Sân khấu kịch Công an nhân dân:

Từ sương mù đến giông tố

11:37 21/02/2015
Mang một sức xuân mới, một tư duy mới, kịch nói CAND đang có sự bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt là trong 2 năm qua. Hàng loạt vở kịch phản ánh những vấn đề xã hội nóng bỏng được dàn dựng, thu hút sự chú ý của khán giả và sự đánh giá cao của giới chuyên môn: “Đường đua trong bóng tối”, “Quyết đấu giữa sương mù”, “Tôi là người Việt Nam”, “Choáng vì tiền”, “Giông tố” vv…

Với những kịch bản chứa đựng nội dung sâu sắc, với đội ngũ diễn viên đã có thương hiệu như Công Bảy, Đức Hải, Hoàng Lan, Thúy Hiền, Thế Bình, Hồ Phong …  Đoàn kịch CAND đang tiếp tục khẳng định vị thế trong nền sân khấu nước nhà.

Bám sát cuộc sống là quan điểm được lãnh đạo Đoàn kịch CAND xác định rõ để quyết định dàn dựng các vở diễn mang tính chiến đấu cao. Cuộc đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ sự lành mạnh của xã hội đang là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Công an, nên nghệ thuật sân khấu CAND cũng không thể đứng ngoài. Thượng tá, NSƯT Công Bảy, Trưởng Đoàn kịch CAND, cho biết: Lãnh đạo đoàn và Hội đồng Nghệ thuật bàn bạc và thống nhất tập trung các vở diễn vào nội dung trước hết là ca ngợi hình tượng người chiến sĩ Công an, đồng thời, quan tâm đặc biệt đến mảng đề tài xã hội với việc ưu tiên chọn lựa những kịch bản chống tiêu cực.

Một trong vở diễn gây rung động dư luận ngay khi ra mắt là vở “Đường đua trong bóng tối” (tác giả: Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn: NSND Lê Hùng). Đây là sự dũng cảm của Đoàn, bởi, kịch bản này đã được tác giả gửi đi một số đoàn, nhưng đều bị e ngại, không dám dàn dựng vì nội dung phê phán tiêu cực rất mạnh mẽ, khi chạm đến những vấn đề rất lớn trong xã hội, như nạn chạy chức chạy quyền, nhất là đối tượng phản ánh lại là những cán bộ cao cấp.

Đúng như dự đoán, sau khi Đoàn kịch CAND tiên phong dàn dựng, vở diễn đã thu hút rất đông khán giả, được Thủ tướng Chính phủ đến xem và đánh giá cao về tính chiến đấu của vở diễn. Hội Nghệ sĩ sân khấu đã dành cho “Đường đua trong bóng tối” những lời ca ngợi, đặc biệt ghi nhận sự dũng cảm cũng như tính chuyên nghiệp của Đoàn. Nhà văn, nhà biên kịch Chu Lai nhận xét: “Vở “Đường đua trong bóng tối” của Đoàn kịch CAND là một cú đấm thẩm mỹ của sân khấu vào những mặt tiêu cực của xã hội, mà chưa một đoàn nghệ thuật nào dám tấn công mạnh mẽ như thế. “Từ thành công này, nhiều đơn vị nghệ thuật cũng đã dàn dựng “Đường đua trong bóng tối”.

Ngay sau đó, Đoàn kịch CAND tiếp tục thành công với vở “Quyết đấu giữa sương mù” (kịch bản: Chu Lai, đạo diễn: NSND Lê Hùng). Đây cũng là một vở diễn có tính chiến đấu, khi phê phán quyết liệt nạn tham nhũng trong lĩnh vực đất đai, trong các dự án giải phóng mặt bằng.

Tại sao Đoàn lại “dũng cảm” dựng những vở diễn “gai góc” như vậy? Với câu hỏi này, NSƯT Công Bảy nhấn mạnh: Quyết định dựng, chúng tôi chấp nhận những khó khăn có thể đến với Đoàn, chỉ mong muốn được góp một tiếng nói chung vào công cuộc xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, bằng tiếng nói của nghệ thuật sân khấu, hình tượng hóa những vấn đề mà xã hội đang quan tâm. Đặc biệt, chúng tôi muốn khẳng định tính chiến đấu của một đơn vị nghệ thuật CAND, xứng với truyền thống của lực lượng và với tên tuổi của các diễn viên. Vì thế, với những vở diễn nặng ký này, Đoàn đã tập trung tâm sức để dàn dựng thành công và huy động toàn bộ các diễn viên gạo cội tham gia, để thể hiện thật tốt đời sống nội tâm của các nhân vật vốn cực kỳ phức tạp, mà chỉ những diễn viên có năng lực, trình độ mới có thể lột tả được.

Cảnh trong các vở diễn nổi bật của Đoàn kịch CAND.

Với vở diễn “Choáng vì tiền” (kịch bản: Lê Chí Trung, đạo diễn: NSND Lê Hùng), Đoàn kịch CAND lại đi sâu vào một vấn đề xã hội: trong nền kinh tế thị trường, tình nghĩa đã bị coi rẻ, đồng tiền bỗng trở thành “tâm điểm”, thước đo trong mọi mối quan hệ, kể cả ruột thịt. Tiền của không phải do bàn tay lao động của mình làm ra, thì rồi không chỉ mất hết, mà còn có nguy cơ làm tan nát gia đình. Đó chính là mặt trái của đồng tiền mà chúng ta cần phải cảnh giác. Thông điệp “Không có tiền thì khổ, nhưng có tiền, còn khổ hơn” như một tiếng thở dài, một lời than vãn chắt ra từ đời sống thực, được tái hiện qua tiếng cười, đã làm nên sức hấp dẫn cho vở diễn.

Chưa dừng ở việc đấu tranh với tệ nạn tham nhũng, sự thoái hóa vì đồng tiền, Đoàn kịch CAND còn lên tiếng trong việc bảo vệ đạo đức truyền thống gia đình. Thượng tá, NSƯT Công Bảy chia sẻ: Đạo đức gia đình đang bị rạn nứt, thậm chí, đây đó đã có sự  băng hoại, vì thế, sân khấu cũng cần góp phần đưa đạo đức gia đình trở về vị trí xứng đáng của nó. Xác định đó là trách nhiệm của nghệ thuật và của từng nghệ sĩ, Đoàn kịch CAND đã dựng chùm kịch ngắn về chữ hiếu và đã được khán giả khắp mọi miền đón nhận.

Nhưng, Đoàn kịch CAND không quên nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hình tượng người chiến sĩ Công an, để làm nhịp cầu nghệ thuật kéo gần sự hiểu biết, sẻ chia của người dân với lực lượng Công an. Nhiều vở diễn về đề tài này được khai thác, dàn dựng. Đó là “Bản danh sách điệp viên” (tác giả: Văn Báu, đạo diễn: NSND Lê Hùng; chỉ đạo nghệ thuật: NSƯT Công Bảy) đã tái hiện một chiến công rất đỗi hào hùng của Công an Hà Nội, ngợi ca sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Công an Thủ đô những năm tháng cách mạng còn trứng nước.

Vở diễn đã không chỉ ghi được dấu ấn ngay sau đêm khai mạc Liên hoan sân khấu Thủ đô lần đầu tháng 10/2014, mà còn giành được một huy chương vàng và 6 huy chương bạc. “Tôi là người Việt Nam” cũng là một công trình nghệ thuật mở tung cánh cửa cho khán giả thấy được một phần bi kịch trong cuộc đời người chiến sĩ tình báo. Đó là sự hy sinh vô bờ cho cách mạng, cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Một dấu ấn của Đoàn kịch CAND trong hơn 3 thập kỷ trưởng thành, là lần đầu tiên hợp tác quốc tế: Đoàn đã phối hợp với Nhật Bản để dàn dựng vở “Đông du” (kịch bản: Bùi Minh Vũ, đạo diễn: NSND Lê Hùng), nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nhật. Bằng ngôn ngữ của nghệ thuật sân khấu, Đoàn đã tái hiện tình bạn đặc biệt giữa người chí sĩ Phan Bội Châu của Việt Nam, người khởi đầu cho phong trào Đông du, với bác sĩ Asaba Sakitaro của Nhật Bản hơn 100 năm trước.

Với vở diễn này, Đoàn kịch CAND đã không chỉ góp thêm một viên gạch vào gìn giữ, xây đắp tình hữu nghị giữa 2 nước, mà còn tạo cơ hội để các nghệ sĩ trong đoàn được giao lưu, học hỏi, khi “Đông du” đã được mang sang Nhật Bản biểu diễn vào những ngày cuối cùng của năm 2014, đánh dấu một bước ngoặt đáng kể khi là lần đầu tiên, sân khấu kịch nói lực lượng CAND “mang chuông đi đánh nước người”.

Ở mảng đề tài nào, Đoàn kịch CAND cũng tạo được dấu ấn, tiếp tục khẳng định thương hiệu của một đoàn kịch đã có bề dày hoạt động, với nhiều nghệ sĩ tên tuổi, khi có tới 30% diễn viên có danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và hầu hết các diễn viên gạo cội của Đoàn đều được mời tham gia đóng phim điện ảnh, truyền hình. Chính những vở diễn có sức nặng này, mà tên tuổi nhiều nghệ sĩ tiếp tục được nâng tầm: NSƯT Nguyễn Hải, NSƯT Hoàng Lan, NSƯT Thúy Hiền, NSƯT Thế Bình, Hồng Quân, Hồng Tuấn, Hồ Phong vv…và nhiều diễn viên trẻ có cơ hội thử thách.

Hy vọng, năm mới, sức bật mới và sáng tạo mới sẽ tiếp tục đến với các nghệ sĩ –chiến sĩ của Đoàn Kịch CAND.

Thanh Hằng

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文