Thủ khoa Đại học Y dược Huế, người tự tin từ bé
Học lớp chuyên toán 1, Trường THPT chuyên Quốc học Huế nhưng so với các bạn bè trong lớp thì Nguyễn Quốc Hùng có điều kiện học tập hơn bởi điều kiện kinh tế gia đình em khá giả. Tuy nhiên, không vì thế mà em sống ỷ lại bố mẹ và bỏ rơi công việc học tập. Ngồi bên góc học tập nhỏ nhắn với kệ sách vở được sắp đặt ngăn nắp, Hùng tâm sự cùng tôi: “Nếu anh hỏi về bí quyết học tập của em thì chắc em không trả lời được đâu. Vì cách học của em rất đơn giản là bám sát chương trình sách giáo khoa và sự ham học hỏi...”.
Sinh ra trong một gia đình hiếu học nên Hùng luôn nỗ lực học tập hết sức mình. Hùng cho biết, chị gái em là Nguyễn Thị Hoài Phương hiện là sinh viên năm 3, Trường ĐH Kinh tế Huế học rất giỏi các môn tự nhiên nên em đã noi gương chị gái mình để đạt các mục tiêu tự đề ra. Vì thế mà suốt 12 năm học qua, Hùng luôn là học sinh giỏi với điểm trung bình các môn trên 9.
Đặc biệt, do có năng khiếu với toán học từ nhỏ nên ngay từ hồi còn học tiểu học, Nguyễn Quốc Hùng đã trở thành gương mặt sáng giá tham gia vào các đội tuyển toán. Hùng kể rằng, em đam mê toán học đến nỗi, khi vừa thi đỗ vào trường chuyên Quốc học Huế, em đã “rinh” ngay về cho nhà trường giải 3 môn Toán khu vực duyên hải Bắc Trung bộ. Năm học cuối cấp này, Hùng còn vinh dự đoạt giải ba toán quốc gia và giải nhất giải toán trên máy tính cầm tay.
Với thành tích trên, trước kỳ thi tuyển sinh đại học 2014, Hùng được đặc cách vào ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhưng em đã từ chối để làm đơn thi tuyển vào Trường ĐH Y dược Huế. Đến giờ, điều mà Hùng khiến thầy cô giáo, bạn bè lẫn người thân khâm phục nhất không phải là chuyện em từ chối đặc cách vào một trường ĐH danh tiếng ở Thủ đô mà trên hết là ý chí cầu tiến khi em thi đỗ thủ khoa khối B, ngành Y đa khoa, Trường ĐH Y dược Huế với tổng số điểm 28,5. Trong đó, môn Toán em đạt 8,75 điểm; Hóa đạt 9,5 và môn Sinh đạt 10 điểm tròn. Hùng còn là “thủ khoa kép” của Đại học Huế khi đứng đầu bảng xếp hạng điểm thi vào khối A Trường ĐH Y dược Huế với 28 điểm.
Ngồi kế bên cậu con trai, bà Trần Thị Mai không giấu được niềm vui và sự tự hào về chàng trai thủ khoa của gia đình: “Nghe tin thằng Hùng là một trong 5 thủ khoa của Đại học Huế năm nay mà tui không giấu được nước mắt. Giờ cháu nó có thể thực hiện ước mơ trở thành người bác sĩ giỏi khoác áo blouse trắng để chữa bệnh cứu người rồi!”