Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

10:16 18/11/2010
Ngày 17/11, tại Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã long trọng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tham dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: Huân chương Hồ Chí Minh là phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vì những đóng góp to lớn và thành tích xuất sắc của nhà trường trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo dõi bước phát triển của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong những năm qua có thể thấy, nhà trường đã trở thành một trong những địa chỉ tin cậy về đào tạo chất lượng cao, có thương hiệu đào tạo ra những nhà khoa học hàng đầu cho đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, trường đã khắc phục khó khăn, chú trọng chuẩn hóa nội dung đào tạo, đầu tư trang thiết bị giảng dạy, phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đào tạo.

Tôn vinh các Giáo sư là cựu sinh viên khóa I của trường: GS Phan Huy Lê, GS Đinh Xuân Lâm, GS Hà Minh Đức, GS Phan Hữu Dật, GS Đoàn Thiện Thuật, GS Hoàng Trọng Phiến... trong ngày truyền thống. Ảnh: Doãn Tuấn.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước mong muốn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, năng động, sáng tạo để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của nhà trường trong thời gian tới. Đặc biệt, trường cần tiếp tục đổi mới công tác đào tạo theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học hướng tới tiếp cận và hội nhập với khoa học - giáo dục thế giới.

GS.TS Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ: Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, đến nay, trường đã đào tạo cho đất nước hơn 40 nghìn cử nhân các hệ, hơn 500 tiến sĩ, hơn 1.400 thạc sĩ.

Nhiều cựu sinh viên của nhà trường đã và đang được Đảng và nhân dân tín nhiệm, giao phó những trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Về nghiên cứu khoa học, trong 10 năm gần đây, cán bộ nhà trường đã chủ trì và tham gia hàng chục đề tài cấp nhà nước, gần 1.000 đề tài cấp bộ, cấp cơ sở…

Trong thập niên tới, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn quyết tâm phát huy mọi tiềm lực trí tuệ, phấn đấu đưa trường lọt vào tốp 200 trường đại học hàng đầu của châu Á

Việt Hà

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文