Tọa đàm và xuất bản sách "Tôi tự hào là người Việt Nam": Tự hào nhưng đừng tự tôn thái quá

19:56 30/08/2014
Ngày 30/8, cuốn sách "Tôi tự hào là người Việt Nam" do Nhà xuất bản Công an nhân dân và Thái Hà Books xuất bản chính thức ra mắt bạn đọc tại TP HCM cùng buổi tọa đàm chung chủ đề với sự tham gia chủ trì của bà nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên minh Châu Âu(EU), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Tp.HCM; GS.TS khoa học Trần Ngọc Thêm, TS Nguyễn Mạnh Hùng và Thượng tá, nhà văn Bùi Anh Tấn.

 Được coi là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi hoạt động của dự án cùng tên nhằm mục đích lan tỏa tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc thông qua những hoạt động cụ thể và thiết thực trong nhiều năm sắp tới, tuy nhiên, buổi tọa đàm lại không chỉ "đánh thức" niềm tự hào dân tộc như mục đích ban đầu.

Thực tế, 33 bài viết của 33 người Việt có uy tín trong cuốn sách "Tôi tự hào là người Việt Nam" cung cấp nhiều góc nhìn về những truyền thống tốt đẹp lâu đời của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, như trao đổi thẳng thắn của bà Tôn Nữ Thị Ninh, việc chúng ta ngẫm nghĩ và nói được tại sao tôi tự hào là người Việt Nam, mỗi người tự trả lời cho được câu hỏi cơ bản rằng tôi là ai, chúng ta là ai, như thế nào là người Việt Nam để biết chúng ta có những cái đáng để tự hào và cũng có những cái đáng để xấu hổ. Nếu chỉ nhắm mắt tự hào khơi khơi đồng nghĩa với dốt mà dốt thì rất nguy hiểm.

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm chia sẻ ông, cách đây rất nhiều năm, ông đã từng có những bài viết về tiềm năng văn hóa rất lớn của Việt nam nhưng cũng cảnh tỉnh rằng rất nhiều những khuyết tật còn tồn tại trong văn hóa truyền thống ấy mà mỗi người cần nhìn thẳng vào để "sửa mình".

PGS.TS Nguyễn Kim Hồng chua xót cho biết, mặc dù ông rất yêu văn hóa làng xã nhưng khi người ta buôn thần bán thánh, buôn bán cả quá khứ thì ông thật sự rất... ghét. Tự hào là người Việt Nam, nếu không cẩn thận dễ trở thành sự tự trào.

Được biết, sau tọa đàm "Tôi tự hào là người Việt Nam", hàng loạt các tọa đàm chủ đề doanh nhân/nghệ si/ trí thức/người Việt Nam ở nước ngoài/thanh niên/ lãnh đạo mọi cấp tự hào là người Việt Nam sẽ lần lượt được tổ chức hàng năm từ 2014 đến 2020 nhằm lan tỏa tình yêu đất nước, tự hào dân tộc.

Tuy  nhiên, trong thực tế, mỗi con người, mỗi dân tộc đều mang trong mình những ưu điểm, thế mạnh riêng và cả những hạn chế, thói hư, tật xấu nhất định. Thẳng thắn nhìn nhận lại, tự tư duy mình là ai, sức mạnh, thế mạnh của mình là những gì, nội lực của mình nằm ở đâu và có những hành động, ứng xử phù hợp để mỗi sớm mai thức dậy đều có thể tự hào tôi là người Việt Nam mới là điều cần thiết. Về vấn đề này, đại diện Thái Hà Books, TS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, sẽ tiếp tục viết và làm sách riêng chủ đề những thói hư tật xấu của người Việt Nam trong thời gian gần

Hoa Nguyễn

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文