạc rock sẽ là một lợi thế có ý nghĩa quyết định trong việc đi tiếp hay dừng lại.
Đêm R&B và hiphop có hai điểm nhấn tốt đó là Duy Khoa và Mạnh Quân. Hai chàng trai này có xu hướng trở thành "hotboy" của show biz, nên họ đã chọn những ca khúc khá phù hợp với giới trẻ. Phần vũ đạo khá nhuần nhuyễn và phần đọc rap cũng rất chuyên nghiệp khiến phần trình diễn của họ nhiều màu sắc hơn.
Tuy nhiên, Duy Khoa sẽ có lợi thế hơn Mạnh Quân bởi anh đã có một tuần được khán giả bình chọn nhiều nhất. Mạnh Quân đã để ba tuần trước trong tình trạng trung bình, thậm chí hơi tẻ nhạt. Mạnh Quân có thể là một điều đáng tiếc của Sao Mai - Điểm hẹn 2008 khi anh được coi là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng rồi chính anh buộc mình vào những ca khúc tự sáng tác và nhạt nhòa dần hình ảnh…
Đêm 27/7, đêm Gala, sẽ có 6 ca sỹ phải tạm biệt sân chơi này. Sao Mai - Điểm hẹn 2008 đã đi được một nửa chặng đường, nhưng đến thời điểm này vẫn rất khó tìm ra được gương mặt nổi bật. Sự so sánh nào cũng khập khiễng. Nên tạm kết bài này bằng ý kiến của bà Huyền Thanh, Trưởng ban tổ chức: "Ngôi sao đích thực bao giờ cũng hiếm"!