Thực hư về Huỳnh Quốc Anh
Trong những ngày này, tại thành phố Đà Nẵng, dư luận và người dân hâm mộ bóng đá không thể nào ngồi im khi hay hung tin "Huỳnh Quốc Anh có dính líu trong vụ bán độ tại SEA Games 23". Bức xúc không chỉ đến với những người dân Đà thành từng gửi gắm niềm tin, từng kì vọng về một tài năng đầy hứa hẹn, mà còn là nỗi đau khi "nghi án" trở thành "vụ án"...
Sinh năm 1985, là con thứ 2 trong một gia đình công chức tại huyện miền núi Trà My (Quảng Nam), mẹ là một giáo viên dạy cấp I, bố lái xe cho Nhà máy Thuỷ điện Nước Oa, Huỳnh Quốc Anh đam mê bóng đá từ lúc mới lên 8. Biết Anh có lòng say mê bóng đá, năm 2001, Giám đốc Sở TDTT Lê Nguyên Hồng đã đích thân lên tận Trà My để xin bằng được bố mẹ cậu cho lên thành phố tiếp tục phát triển tài năng.
Tuy chưa phải là xuất chúng, nhưng cuộc đời của cậu "quần đùi áo số" này cũng đã phần nào gặt hái được một số thành tích nhất định tại các giải bóng đá trong nước. Tuy nhiên, nếu niềm tin của người hâm mộ bị lợi dụng, Quốc Anh chỉ vì chút vật chất thiển cận mà bán rẻ tất cả từ niềm tin của dân tộc đến sự nghiệp bản thân thì quả thực sẽ là một sự phỉ báng, phản bội.
Một điều làm cho dư luận đáng quan tâm hơn cả là cho đến nay, khi giải trình với cơ quan Công an cũng như báo cáo với ban lãnh đạo Sở TDTT TP Đà Nẵng, Huỳnh Quốc Anh vẫn khẳng định: "Tôi không bị rủ rê và cũng không tham gia làm nên đâu có gì để khai"... Trước khi Văn Quyến và Quốc Vượng lê đôi chân tội lỗi vào trại tạm giam T16 của Bộ Công an vài chục tiếng đồng hồ, trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, tiền vệ Quốc Anh vẫn một mực "Không biết gì, em hoàn toàn trong sạch"