Trò chuyện với đạo diễn của "Ngọn nến Hoàng cung"

16:20 17/08/2008
“Làm phim hay hay dở nó phụ thuộc vào nhiều thứ lắm. Từ quản lý, điều hành đến tiền bạc. Nhất là chúng ta lại chưa có thị trường phim, không có bán có mua thì làm sao biết là hay dở thế nào.” - đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng nói.

Cho dù có không ít ý kiến chê bai thì với phần đông khán giả mà truyền hình vẫn là nguồn giải trí gần như duy nhất, lịch xem phim của họ trong mấy tháng nay vẫn là 3 ngày đầu tuần "Cô gái xấu xí", 2 ngày sau là "Những người độc thân vui vẻ". Sau những năm dài giờ vàng phim truyện trên sóng truyền hình là phim Trung Quốc và Hàn Quốc, liệu đã đến thời của phim truyền hình dài tập Việt Nam?

Cuộc trò chuyện cuối tuần này của chúng tôi với đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng (ĐD NQH) chủ yếu xoay quanh câu hỏi ấy.

PV: Theo anh, có thể nhìn nhận phim truyền hình dài tập do Việt Nam sản xuất hiện nay đang ở cấp độ nào?

ĐD NQH: Nếu muốn nhận xét, đánh giá nó đang ở mức nào, thì trước đó phải có cái để chúng ta so sánh. Nhưng trước đây, ở Việt Nam chưa có, mới chỉ có những bộ phim truyền hình kiểu TV movie kéo dài thành nhiều tập, còn phim truyền hình dài tập thực sự mới chỉ nở rộ trong vài năm gần đây. Đây là điều tất nhiên trong điều kiện khoa học kỹ thuật và truyền thông bùng nổ.

Tôi không đánh giá nó đang ở mức độ nào nhưng có thể nói nó mới xuất hiện và cũng đã làm được nhiều thứ. Quan trọng nhất là đã hình thành một con đường: Phim truyền hình dài tập.

PV: Vâng, tức là ít nhất nó cũng làm chúng ta thoát khỏi tình trạng của nhiều năm trước, mở tivi bất kể giờ vàng, giờ bạc nào cũng thấy phim Tàu, phim Hàn Quốc. Nhưng rõ ràng những bộ phim này chưa đủ sức hút khán giả như khi người ta xem phim Hàn Quốc?

ĐD NQH: Làm phim hay hay dở nó phụ thuộc vào nhiều thứ lắm. Từ quản lý, điều hành đến tiền bạc. Nhất là chúng ta lại chưa có thị trường phim, không có bán có mua thì làm sao biết là hay dở thế nào.

PV: Cụ thể về 2 bộ phim truyền hình dài tập phát sóng trên VTV3 đang gây sự chú ý từ dư luận là "Cô gái xấu xí" và "Những người độc thân vui vẻ" mà càng xem càng thấy lê thê, anh có ý kiến gì không?

ĐD NQH: Tôi không thể nói gì được vì tôi không theo dõi đều. Nhưng đứng ở góc độ một người làm nghề, bây giờ mọi thứ đều được xã hội hóa, nếu không được công chúng tiếp nhận thì tự nó sẽ bị đào thải. Phim mà không hay thì không có người xem, thì sẽ không có quảng cáo, không có lợi nhuận để tiếp tục sản xuất phim. Cho nên bây giờ không sợ phim không hay mà cứ bắt khán giả xem đâu.

PV: Có ý kiến cho rằng, một vài phim truyền hình dài tập hiện nay cũng không đến nỗi nào là vì mua kịch bản của nước ngoài?

ĐD NQH: Kịch bản là vấn đề muôn thuở không phải chỉ của điện ảnh Việt Nam đâu. Mỗi năm điện ảnh Mỹ sản xuất 700-800 bộ phim, còn phim truyền hình Mỹ không biết cơ man nào mà kể. Thế mà trong số đó cũng chỉ nổi lên vài bộ phim hay chứ có phải phim nào cũng hay đâu. Kịch bản hay cũng như người đẹp ấy, nó hiếm lắm chứ người đẹp có đi đầy đường đâu.

Còn việc mua kịch bản nước ngoài theo tôi cũng không quan trọng. Vấn đề là nó có hay hay không thôi. Và vấn đề khó khăn là người ta có Việt hóa được không để người xem thấy nó gần gũi với mình. Hollywood cũng mua kịch bản của các nước khác.

PV: "Ngọn nến Hoàng cung" được đánh giá là bộ phim làm kỹ lưỡng và nghiêm túc, lại thu hút được khán giả dù chủ đề khó làm là phim lịch sử. Để thấy, phim truyền hình dài tập không nhất thiết phải chuyện tình tay ba, tay tư hay hài hước mới có khán giả?

ĐD NQH: Văn chương, nghệ thuật nói chung việc đầu tiên là phải hay đã. Khi làm phim, tôi không nghĩ là nó nghệ thuật hay thị trường, nó dễ dãi hay cao cấp, chỉ có phim hay hay không hay. Mục đích tối thượng tôi đặt ra là phải hay và phim hay thì nhất định có khán giả.

PV: Vậy thì một bộ phim truyền hình dài tập hay khi sẵn có một kịch bản hay hay nó phụ thuộc vào tài năng của đạo diễn?

ĐD NQH: Cái này thì nó phụ thuộc vào từng người. Cá nhân tôi thì phải thấy một kịch bản tôi thích đã thì tôi mới nhận làm. Cái gì mà mình thích thì mình mới làm cho người khác thích được. Tôi không bao giờ chịu sức ép để làm phim. Khi kịch bản làm cho tôi thích thì mình sẽ tìm mọi cách để làm một bộ phim tốt nhất có thể.

PV: Cho nên sau thành công của "Ngọn nến Hoàng cung", anh im hơi lặng tiếng tới giờ vì chưa tìm được kịch bản mà anh thích?

ĐD NQH: Tôi đang chuẩn bị dự án làm bộ phim từ tiểu thuyết "Sông Côn mùa lũ" của nhà văn Nguyễn Mộng Giác. Lại cũng là một bộ phim truyền hình dài tập về lịch sử. Đó là cuốn tiểu thuyết tôi rất thích. Tôi thấy hiếm tác phẩm nào về lịch sử mà viết hay như thế. Đây là một dự án lớn, phải có sự tham gia của nhiều người.

PV: Xin cảm ơn anh!

Đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng hiện làm việc tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp cao học điện ảnh tại Ấn Độ, anh được giao làm bộ phim truyền hình dài tập "Ngọn nến Hoàng cung" khi trong hành trang nghề nghiệp mới chỉ có bộ phim đầu tay "Tôi vào đời".

Nhưng với "Ngọn nến Hoàng cung", Nguyễn Quốc Hưng đã khẳng định được tên tuổi không phải chỉ bằng giải Cánh diều Vàng mà thực sự khán giả đã bị cuốn hút bởi một bộ phim truyền hình dài tập về đề tài lịch sử. Bộ phim sau khi phát sóng lần đầu ở Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh đã được nhiều đài truyền hình phát lại…

Cẩm Thúy (thực hiện)

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文