Giai điệu Tự hào “Tình ta biển bạc đồng xanh”:

Tái hiện những ca khúc hay nhất về tình yêu đôi lứa

10:19 21/08/2014
Lấy tiêu đề “Tình ta biển bạc đồng xanh”, tên của một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương làm chủ đề của chương trình tháng 8, Giai điệu Tự hào sẽ mang tới tuyển tập 6 ca khúc song ca nam nữ hay nhất về tình yêu đôi lứa suốt thế kỷ 20.

Giai điệu Tự hào số tháng 8 sẽ tái hiện một phần đời sống âm nhạc Việt Nam những năm cuối cuộc kháng chiến chống Pháp, suốt thời kỳ chống Mỹ và kéo dài tới tận những năm đầu của thời kỳ xây dựng đất nước. Đây là thời điểm các tác phẩm theo thể loại song ca, đối thoại nam nữ dù không nhiều, nhưng vẫn được phổ biến rộng rãi, ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng yêu nhạc. Dù nói về tình yêu nhưng xuyên suốt các tác phẩm này, tiếng yêu và những sắc thái cảm xúc: nhớ, thương, hờn, giận… không được bày tỏ trực diện, mà tình cảm cá nhân được lồng ghép trong tình yêu quê hương đất nước, lý tưởng sống và khát vọng hòa bình dân tộc. Chương trình như một câu chuyện trải đều khắp mọi vùng miền đất nước, gom lại những nét đẹp nhất, đặc trưng nhất của tình yêu lứa đôi.

Tình yêu bắt đầu từ miền núi trung du phía Bắc trong tác phẩm “Trước ngày hội bắn”, xuôi xuống miền lúa nước, đồng bằng ở “Gửi em ở cuối sông Hồng”. Mặc cái nắng gió miền Trung, tình yêu vẫn đơm hoa trong lao động ở “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ” và vượt qua mưa bom, bão đạn, bao nhớ nhung, rung động vẫn nảy nở dọc cung đường “Trường Sơn đông – Trường Sơn tây”, tới tận phong trào thanh niên xung kích miền Nam trong tác phẩm “Con kênh ta đào”. Giai điệu Tự hào muốn nhắc lại cả một thời kỳ lớp lớp thanh niên vừa lao động vừa vững vàng chiến đấu và vẫn cứ yêu nhau.

Ở chương trình lần này, nhạc sĩ Thanh Phương sẽ thay Quốc Trung đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh âm nhạc. Có một số nhạc sĩ hòa âm phối khí, mà nếu chỉ cần nghe một vài khúc nhạc dạo đầu thôi, cũng có thể nhận ra ngay dấu ấn của họ. Thanh Phương là một trong số đó. 15 năm theo học guitar cổ điển tại Nhạc viện Hà Nội, Thanh Phương lặng lẽ đứng sau thành công của hàng loạt cộng sự: Hà Trần, Thanh Lam, Hiền Thục, Tùng Dương... Không chọn cho mình cách nổi như cồn trên mặt báo, Thanh Phương thuyết phục công chúng bằng việc chăm chút từng sản phẩm âm nhạc của mình. Giai điệu Tự hào lần này là một trong số đó.

NSND Thanh Hoa và con trai Tôn Thất Thái Sơn thể hiện ca khúc “Gửi em ở cuối sông Hồng”.

Được sáng tác năm 1965, khi chiến tranh đang ác liệt, tác phẩm “Trước ngày hội bắn” của cố nhạc sĩ Trịnh Quý đã thành công vang dội, nhờ giai điệu tươi vui, mang âm hưởng dân ca của dân tộc vùng núi Việt Bắc, đặc biệt là tiếng đàn tính của dân tộc Tày. Nhưng trên sân khấu của Giai điệu Tự hào, ca khúc kinh điển này được phối theo phong cách rock, do Phạm Anh Khoa và Ngọc Khuê biểu diễn. Một Anh Khoa dữ dội – đại diện phong cách rock song hành cùng Ngọc Khuê – Thị Màu ở mảng dân gian đương đại, chắc chắn sẽ mang lại cảm xúc mới mẻ so với bản thu của Trịnh Quý – Lê Hằng hay Anh Thơ – Việt Hoàn.

“Anh lên xe, trời đổ cơn mưa. Cái gạt nước xua tan nỗi nhớ. Em xuống núi nắng về rực rỡ. Cái nhành cây gạt nỗi riêng tư”, tình yêu của người lính lái xe và cô TNXP trong “Trường Sơn đông – Trường Sơn tây” cũng được thể hiện thật lãng mạn trong bản phối theo phong cách aucoustic. Một Thùy Chi nhẹ nhàng vừa hát vừa trổ tài thổi kèn melodica cùng Tạ Quang Thắng nam tính chơi guitar, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo, khiến NSND Thanh Hoa tấm tắc: “Các bạn trẻ hát dễ thương quá!”.

Giai điệu Tự hào số tháng 8 cũng đánh dấu mốc lần đầu tiên ca sĩ Mỹ Lệ biểu diễn ca khúc “Tình ta biển bạc đồng xanh”-tác phẩm để đời của cha cô - nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, trên sân khấu. 2 cha con sẽ cùng xuất hiện, mang đến cho khán giả những giây phút thú vị về họ. Điểm nhấn âm nhạc của số phát sóng tháng 8 còn là màn song ca của Anh Thơ và nghệ sĩ Kiều Hưng trong ca khúc “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ”. Vừa làm khách mời bình luận, NSND Thanh Hoa vừa thể hiện ca khúc “Gửi em ở cuối sông Hồng”  cùng con trai Tôn Thất Thái Sơn.

Bên cạnh những gương mặt khách mời bình luận quen thuộc, chương trình  lần này có sự góp mặt của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (Dũng “Khùng”), đạo diễn Lê Hoàng, nhà văn Dương Soái – tác giả bài thơ “Gửi em ở cuối sông Hồng”. Quốc Trung trong vị trí khách mời bình luận cũng có màn trao đổi cùng đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn và hài hước. Có thể vì chủ đề bình luận là tình yêu, nên không khí đối thoại lần này khá vui vẻ, thoải mái. Giám đốc ý tưởng Phan Huyền Thư chia sẻ: “Nói về tình yêu xưa, chúng tôi muốn soi chiếu lại với đời sống ngày hôm nay. Liệu ở thời đại này, chúng ta yêu nhau có dễ dãi quá không, có hạ thấp giá trị tình yêu hay không? Và tại sao ngày xưa, dù xa cách nhưng người ta luôn luôn hạnh phúc, trong khi lớp trẻ ngày nay dù yêu nhau trực diện, có đầy đủ những phương tiện vật chất mà nhiều khi con người thường cô đơn.

Đặc biệt, chương trình còn mời tới trường quay nhân chứng lịch sử - ông Đào Văn Tinh – người chỉ đạo trực tiếp xây dựng công trình lịch sử Kẻ Gỗ để chia sẻ những câu chuyện xung quanh chiếc xe cút kít đơn sơ. Nghe ông kể, đạo diễn Dũng “Khùng” xung phong được chở nhà thiết kế Hà Linh Thư để anh phần nào được cảm nhận cách thể hiện tình yêu thời trước thật đơn sơ, thú vị. Màn tái hiện lại hình ảnh kỷ vật lịch sử này đã tạo nên những phút giây vui vẻ cho trường quay. Vào vai công nhân ở đại công trình thủy nông – hồ Kẻ Gỗ, hai MC Hồng Thanh Quang và Hà Thu Nga có tiểu phẩm rất hài hước để giới thiệu kỷ vật lịch sử của chương trình.

Chương trình Giai điệu Tự hào sẽ phát sóng lúc 20h ngày 30/8 trên kênh VTV1

Thái Hoàng

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文