Tiễn đưa GS.TS.NSND Nguyễn Đình Quang: Người đã đi vào lịch sử sân khấu Việt

07:10 17/07/2015
“Với những cống hiến và thành tựu của ông, GS.TS.NSND Nguyễn Đình Quang đã đi vào lịch sử sân khấu như một nhà khoa học, một nhà sư phạm nghệ thuật và một trong những cây đại thụ của lĩnh vực sân khấu Việt Nam”. Đó là những lời ghi nhận xứng đáng dành cho NSND Đình Quang tại lễ tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng, do Bộ VHTTDL và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cùng gia đình tổ chức sáng 16/7.

Nắng tháng 7 rực vàng tiễn đưa người nghệ sĩ lớn của sân khấu Việt về  miền cực lạc, trong dòng người lặng lẽ bởi niềm đau đớn vô bờ. Ở tuổi 87, GS.TS.NSND Đình Quang ra đi viên mãn, khi đã hoàn thành xuất sắc công việc của một nghệ sĩ, một trí thức, một nhà quản lý, để lại sự tiếc nuối, kính trọng trong lòng đồng nghiệp và gia đình… 

Từ sáng sớm, đã thấy những gương mặt vương đầy nỗi đau xót của các thế hệ nghệ sĩ chờ đợi để được tiễn đưa ông lần cuối: NSND Trà Giang, NSND Thế Anh, NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Đoàn Dũng, NSND Doãn Châu, NSƯT Mạnh Cường, Hồng Linh, đạo diễn Quốc Trọng, đạo diễn Phi Tiến Sơn, các biên kịch Lê Quý Hiền, Chu Thơm …; các đơn vị nghệ thuật, các Nhà hát Công an và Quân đội, các Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh vv…

Từ phương Nam xa xôi, NSND Trà Giang cũng kịp có mặt tại buổi chia tay người thầy lớn. Bà chia sẻ: NSND Đình Quang là một nghệ sĩ, nhưng cách làm việc rất khoa học. Những vở diễn của thầy rất đặc biệt, luôn khúc triết, mang những thông điệp có tính thời đại, tính dự báo. Trong cuộc sống, thầy luôn rất chân thành. Dù làm lãnh đạo Bộ, thầy vẫn trò chuyện với nghệ sĩ thân tình, cởi mở, không cách biệt. Ấn tượng lớn nhất của tôi về thầy còn là phương pháp đào tạo diễn viên, để tạo nên những nghệ sĩ vừa có tài vừa có tâm.

Với cuộc đời cống hiến cho văn hóa -nghệ thuật kéo dài 7 thập kỷ, NSND Đình Quang đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong tâm trí nhiều thế hệ nghệ sĩ và công chúng. 

Ông thường được các nghệ sĩ yêu quý gọi một cách thân kính là “thầy Quang” – người có biệt tài về sư phạm nghệ thuật. Sự truyền đạt kiến thức vừa khúc triết, vừa sinh động, dí dỏm mà sâu sắc, đã tạo nên sức cuốn hút lớn trong những bài giảng. Ông, cả đời mình, luôn dành cho các thế hệ học trò tình cảm đặc biệt, yêu thương hết lòng, luôn quan tâm bồi dưỡng và giúp đỡ họ sáng tạo nghệ thuật, bao dung, che chở cho học trò lúc gieo neo. 

Là đạo diễn, ông đã dàn dựng nhiều tác phẩm trở thành những bài mẫu cho học sinh, sinh viên nghiên cứu và vận dụng, sáng tạo. Bởi vậy, các thế hệ học trò đều kính trọng, noi gương ông mà phấn đấu và nhiều người đã trở thành các nghệ sĩ tên tuổi.

Các nghệ sĩ lớn – học trò của NSND Đình Quang, đến tiễn đưa ông.

Tại lễ tang, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh: NSND Đình Quang là một nhà khoa học đã có công lớn cùng các nhà khoa học đầu ngành của sân khấu cách mạng Việt Nam xây dựng nên hệ thống lý luận cho sân khấu Việt Nam và tiếp nhận những ảnh hưởng tích cực những tinh hoa sân khấu thế giới. Những công trình nghiên cứu và soạn thảo của NSND Đình Quang từ lâu đã trở thành giáo trình, giáo án giảng dạy ở bậc đại học, trên đại học, đồng thời là những cuốn sách gối đầu giường của các nghệ sĩ sân khấu ham học hỏi và sáng tạo trên cơ sở lý luận vững chắc.

Những năm là Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin, NSND Đình Quang hết sức tận tụy với công việc, nhưng vẫn không mất đi tinh thần một trí thức văn nghệ sĩ. Ông còn viết nhiều tiểu luận về văn hóa, tham gia giảng dạy, dàn dựng… Cuộc sống chuyên môn, cuộc sống tinh thần của ông không bao giờ dừng lại, nên ông hiểu được tấm lòng của những người làm nghệ thuật, nhất là trong cơ chế thị trường với bao biến động, phức tạp, để sâu sát, thấu hiểu và chia sẻ hơn trong quản lý. Ghi nhận những đóng góp lớn của NSND Đình Quang, Đảng, Nhà nước đã trao tặng ông nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý: Huân chương Độc Lập, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công, Huân chương Chiến thắng vv…

Trước linh cữu người nghệ sĩ lớn, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái xúc động: Chúng ta ở đây, hôm nay, với những bạn bè, thế hệ học trò của NSND Đình Quang, để tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng, để cùng nhắc về những thành tựu của ông trong con đường sự nghiệp. Nhưng chắc chắn, điều để chúng ta nhớ về ông, chính là nhớ về một trí thức văn nghệ sĩ yêu nước, giàu lòng tự trọng, một người thầy tận tụy, một người cán bộ quản lý chính trực, một người bạn hiền và đôn hậu, cả cuộc đời đã làm việc và cống hiến cho Tổ quốc. Những giá trị ấy không thể ghi trên giấy, nhưng sẽ được lưu lại trong lòng nhiều người, những bạn bè, học trò đã có cơ hội được biết ông…

Thanh Hằng

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文