Toni Colette - người đẹp không sợ xấu
Cách đây 12 năm, Toni Colette, nữ diễn viên điện ảnh 25 tuổi, đến từ vùng ngoại ô Blacktown của thành phố Sydney (Australia), đã đồng ý tăng 19 kg, để vào một vai diễn quan trọng trong phim "Đám cưới của Muriel". Mới đây, đạo diễn Curtis Hanson đã đề nghị cô “lập lại lịch sử” một lần nữa, để vào một vai đối nghịch với người đẹp Cameron Diaz trong bộ phim có tên “Ở vào vị trí của cô ấy”.
Bộ phim "Đám cưới của Muriel" đã đưa tên tuổi và sự nghiệp của Toni Colette vang vọng khắp thế giới, với một đề cử cho giải Quả cầu vàng. Cái giá duy nhất mà Toni Colette phải trả là cuộc đấu tranh vật vã với căn bệnh cuồng ăn và những cảm giác kinh hoảng. Cô đã từng thề với lòng mình là sẽ không tái phạm lần hai.
Lên cân rồi lại giảm cân với số lượng lớn là một việc làm nguy hiểm. Nhưng với câu chuyện của Rose, vai diễn của Toni tronh phim "Ở vào vị trí của cô ấy", thì đây là việc làm cần thiết: Rose là một luật sư béo phì với nhiều mặc cảm tự ti. Rose dành cả cuộc đời cho việc chăm sóc cô em gái xinh đẹp nhưng sống vô trách nhiệm Maggie (do Cameron Diaz thủ vai). Sau khi Maggie vượt qua giới hạn cuối cùng với người bạn trai của Rose, hai chị em “đường ai nấy đi”, để đánh giá lại cuộc sống của mình. Rose giảm cân (bộ phim dừng lại 14 ngày, để Toni ăn kiêng với sinh tố giàu đạm), thư giãn với bản thân, chấp nhận tình yêu và tìm được chính mình.
Tâm đắc với triết lý cuộc sống là chúng ta hãy nhận trách nhiệm với chính mình, chứ không phải ai khác của nhân vật Rose, Toni đã quyết định vào vai, mà hành động đầu tiên là cấp tốc tăng 12,7kg với sôcôla, hamburger và bánh rán. Nếu có chế độ thưởng và huy chương, thì Toni có lẽ sẽ được tặng hai chiếc: chiếc thứ nhất là dám chịu lên cân ào ào để làm tròn vai diễn; chiếc thứ hai là việc cô “xâm mình” đóng chung với Cameron Diaz - một cô gái xinh đẹp, thanh mảnh tự nhiên, là nỗi khát khao mơ mộng của bao đàn ông.
Nhiều nữ diễn viên điện ảnh khác thà bị giật dây, đóng phim vào lúc ánh bình minh vừa ló rạng - là lúc dung nhan của họ “tiêu điều, xơ xác” nhất - còn hơn là đóng chung với Cameron. Nhưng Toni thì cảm thấy rất thích làm việc với Cameron - một người mà cô cho rằng có trái tim nhân hậu, tốt bụng và giản dị nhất trong số các ngôi sao ở
Toni thường có mặt ở nước Mỹ nhiều hơn là
Toni tâm sự: “Khi xem phim, tôi rất thích những phụ nữ thực với đời sống tình cảm thực, được thể hiện trên màn ảnh. Đó là cái mà tôi đi tìm trong một vai diễn”. Toni đã kết hôn với nhạc công đánh trống Dave Galafasi, 27 tuổi, của ban nhạc Gelbison vào năm 2003. Cô nói không ngần ngại, rằng hôn nhân đã tạo ra con người của cô: “Tình yêu thật mạnh mẽ, và sống trong mối quan hệ yêu thương sẽ biến đổi bạn theo chiều hướng tích cực”. Trong năm 2006 sắp tới, bạn sẽ có cơ may nghe được giọng hát pha trộn giữa chất rock và ballad của Toni trong đĩa CD đầu tiên “Những bức tranh đẹp vụng về” và bạn sẽ công nhận rằng, thói quen tập yoga và thiền tịch của cô rất có tác dụng