Thêm một phim chính luận ra mắt khán giả
“Những công dân tập thể” là bộ phim thuộc dòng chính luận, dài 36 tập, là bức tranh đa màu về những đổi thay trong nếp sống, con người ở những căn hộ tập thể tồn tại từ thập niên 70 tại một khu chung cư và những xung đột nảy sinh trước sự phát triển chóng mặt của đô thị.
Bộ phim xoay quanh câu chuyện về Dương, một thiếu phụ xinh đẹp có bề ngoài tưởng như hạnh phúc, nhưng thực tế, gia đình chị lại đang đứng trước nguy cơ tan vỡ vì chồng ngoại tình. Nhưng mọi việc đã được xử lý nhẹ nhàng khi mọi người đối với nhau bằng cái nhìn nhân ái, vị tha. Bên cạnh đó là các mối quan hệ phức tạp khác của những con người trong căn hộ, từ tình già của đôi vợ chồng bà Nha, ông Ngô, đến những người lao động bình dân làm nghề bán cháo lòng, chân gà nướng đấu tranh cho quyền lợi của họ…
![]() |
| Một cảnh trong phim. |
Không chỉ phản ánh đời sống của tầng lớp trung niên, cao niên mà “Những công dân tập thể” còn đi sâu khai thác tâm lý những thanh niên thế hệ 8X, 9X như Hoàng, Uyên, đại diện của lớp trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm. Chính tình yêu, tiếng cười của họ đã làm nên điểm sáng cho phim.
Với khối lượng nhân vật đông đảo nhưng được kết nối nhuần nhuyễn, đề tài đô thị hiện đại, tập trung thể hiện những góc khuất của cư dân tập thể, “Những công dân tập thể” thuộc dòng phim chính luận nhưng lại được khai thác qua lăng kính hài hước, mang tính giải trí cao, lời thoại ngắn gọn, sắc nét, gần gũi với đời sống nên khá hấp dẫn. Phim lại qui tụ nhiều diễn viên gạo cội như NSND Như Quỳnh, các NSƯT Trung Anh, Lan Hương, Minh Hằng, Quốc Trọng... và diễn viên trẻ Kiều Anh, Công Dũng, nên hy vọng sẽ mang đến cho khán giả những suy ngẫm cần thiết về cuộc sống đương đại.
Theo đạo diễn Trường Khoa, để bộ phim hấp dẫn, đạo diễn luôn phải đặt mình vào hoàn cảnh cụ thể của nhân vật và khai thác chi tiết khi xây dựng tính cách nhân vật, với mong muốn có những thước phim ấn tượng và đặc sắc. Các diễn viên có nghề n đã lột tả chân thực được những điều mà đạo diễn gửi gắm
