Sự thật về rùa đá khổng lồ vài trăm năm tuổi ở Thừa Thiên Huế
Cách đây mấy năm, trong lúc làm đồng, người dân ở khu vực 4, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện một con rùa đá cổ khổng lồ có kích thước dài 1,6m, rộng 1,1m, dày 60cm, nặng gần 2 tấn. Con rùa này được làm từ một tảng đá nguyên khối, màu trắng; toàn thân có chạm trổ các đường nét hoa văn tinh xảo; trên lưng có một ô vuông lõm sâu, cạnh 30cm; trên đầu có chữ “Vương” (chữ Hán).
Theo các nhà nghiên cứu thuộc ngành Bảo tàng bảo tồn Thừa Thiên - Huế, thì loại đá trên có nguồn gốc từ Thanh Hoá. Ông Nguyễn Phước Đằng, người sống ở đây từ nhỏ cho biết, khi ông 4-5 tuổi đã thấy con rùa đá kể trên. Nhưng do tác động của chiến tranh và sự biến đổi về mặt địa lý, nó đã bị "mất tích" một quãng thời gian dài. Trước ông, một cụ cố thọ nhất vùng, 105 tuổi, tên gọi Bộ Đa (mất cách đây hơn 20 năm) kể với bà con rằng, con rùa có nguồn gốc từ vài trăm năm trước đó.
Cũng theo ông Đằng, thì vùng đất này không chỉ có con rùa đá cổ khổng lồ mà còn có dấu tích một công trình kiến trúc cổ đã bị sụp đổ với nhiều gạch vồ, ngói lợp âm dương, đồ sành sứ vỡ, đá tán. Đặc biệt, ở 4 phía của vùng đất, trong vòng bán kính rộng, cách đây vài chục năm, người dân địa phương đã tìm thấy nhiều vết tích của một hệ thống nền móng bao quanh được xây dựng bằng gạch vồ. Riêng về phía Tây làng có một hồ sen rất rộng, hình bán nguyệt. Nhưng hồ sen này đã bị lấp dần, nay còn rất ít dấu tích chứng tỏ sự tồn tại của nó…
Theo sách “Đại