Thị trường sách Mỹ: Tự truyện cũng giả

08:06 28/04/2006
Những năm gần đây, thị trường sách Mỹ xuất hiện liên tiếp những cuốn hồi ký rất "lâm li bi thiết", khiến độc giả phần nhiều không cầm được nước mắt. Trớ trêu thay, khi những cơn sóng cảm xúc lắng xuống, người ta mới phát hiện ra rằng, không ít tác phẩm văn học tư liệu loại này là "đồ rởm".

Chỉ trong vài ba năm, một tác giả có cái tên là Yinishye Nasdijj đã công bố liên tiếp một loạt những tiểu thuyết với nhan đề đầy ấn tượng: "Máu chảy như sống trong những mơ ước của tôi" (2000), "Những chú bé ngủ và con chó" (2003), "Xương của Geronimo: Hồi tưởng tôi và em trai tôi" (2004).

Những cuốn sách này kể về các cảnh đoạn trường mà Nasdijj cho rằng anh đã trải qua trong đời thực: Anh là một người da đỏ thuộc bộ lạc Navajo, sinh ra trong một gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều là những người khắc nghiệt... Tuổi thơ của Nasdijj, như anh kể trong các cuốn sách, thực buồn tủi và đau đớn. Lớn lên, anh phải làm những công việc nặng nhọc và mãi anh vẫn không tìm ra được ý trung nhân. Rốt cuộc, như Nasdijj viết trong sách, anh phải nhận hai đứa trẻ làm con nuôi, một đứa nát rượu, còn đứa kia nhiễm virus HIV...

Với các cuốn sách mang tính tự thuật của mình, Nasdijj đã được nhận không chỉ một giải thưởng văn học, trong đó có cả giải thưởng của Hội Văn bút Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các cơ quan bảo vệ luật pháp đã phải mở một cuộc điều tra vì một số nhà văn người da đỏ đã kiện Nasdijj về tội đạo văn.

Tới tháng giêng năm 2006 người ta đã xác định được rằng, Nasdijj thực ra là một nhà văn Mỹ da trắng, xuất thân từ thành phần trung lưu và tên thật là Timothy Barrus. Trước khi bịa ra bút danh Nasdijj, Barrus chuyên viết những tác phẩm về chủ đề sadomasochism (thông dâm kết hợp với ác dâm) (!) Hơn thế nữa, Barrus trong đời thực từng hai lần cưới vợ và có một con gái ruột. Ông ta cũng chưa bao giờ nhận ai làm con nuôi...

Không còn đường chối cãi, Barrus đã buộc phải công nhận sự mạo danh của mình. Tuy nhiên, con người tráo trở này vẫn biết tìm lợi lộc ngay cả trong tình huống chẳng mấy hay ho này: ông ta dự định xuất bản một cuốn sách kể về việc ông ta đã đóng giả nhà văn người da đỏ Nasdijj như thế nào...

Barrus không đơn độc trong những trò giả dối của mình. Một tác giả khác với tên họ là JT LeRoy đã cho in cuốn tự truyện "Sarah" năm 2001. Sách kể về cuộc đời một cậu bé mà từ năm 12 tuổi đã phải bán thân nuôi miệng cho những gã lái xe tải mắc bệnh đồng tính, nghiện hút ma tuý và cuối cùng đã chuyển đổi giới tính.

Sách viết hấp dẫn nên rất được ưa chuộng. Hiện "Sarah" đang được chuẩn bị chuyển thể ở Hollywood. Tác giả LeRoy sau "Sarah" còn cho xuất bản một số tập tiểu thuyết, truyện ngắn và một số bài báo hay nữa. Thậm chí LeRoy còn viết một kịch bản phim truyện và xuất tiền ra để sản xuất một bộ phim khác.

Thế nhưng, mãi sau người ta mới biết rằng tác giả LeRoy của cuốn tự truyện "Sarah" không phải là một nhà văn nam mà chính là bà nội trợ có tên họ thực là Laura Albert đang ở tuổi 40, một người có đời sống rất ổn thoả. Và người xuất hiện trước công chúng với tên họ LeRoy không phải là người đã viết nên các tác phẩm văn học mà là người chị em cùng cha khác mẹ với Laura Albert, trong quá khứ chưa bao giờ sử dụng ma tuý và cũng chưa bao giờ trải qua những ca phẫu thuật thay đổi giới tính. Công chúng yêu văn học ở Mỹ đã bị "lỡm" một cách ngoạn mục.

Đó vẫn chưa phải cú lừa cuối cùng trong làng văn học Mỹ. Cuối năm 2003, một tác giả tên họ là James Frey đã cho xuất bản cuốn tự truyện "Hàng triệu mẩu nhỏ"; đó là lời trần thuật của chàng trai 23 tuổi nghiện ma tuý và nát rượu, như lời quảng cáo ghi trên sách nhấn mạnh.

Tác phẩm này vừa ra đời đã khiến xã hội phải rúng động và trong suốt 15 tuần liền "Hàng triệu mẩu nhỏ" được xếp trong danh sách những tác phẩm bán chạy nhất đăng trên tờ New York Times. Trang web của cửa hàng trực tuyến Amazon.com đã thông báo rằng "Hàng triệu mẩu nhỏ" đứng đầu danh sách những sách văn học ăn khách nhất. Mãi tới đầu năm 2006 người ta mới chứng minh được rằng, những câu chuyện mà Frey kể trong sách hoàn toàn không có thật và nhiều tình huống trong sách là do tác giả "thuổng" từ các tác phẩm của những người khác...

Những kẻ khổ nạn giả hiệu sớm hay muộn cũng bị lột mặt nạ của mình. Biết thế, nhưng vẫn có không ít người vẫn dấn thân vào con đường làm giả tiểu sử này

Phong Hành (Theo trang web Washprofile)

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文