Thấy vậy mà không phải vậy…
>> V.League bền vững - điều không có thật
Đầu tiên là những hệ lụy với những cá nhân đang đứng trong đội ngũ XM.XT.SG hiện nay. Cả Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lẫn Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường đều khẳng định là ngoài án phạt chung (100 triệu đồng, giáng xuống giải hạng Ba) cho cả đội, sẽ có những cá nhân cụ thể của đội bóng này bị truy cứu trách nhiệm, và không loại trừ khả năng sẽ bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong một thời gian dài.
Thật sốc khi ông Hường tiết lộ thêm rằng hiện tại trên bàn ông đang xuất hiện hồ sơ vụ cầu thủ Huỳnh Keskey (cựu cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành, tên gọi cũ của XM.XT.SG) kiện lãnh đạo CLB đã ăn quỵt các khoản tiền lót tay, lương thưởng, vé máy bay, ăn ở đi lại của anh, với tổng giá trị lên tới hơn 60 000 USD.
Sang tuần tới, Ban Kỷ luật VFF sẽ gộp cả 2 vụ này lại, xử cùng lúc, tức thời. Mới chỉ bị trừ 4 điểm sau một trận đấu mà cả làng ví von là “trận đấu cuội” với Kiên Giang mà XM.XT.SG đã dỗi hờn bỏ cuộc giữa chừng, vậy thì tới đây, với những án phạt dự đoán là rất nặng liên quan đến 2 vụ việc nói trên, không hiểu là lãnh đạo, HLV, cầu thủ XM.XT.SG sẽ phản ứng thế nào nữa đây?
![]() |
| Có bao nhiêu cầu thủ Kiên Giang hạnh phúc khi nhờ XM.XT.SG mà họ được tại vị ở sân chơi hàng đầu bóng đá Việt Nam? |
Nhưng nhìn lại những bùng nhùng của CLB này trong suốt thời gian tồn tại vừa qua, nhìn vào cái cách cựu bầu Nguyễn Đức Thụy đổ tiền đầu tư vào bóng đá, rồi lại bất ngờ nhường đội bóng cho bầu Lưu Quang Lãm, rồi sau đó bất ngờ giật lại đội bóng từ tay bầu Lãm, và cuối cùng là nhường ghế chủ tịch cho em trai mình, người ta tin rằng có lẽ chẳng phải đợi tới khi bị Ban Kỷ luật VFF trừ 4 điểm, ông Thụy đã chán và ngán bóng đá lắm rồi. Chán vì dường như không kiểm soát nổi những gì mà thuộc cấp của mình hành động, khiến cho hàng trăm tỷ đồng đầu tư rốt cuộc chỉ là công cốc. Chán vì không kiểm soát được chính những cầu thủ mà đã có lúc mình hết mực tin tưởng, đến nỗi cuối mùa giải năm ngoái đã từng có công văn đề nghị VFF điều tra giúp những nghi án liên quan tới 2 trụ cột ở hàng phòng ngự. Trong đỉnh điểm của cơn chán nản ấy thì cái án mà Ban Kỷ luật VFF giáng xuống phải chăng lại giống một cơ hội, một dịp may để những người có trách nhiệm với đội bóng này có cớ mà bỏ cuộc? Chẳng thế mà một tờ báo đã bình luận hóm hỉnh mà hết sức trớ trêu rằng, bề ngoài, XM.XT.SG phản ứng kịch liệt Ban Kỷ luật VFF, BTC giải, nhưng sau những lời phản ứng kịch liệt ấy, có khi họ mở cờ trong bụng cũng nên? Nếu đúng là người ta “mở cờ trong bụng” như thế thật thì thì bản thân người “mở cờ” cũng may, và bản thân bóng đá Việt Nam cũng may, vì rốt cuộc là cả hai đều đã ấn đi được những thứ giá trị đáng lẽ phải ấn đi từ rất lâu rồi.
Điều quan tâm bây giờ là phần còn lại của V.League sau khi XM.XT.SG bỏ giải sẽ biến động ra sao. Cái phần mà V.League từ 12 đội giờ chỉ còn 11 đội, và Kienlongbank Kiên Giang từ chỗ đã cầm chắc vé xuống hạng giờ lại được “cứu” vì XM.XT.SG đã “ra đi”. Vấn đề là Kiên Giang có vui vẻ với cái kịch bản giải cứu bất chiến tự nhiên thành ấy không, khi mà bây giờ lo đủ tiền nuôi các cầu thủ ăn ở, đi lại với họ cũng là một gánh nặng oằn vai? Nhìn lên phía trên bảng tổng sắp, Sông Lam Nghệ An là đội chịu thiệt nhất vì họ đã thắng cả 2 trận lượt đi/ lượt về trước XM.XT.SG giờ lại bị xoá sổ cả hai chiến thắng (theo điều lệ giải, khi một đội bỏ cuộc thì mọi kết quả trước đó của họ đều bị huỷ bỏ), và thế là từ chỗ vẫn đang có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch với HN.T&T, SHB.Đà Nẵng, Sông Lam giờ tiêu tan mộng đăng quang. Nhưng thật khó xác tin xem Sông Lam đang đau đớn, hay ngầm vui mừng với sự tiêu tan ấy, bởi ngay cả khi đang dẫn đầu bảng, đang có cơ hội đăng quang lớn nhất, Sông Lam vẫn bị dị nghị là không muốn đăng quang, vì nếu vậy thì mùa sau không biết lấy đâu ra tiền đi dự cúp châu Á?
Hoá ra cái hệ luỵ mà XM.XT.SG để lại không đơn giản, thẳng băng như những gì người ta đã nghĩ. Cái hệ lụy mà ở đấy, kẻ được cứu như Kiên Giang chưa hẳn đã mừng, còn kẻ vỡ mộng vô địch như Sông Lam cũng chưa hẳn đã đau. Nó cũng giống với bản thân XM.XT.SG bề ngoài thì phản ứng cái án kỷ luật của VFF hết sức mạnh mẽ, nhưng chưa biết chừng nhờ cái án ấy mà họ có thể làm một việc mà từ lâu mình đã muốn làm, nhưng lại chưa đủ cớ để làm cũng nên.
Bóng đá nhà ta thật đúng với câu mà người miền Nam vẫn hay dùng: “Thấy vậy mà không phải vậy”?!
|
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: “Không cần những đội vừa đá, vừa nghĩ tới chuyện… bỏ giải” Trong cuộc trao đổi với chúng tôi vào chiều qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ một lần nữa khẳng định việc XM.XT.SG bỏ giải không ảnh hưởng quá nhiều tới phần còn lại của giải đấu. Theo ông Hỷ, mọi thứ vẫn đi đúng tiến độ, và tới mùa giải sau, vẫn sẽ có 14 đội dự V.League như chiến lược mà VFF, VPF đề ra hồi đầu năm. Riêng về những thông tin có thể CLB Kiên Giang cũng sẽ bỏ V.League 2013, hoặc đá nốt 2 vòng cuối V.League 2013 rồi xoá sổ, ông Hỷ bày tỏ quan điểm: “Dĩ nhiên, chúng tôi muốn các đội bóng được nuôi nấng, phát triển một cách lành mạnh. Nhưng như thế không có nghĩa chúng tôi phải chiều chuộng các đội bóng bằng mọi giá. Thời gian tới, nếu đội bóng nào muốn bỏ thì hãy bỏ luôn. Chúng tôi cần những đội bóng có tinh thần xây dựng, có khả năng phát triển căn cơ, bền vững, chứ không cần những đội vừa đá vừa nghĩ tới chuyện… bỏ cuộc!”. Ngọc Anh |
