Thua Thái Lan: Chuyện không mới
Ai đó đã nói "thất vọng là một câu chuyện cũ, đặc biệt là thất vọng vì yêu!". Thế nhưng, với người hâm mộ bóng đá Việt, thất vọng vì tuyển Việt
Đêm 24/1, rất nhiều CĐV đã đội rét mướt để tới sân Mỹ Đình với khắc khoải hy vọng về một cuộc lật đổ của đội nhà trước Thái Lan. Vậy nhưng khi trái bóng đi hết một vòng quay 90 phút, hy vọng vẫn dừng lại ở… thất vọng.
Không có chuyện mới, kết quả chỉ là một câu chuyện cũ: tuyển Việt
Ngay cả cái nguyên nhân để thua cũng cũ kỹ. Một cái thua bắt đầu từ cú đá phạt thần sầu của Thonglao. Đã có rất nhiều những lời cảnh báo về sự nguy hiểm từ cái chân sút phạt rất quái của tiền vệ mang áo số 7 này. Ngay chính đội tuyển cũng đã không ít lần để thua trong những tình huống xử lý bóng chết của đối phương. Vậy mà chúng ta vẫn để cho Thonglao có cơ hội lập công.
Hơn thế, việc "đoàn quân" A.Riedl để thua trong một thế trận dồn ép người Thái tưởng như là chuyện mới. Nhưng đó chỉ là hình thức, còn về thực chất vẫn là chuyện cũ: Tuyển Việt
Con người chỉ có thế, lối đá chỉ có vậy, chúng ta những mong được tiếp lửa từ những khán đài lèn cứng CĐV nhà để bù đắp vào sự thiếu hụt chuyên môn so với người Thái.
Nhưng tiếc thay trên sân cỏ, những đôi chân được truyền lửa đó lại không được điều khiển bởi một cái đầu tỉnh táo. Các học trò của A.Riedl cứ hùng hục lao lên để rồi rơi vào cái bẫy "khổ nhục kế" của thầy trò Chanrwit. Sự "cuồng nộ" không biến thành những bàn thắng vào lưới người Thái, mà trở thành những cú vào bóng theo kiểu triệt hạ.
Thắng Thái ư? Chỉ là mơ thôi, giấc mơ rất cũ! Một trận thua, một tỷ số thua, một cách thua, chỉ ra rằng, việc đánh bại người Thái vẫn chỉ là giấc mơ chưa hiện hữu trên mảnh đất khắc nghiệt và phũ phàng của hiện thực, dẫu rằng có đôi lúc chúng ta tự ảo tưởng cái khoảng cách giữa mơ và thực đó thật gần.
Chúng ta đã mơ theo những đợt lên bóng tấn công dồn dập của "đoàn quân" A.Riedl về phía khung thành người Thái. Chúng ta đã mơ khi thấy Kiatisak và các đồng đội phải trần lưng chống đỡ những màn ép sân của các cầu thủ nhà.
Chúng ta đã mơ khi trọng tài "thưởng" cho đội nhà một quả phạt đền từ tình huống "nhạy cảm". Chúng ta đã mơ… và để rồi sực tỉnh khi người Thái khẳng định sự hơn hẳn về đẳng cấp qua hai bàn thắng và một lối chơi nhu nhuyễn, nhưng tinh quái và sắc lẹm.
"Bóng đá Việt
Thật vậy, chúng ta luôn vỗ ngực và vỗ về lẫn nhau rằng, trong khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt
4 ngày nữa, một trận "tái đấu" với người Thái tại Bangkok, liệu A.Riedl và các học trò có thể xóa đi cái nhận xét "chỉ đá được với Lào" bằng một chiến thắng trên sân nhà của "đại kình địch"?
Cần quá nhiều phép nhiệm màu cho một giấc mơ diệu kỳ, cho dù chẳng ai có thể cấm cản quyền được mơ mộng. Nhưng nếu một thất bại nữa lại đến thì cũng sẽ không có quá nhiều sự thất vọng.
Bởi đơn giản thất bại trước người Thái là một câu chuyện rất cũ của bóng đá Việt, đặc biệt là thất bại trên đất Thái!