Trần Hữu Phúc: Nghiệp diễn không phải đích hướng của tôi

08:29 06/05/2006
Mặc dù đoạt “Cánh diều vàng” cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2005, nhưng Trần Hữu Phúc cho biết, nghiệp diễn vẫn không phải là đích hướng tới của anh, mà là công việc đạo diễn “bởi tôi muốn chú tâm làm một việc cho tròn”.

Hoàn toàn không phải là một diễn viên chuyên nghiệp. Các vai diễn của Trần Hữu Phúc hầu như là bị “tóm” khi đạo diễn không còn khả năng tìm được diễn viên thích hợp nữa. Nhưng cũng chỉ là phim truyền hình. “Sống trong sợ hãi” là vai chính trong phim nhựa đầu tiên của Phúc.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã chọn người trợ lý vào vai chính, khi nhận ra một Tải mà anh đang cần tìm: “Không chỉ đáp ứng các yêu cầu về một diễn viên có nước da thật đen, ánh mắt thông minh, hiền lành, biết kiềm chế trong mọi hoàn cảnh và diễn xuất tốt, mà đặc biệt, Phúc rất yêu nhân vật và say mê với vai diễn”.

Giành vinh dự lớn của một đời diễn viên bằng vai chính đầu tiên trong phim truyện nhựa, đủ thấy được tài năng và tình yêu điện ảnh của Phúc. Ngay khi đọc kịch bản, Phúc đã “mê” Tải luôn, nên khi nhận vai, dù đang làm dở một số phim (Phúc là đạo diễn của Công ty Gia đình Việt), anh lập tức gác tất cả công việc lại để chuyên tâm cho vai diễn.

Anh đến Thư viện quốc gia tìm tư liệu, rồi gặp một số người từng là lính ngụy để tìm hiểu tâm lý, tình cảm của họ rồi xin ra trường quay trước đoàn làm phim cả nửa tháng để làm quen với nắng gió Phan Rang và để học cách… gỡ mìn thật từ một chiến sĩ công binh. Phúc cười hiền: “Đã chấp nhận cuộc chơi thì chơi cho tới!”.

Đây là vai nhiều đất diễn nhưng rất khó thể hiện, bởi nhân vật sống nội tâm, lời thoại ít, đòi hỏi khả năng biểu cảm sâu sắc, có khi chỉ tích tắc phải khẳng định sự từng trải của một vai diễn. Nhưng Trần Hữu Phúc không chỉ trao đổi kỹ càng từng chi tiết với đạo diễn, mà còn sáng tạo một nhân vật Tải đầy ấn tượng với sự nhẫn nhịn, cam chịu và luôn cảm thấy mình có lỗi, từ ánh mắt đến cử chỉ mà đạo diễn Bùi Thạc Chuyên phải thừa nhận “đấy là một Tải riêng của Phúc”.

Mặc dù đoạt “Cánh diều vàng”, nhưng Trần Hữu Phúc cho biết, nghiệp diễn vẫn không phải là đích hướng tới của anh, mà là công việc đạo diễn, bởi anh đã là phó đạo diễn các phim khá thành công: “Blu trắng”, “Hàn Mặc Tử”, “Con khỉ mồ côi”, v.v... và “bởi tôi muốn chú tâm làm một việc cho tròn”. Ngay sau lễ trao giải, Trần Hữu Phúc lại vội lên máy bay vào Nam để tiếp tục làm bộ phim “Mùi ngò gai” 100 tập, hợp tác với Hàn Quốc mà anh đang làm phó đạo diễn

Ngô Thanh Hằng

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文