Trần Bảo Sơn ngừng mọi việc, dành Tết cho con gái

18:00 15/02/2015

Những ngày giáp Tết Ất Mùi, Trần Bảo Sơn đã tạm ngưng mọi công việc, để tập trung vào việc chăm sóc gia đình và sửa soạn đón xuân. 

Anh đã tự tay đi chợ hoa mua cây cảnh và hoa cúc vàng, trang hoàng lại nhà cửa và mua cặp bánh chưng cúng tất niên. Trần Bảo Sơn có khả năng nấu bữa cơm ngon cúng ông bà và mời bạn bè người thân tới dự bữa cơm cuối năm đầm ấm. 

Ngoài ra, anh cũng muốn dành thời gian cho cô con gái nhỏ Bảo Tiên. “Năm qua cả ba mẹ đều rất bận rộn nên con gái có chút thiệt thòi. Tôi muốn tranh thủ thời gian này để bù đắp cho con gái”, Trần Bảo Sơn nói. 
Anh đưa con gái đi bơi tại một hồ bơi trong khuôn viên một khách sạn 5 sao tại quận 1, TPHCM.
Devon Trần Trương là một cô bé cá tính, dễ thương và đặc biệt nhạy cảm với các bộ môn nghệ thuật. Trần Bảo Sơn đã tự mình dạy cho con gái biết bơi mà không cần thầy giáo hướng dẫn.

Con gái Trần Bảo Sơn đã bước vào tuổi lên 7, cô bé  nhạy cảm với cuộc sống. Theo khoa học giáo dục, đây là lứa tuổi cha mẹ cần chú ý đến sự thay đổi tâm sinh lý của con trẻ. Trần Bảo Sơn nói, anh luôn muốn con mình được phát triển bình thường như mọi trẻ em khác và được hưởng trọn vẹn tình yêu thương từ mẹ cha và gia đình. 

Khác với mọi năm, Tết năm nay Trần Bảo Sơn không đi du lịch xa. Anh dành thời gian cho gia đình và chăm sóc ngôi nhà của mình. 

Đồng thời, đây cũng là giai đoạn nước rút anh cần tập trung để chuẩn bị cho việc sản xuất bộ phim “Hy sinh đời trai” vào nửa đầu năm 2015. Ngoài ra, anh cũng đang cố gắng phát triển những dự án kinh doanh song hành giữa Việt Nam và Mỹ.

Đặc biệt, bộ phim “Quyên” do anh đóng vai nam chính sẽ phát hành vào ngày 17.4, đây là một niềm mong đợi lớn của Trần Bảo Sơn vì anh tin rằng “Quyên” được thực hiện công phu và đầy tâm huyết.

Hình ảnh bên con gái của Trần Bảo Sơn luôn rạng ngời niềm vui và hạnh phúc. Trần Bảo Sơn cho rằng, tài sản lớn nhất của anh lúc này chính là cô con gái nhỏ.
Hai cha con rất tâm đầu ý hợp. Trần Bảo Sơn thường là bạn chơi tất cả các trò chơi mà con gái nghĩ ra.

Trần Bảo Sơn cho biết: “Năm 2014 có được có mất, nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ cần phải bình thản đón nhận, miễn sao được sống trọn vẹn cuộc đời của mình. Tôi không than phiền hay giận dữ với cuộc đời, vì tôi biết mình cũng có nhiều may mắn. Chính vì thế, tôi sẽ luôn cố gắng”.

Năm 2015, Trần Bảo Sơn có nhiều dự án lớn và anh muốn tập trung cao độ cho năm mới này.
Devon Trần Trương có tên thật là Bảo Tiên. Cô bé luôn được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông, vì ngoài việc là con của hai nghệ sỹ nổi tiếng, bé cũng là một nhân vật đầy sức hút với công chúng.
Trần Bảo Sơn hướng dẫn con những động tác khó để bơi được dài hơi hơn.
Trong khi đó Devon lại luôn phản biện bằng những câu hỏi khiến cha mình lúng túng. Trần Bảo Sơn nói, muốn dạy được con, mình cũng phải lớn dần theo tuổi của con.
Hoàng Quý Ảnh: Zun Phan

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文