Tấm bản đồ Việt Nam lớn nhất và được tổ chức lấy nhiều chữ ký nhất

05:19 29/06/2014
Trong 2 ngày 28 và 29/6, tại Làng Văn hóa - Du lịch (VHDL) các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra chuỗi các hoạt động kỉ niệm nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6) như: lấy chữ ký vào bản đồ lớn nhất Việt Nam, Triển lãm về chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc, các lễ hội truyền thống của đại diện cộng đồng các dân tộc Việt Nam như lễ cúng thần sóng biển, lễ cầu ngư, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và chương trình giao lưu đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Cũng trong ngày 28/6, Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam đã công nhận đạt kỷ lục Việt Nam với “Tấm bản đồ Việt Nam lớn nhất và được tổ chức lấy nhiều chữ ký nhất”. Tấm bản đồ Việt Nam này có diện tích 680m2 với hàng ngàn chữ ký của đông đảo nhân dân và cộng đồng các dân tộc Việt Nam sẽ được trưng bày lâu dài tại Làng VHDL sẽ là một minh chứng cho tinh thần yêu nước, đoàn kết để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Tối 28/6, tại Làng VHDL các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc sắc “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã diễn ra đầy xúc động với tinh thần cùng hướng về biển đảo quê hương tại sân khấu Đảo Việt Nam gấm hoa với sự tham gia đông đảo của nhiều tầng lớp nhân dân đại diện cho 54 dân tộc anh em.

Đến dự chương trình có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi được gặp các đại biểu là đại diện cho 54 dân tộc anh em trên mọi miền Tổ quốc đã về tham dự chương trình. Đánh giá vai trò của gia đình là hạt nhân quan trọng của xã hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, gia đình cùng với làng bản là môi trường sống đầu tiên của mỗi con người. Đó cũng là nơi che chở cho mỗi người con lúc sinh trưởng, phát triển cũng như những lúc ốm đau.

Qua đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện nhân cũng kêu gọi mỗi chúng ta phải luôn ý thức xây dựng và phát triển gia đình, bởi gia đình có giàu mạnh thì đất nước mới giàu mạnh, phát triển.

Chương trình có sự tham dự của hơn 200 đồng bào của 32 dân tộc đến từ 8 tỉnh, thành phố và học sinh, sinh viên các dân tộc đang học tập tại một số trường trên địa bàn Hà Nội và Tây Nguyên, lực lượng sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam với khoảng hơn 1.000 người cùng 300 đoàn viên thanh niên đến từ Bộ VH,TT&DL.

Chương trình nghệ thuật được mở màn với ca khúc Con rồng Việt Nam do ca sỹ Dương Quốc Hưng cùng nhóm  múa Mặt trời, nhóm múa Mai trắng, Ánh sáng đến từ Hà Nội thể hiện.

Tiếp sau đó, chương trình nghệ thuật “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn làm tổng đạo diễn chính thức bắt đầu với ca khúc “Linh thiêng Việt Nam”. Đất nước Việt Nam suốt mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ...

Các tiết mục ca vọng cổ “Gần lắm Trường Sa”, “Bâng khuâng Trường Sa” cho thấy một Trường Sa dịu dàng, yên bình, hiền hòa trong nhịp thở của tình yêu, ước mơ và khát vọng… Một Trường Sa rộn ràng tiếng đàn, tiếng hát của người lính giúp họ vượt qua bao gian khó, thách thức bằng tình yêu quê hương tha thiết. Có một mùa xuân như thế - đó là mùa xuân trong trái tim của người lính đảo thân thương thể hiện qua điệp khúc “Mùa xuân”, “Niềm vui trên biển”. Kết thúc chương trình với bài hát “Tổ quốc gọi tên mình”, “Những trái tim Việt Nam” như thúc giục, sôi sục khí thế của đại gia đình các dân tộc Việt Nam với tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường sẽ luôn vững vàng tiếp nối sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cảnh Vũ

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文