Từ Kiên Giang đến An Giang: Nỗi ám ảnh "đầu tiên"
Theo những thông tin mà nhóm hơn chục cầu thủ từng khoác áo An Giang đá giải hạng Nhất năm ngoái (giờ phần lớn đều chưa kiếm được việc) thì tổng số tiền mà đội bóng nợ họ vào khoảng 1,5 tỷ đồng, bao gồm tiền phụ cấp hơn 3 tháng cuối mùa, và tiền thưởng cho chiến tích thăng hạng. Theo hạn định thì số tiền này phải được trao trả trước khi V.League 2014 bắt đầu. Thế nhưng bây giờ, khi An Giang chuẩn bị bước vào vòng đấu V.League thứ hai, và khi các "chủ nợ" đã liên tục lên tiếng thì mọi thứ vẫn đang ở tình trạng... khất lần. Nghe đâu trong tuần tới nếu mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ, nhóm "chủ nợ" nói trên sẽ nhờ luật sư vào cuộc, và khi ấy không loại trừ khả năng An Giang sẽ bị đưa ra tòa.
Lần đầu tiên trở lại sân chơi số 1 cấp CLB Việt Nam sau quá nhiều năm vắng bóng, dĩ nhiên An Giang không muốn vừa đá bóng vừa rơi vào cảnh kiện tụng mệt mỏi. Thế nên theo những người hiểu nội tình An Giang thì trước sau gì vụ việc này cũng sẽ được giải quyết êm đẹp. Nhưng từ những gì đang xảy ra có thể dự cảm rằng, cũng giống như CLB Kiên Giang năm ngoái, tân binh An Giang năm nay dự V.League với tư thế của một anh nhà nghèo chính hiệu.
Cầu thủ Kiên Giang với nỗi đau "nhà nghèo" năm ngoái. Ảnh: H.M. |
Cần phải nhắc lại rằng vì nghèo mà Kiên Giang mùa trước thậm chí phải vay tiền mua vé máy bay cho cầu thủ bay ra Ninh Bình đá "chung kết ngược" rồi... thua trắng. Cũng vì nghèo mà Kiên Giang thậm chí đã rút tên khỏi trận địa V.League, dù có thời cái trận địa ấy từng là giấc mơ lớn - giấc mơ vĩ đại của những người hâm mộ Kiên Giang. Có một chuyện rất thời sự là cách đây 2 hôm VFF đã ra án phạt 5 triệu với Kiên Giang vì tội "chày cối" không chịu trả nợ 7 cầu thủ từng thi đấu dưới màu áo của mình.
Án phạt này cho biết, sau 15 ngày tới, nếu Kiên Giang vẫn không thể trả khoản tiền trên 2 tỷ đồng cho nhóm 7 cầu thủ nói trên thì VFF sẽ tiếp tục ra một án phạt nặng tay hơn. Nhưng ngay sau khi VFF tuyên án, có người mỉa mai nói rằng: phạt thế, chứ phạt nữa cũng không hiểu là Kiên Giang "đào" đâu ra tiền trả nợ? Thế mới biết với những đội bóng nghèo, ngay cả khi không phải gồng mình đá V.League, mà đã chính thức đoạn tuyệt với V.League thì nỗi đau cơm áo, tiền bạc vẫn là nỗi ám ảnh lớn lao.
Trở lại những vấn đề hiện tại của An Giang, ngay sau khi đội bóng này thăng hạng thì vấn đề "đầu tiên" (tiền đâu?) đã được đặt ra một cách thẳng thừng. Mà cũng chẳng phải đến mùa giải năm nay, ngay từ những năm 2006, 2007, khi An Giang luôn ở top đầu giải hạng Nhất, và tràn đầy cơ hội lên V.League thì vấn đề "đầu tiên" cũng từng là vấn đề nan giải. Chúng tôi nhớ rằng trận Play Off mùa giải 2007 trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng) giữa An Giang và Hoà Phát.Hà Nội, những người hâm mộ bóng đá An Giang đã giăng một khẩu hiệu rất cảm động ở khán đài B: "Hàng triệu trái tim An Giang chờ tin chiến thắng".
Trò chuyện với HLV trưởng Nhan Thiện Nhân hôm ấy, nghe ông Nhân nói rằng chưa bao giờ khát vọng thăng hạng của bóng đá An Giang lại ngùn ngụt như lúc này. Mà quả thật là trận Play Off ấy, chính An Giang đã dồn ép "kèo trên" Hoà Phát, và chỉ thua vì đen hơn, chứ không phải vì kém hơn. Tiếng còi kết trận vang lên, cả ông Nhân lẫn các học trò đều ủ rũ, buồn ra mặt. Nhưng chính một người rất hiểu bóng đá An Giang khi ấy đã rỉ tai chúng tôi: "Thua có khi lại may. Chứ với tình cảnh này, có lên V.League thì cũng không biết lấy đâu ra tiền mà chơi V.League?".
Từ Kiên Giang đến An Giang, có một thực tế rõ ràng là: với những đội bóng nhà nghèo, việc được thăng hạng lên V.League là khởi đầu của thật nhiều hy vọng. Nhưng nó đồng thời cũng là sự khởi đầu của một nỗi lo, thậm chí là một sự dằn vặt dữ dội về cơm áo!