Tp. HCM: Ca sĩ hát nhép sẽ bị xử phạt

07:43 23/02/2005

Sau quyết định xử phạt ca sĩ về việc ăn mặc lố lăng, hở hang trên sân khấu, cơ quan quản lý văn hoá ở Tp. HCM tỏ ra mạnh tay hơn khi “đánh” vào chuyện hát nhép, căn bệnh trầm kha của không ít ca sĩ. Bắt đầu từ tháng 4/2005, Sở VH -TT thành phố sẽ tổ chức kiểm tra thường xuyên và xử phạt nặng những trường hợp vi phạm.

Trang phục lố lăng, hở hang của một số ca sĩ, nhất là ca sĩ trẻ, trên sân khấu ca nhạc ở Tp. Hồ Chí Minh gần đây đã ít dần và trở nên đẹp, lịch sự, kín đáo hơn. Đó là hiệu quả phần nào từ việc cơ quan quản lý văn hóa ở Tp. Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt và nêu công khai danh tính của người vi phạm. Tiếp theo đó là cuộc bình chọn của một tạp chí để chọn ra nghệ sĩ ăn mặc đẹp nhất, mốt nhất và "kỳ cục" nhất trong năm...

Chuyện ca sĩ H.N., người nhận được lời phê bình bởi cách ăn mặc không giống ai của cô, cũng góp phần làm cho một số nghệ sĩ trước đây hay xuất hiện với trang phục quái dị, khác người không khỏi giật mình, điều chỉnh lại.

Điều mới nhất đầu năm 2005 mà Sở Văn hóa - Thông tin Tp. Hồ Chí Minh làm được trong việc chấn chỉnh lại hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn là phát hiện một số ca sĩ "hát nhép" khi biểu diễn tại các tụ điểm ca nhạc trong những ngày Tết như ca sĩ T.T.Linh, Q.Hà, V.Quang...

Trong buổi họp mặt đầu năm giữa cơ quan quản lý văn hóa với các đơn vị tổ chức biểu diễn, đại diện hãng băng đĩa... vào ngày 18/2, đã nêu rõ tình trạng ca sĩ "hát nhép" vẫn phổ biến, thậm chí ngày càng gia tăng. Hậu quả của việc "hát nhép" đã làm cho các chương trình ca nhạc càng kém chất lượng, ảnh hưởng đến một số ca sĩ luôn hát bằng giọng thật…

Với những ca sĩ thường "hát nhép", thật ra khán giả không thể có điều kiện phát hiện bằng chính những đồng nghiệp với nhau. Vì vậy lâu nay nhiều ca sĩ biểu diễn nghiêm túc cảm thấy bất bình nhưng không tiện phản ánh với cơ quan chức năng.

Sau khi lắng nghe những phản ánh này, bà Nguyễn Thế Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin cho biết, trong dịp Tết vừa qua, Sở đã kiểm tra và phát hiện một số ca sĩ "hát nhép". Trong thời gian tới, bắt đầu từ tháng 4/2005, Sở sẽ tổ chức kiểm tra thường xuyên hơn, nếu phát hiện ai vi phạm sẽ xử phạt thật nặng.

Cách làm này, liệu có khiến cho những ca sĩ lâu nay vẫn dựa vào đĩa thu sẵn và đã "thành thục" với việc "hát nhép" có giật mình? Tất nhiên sẽ có hiệu quả như việc chấn chỉnh cách ăn mặc của ca sĩ vừa qua, song cũng cần chặt chẽ và kiên quyết vì không phải lúc nào đoàn kiểm tra cũng có mặt tại điểm biểu diễn được.

Làm thế nào để phát hiện ca sĩ đang "hát nhép" trong khi bầu sô, người chỉnh nhạc và ca sĩ đều đồng lòng với nhau? Nếu không có sự cố như bộ phận kỹ thuật quên mở micro khi ca sĩ giao lưu với khán giả, hay đĩa bị vấp hoặc khán giả lên tận nơi "vạch mặt chỉ tên" bằng cách giật micro... như những năm trước thì khó lòng phát hiện. Nên chăng, cơ quan chức năng cần lập một đường dây nóng chuyên tiếp nhận và xử lý ngay khi nhận được phản ánh, đồng thời vận động những ca sĩ, "bầu sô" có đạo đức nghề nghiệp... tham gia phản ánh tình trạng này.   

Bên cạnh việc xử phạt ca sĩ "hát nhép", cũng cần làm rõ và xử phạt thật nặng những bầu sô, đơn vị tổ chức biểu diễn, chủ những tụ điểm ca nhạc, phòng trà, quán cà phê có ca nhạc, khi họ chấp nhận để ca sĩ "hát nhép". Vì thực tế có những ca sĩ chủ động yêu cầu bầu sô được "hát nhép", nhưng cũng có ca sĩ bị "ép" làm điều này để giản tiện việc tổ chức, kinh phí và thời gian tập luyện.

Nhìn ở khía cạnh tích cực, hiện vẫn có rất nhiều ca sĩ lao động nghệ thuật chân chính, quý trọng nghề nghiệp và tôn trọng người xem. Có những ca sĩ khi được bầu sô, đơn vị tổ chức biểu diễn yêu cầu "hát nhép"… đã thẳng thừng từ chối. Hậu quả là họ bị cắt ngay hợp đồng biểu diễn rồi "loan báo" khắp nơi để các bầu sô khác tẩy chay... Chính cách làm này của một số bầu sô, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật… đã càng làm cho tình trạng "hát nhép" phổ biến hơn

Hạnh Chi

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文