Từ U23 đến The Vissai Ninh Bình: Khi đồng tiền đá bạt sân cỏ

14:18 15/04/2014
Vụ bán độ của những cầu thủ đội Xi măng The Vissai Ninh Bình trong trận đấu lượt đi giải AFC cup với Kelantan (Malaysia) có nhiều điểm khiến ta nhớ lại vụ bán độ của một số danh thủ tuyển U23 ở Sea games 23 trên đất Philippines 9 năm về trước.

Xét về hành vi bán độ, thủ đoạn là khá tương đồng. Với U23 ngày trước, cơ quan tiến hành tố tụng xác định, các bị cáo Lê Quốc Vượng, Trương Tấn Hải, Phạm Văn Quyến, Huỳnh Quốc Anh, Lê Bật Hiếu, Châu Lê Phước Vĩnh, Lê Văn Trương, Trần Hải Lâm đã theo lời rủ rê của Lê Quốc Vượng để nhận lời bán độ. Vì mục đích vụ lợi, các bị cáo đã cùng bàn bạc dàn xếp tỷ số thắng cách biệt một bàn (1-0) trong trận đấu giữa đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam với U23 Myanmar tại Philippines để lấy tiền dàn xếp tỷ số và tiền cược với tổng số tiền 490 triệu đồng. Tại phiên tòa ngày đó, chủ tọa nhận định: “Hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây bất bình lớn trong xã hội, ảnh hưởng lớn đến nền bóng đá nước nhà”.

Vụ bán độ ở CLB Xi măng The Vissai Ninh Bình Ninh Bình một lần nữa làm nóng làng túc cầu.

Soi xét với vụ bán độ ở đội Xi măng The Vissai Ninh Bình, thủ đoạn cũng na ná vậy. Nếu như trước đây, Lê Quốc Vượng “cầm trịch” vụ bán độ thì nay, CQĐT xác định, cầu thủ tiền vệ mang áo số 21 là Trần Mạnh Dũng đã gặp gỡ các cầu thủ để bàn bạc, thống nhất việc bán độ. Về hình thức cá độ của các đối tượng có vẻ văn từ hơn khi cá “tài ba hòa”, nghĩa là dựa trên tổng tỷ số trận đấu, nếu có dưới 3 bàn thắng thì thua cá độ, nếu có 3 bàn thắng thì hòa - không phải trả tiền cá độ, nếu có từ 4 bàn thắng trở lên thì thắng cá độ, không phân biệt đội nào thắng, thua. Trong khi đó, về quy mô đặt kèo lần này lên tới 2 tỷ đồng, so với kèo 490 triệu đồng hồi năm 2005. Điểm nữa, quan niệm của các tuyển thủ tham gia cá độ vẫn giống như lứa đàn anh ngày trước: cá độ nhưng vẫn đảm bảo đem về kết quả thắng lợi của trận đấu trước đối thủ, tức là vừa được tiền, lại vẫn đảm bảo kết quả thắng để “giữ màu cờ sắc áo”! Thực chất, chiếu theo luật thì đã bán độ là phạm pháp, bất luận kèo thắng hay thua, còn dư luận phẫn nộ trước thái độ đóng kịch của cầu thủ, chính họ đã đánh lừa tình yêu bóng đá của hàng triệu người.

Tôi nhớ sắc mặt thất thần của “thần đồng” bóng đá Văn Quyến khi nghe tòa tuyên án, chỉ trong khoảnh khắc, Quyến từ đỉnh cao chói lọi rơi thẳng đứng xuống vực sâu. Trong lời sau cùng, danh thủ Quyến rút từ túi áo một văn bản đã chuẩn bị sẵn, ngước nhìn chủ tọa rồi ngập ngừng đọc: “Tôi và các bạn đã phạm tội, nhưng chúng tôi thỏa thuận chỉ đá thắng chứ không đá thua”. Ngày đó Quyến và những thế hệ U23 trước đã quan niệm “đá thắng chứ không đá thua” và vừa rồi, nhiều tuyển thủ Ninh Bình cũng làm theo cái cách thắng chứ không thua khi dẫn đội Kelantan với tỉ số 3-2 ngay trên đất Malaysia. Nhưng hãy nhớ những gì Văn Quyến trải lòng trước tòa ngày đó để thấy được bài học thiết thân cho những lứa tuyển thủ sau này.

Vượt qua án phạt, Văn Quyến vẫn cố gắng theo đuổi nghiệp sân cỏ nhưng ánh hào quang chỉ còn quá khứ.

Quyến nói: “Tôi cùng các bạn đến với sự nghiệp cầu thủ với mỗi người ở hoàn cảnh khác nhau… Trong một môi trường như vậy, với một ít thành tích cá nhân đạt được, tuổi đời tôi còn quá trẻ cùng với sự nông nổi đã đẩy tôi cùng các bạn sa ngã. Sa ngã lớn nhất chính là việc ngày hôm nay đưa tôi và các bạn đến trước vành móng ngựa. Tôi không ngụy biện nhưng giá như tôi cùng các bạn được quan tâm và giáo dục tốt hơn thì  có lẽ điều đáng tiếc này đã không xảy ra. Hơn 4 tháng tạm giam, hơn 1 năm không được đá bóng.  Gia đình, người hâm mộ đã lên án, giáo dục tôi và các bạn. Đây chính là bản án ngoài tòa án mà tôi và các bạn phải gánh chịu. Hôm nay, thời gian đã làm cho tôi trưởng thành và chín chắn hơn. Trước vành móng ngựa tôi và các bạn thành tâm sám hối.... Kính mong HĐXX công tâm xem xét, cho tôi và các bạn có cơ hội trở lại với bóng đá vì đó là nghề nghiệp mà tôi đeo đuổi suốt đời của tuổi trẻ. Nhất định chúng tôi sẽ đoái công chuộc tội. Mong xã hội và HĐXX hãy mở cho chúng tôi một con đường tiến về phía trước”.

Quyến đã nói như vậy, và Quyến cũng đã thực hiện những điều mình nói. Dẫu vậy, sự nỗ lực trên sân cỏ chỉ còn những bước hụt hơi, Quyến xuống dốc trên nhiều phương diện, không thể níu kéo ánh vinh quanh một thời. Hôm dư luận nổ tin hơn 10 tuyển thủ Xi măng The Vissai Ninh Bình bán độ, tôi băn khoăn đến cái tên Văn Quyến. Nếu một lần nữa nhúng chàm, Quyến biến lời hứa ngày trước thành trò lố. Tuy nhiên, đứng mừng là Quyến không có tên trong danh sách “đen” mà CQĐT đã công bố, Quyến cũng không đá chính trong trận đấu này.

Vụ án với U23 ngày ấy đã khép lại nhưng vết nhơ trong bóng đá thì vẫn khó tẩy rửa. Nhưng cái chính là bài học nhãn tiền cho các tuyển thủ về bóng đá và tiền bạc. Thực chất của cá độ là vì tiền, vì vụ lợi. Cái để ngụy biện “đá thắng chứ không đá thua” vốn đã được các bị cáo ngày trước vịn vào bào chữa bây giờ, nó vẫn tiếp tục tái hiện. Ở góc độ tâm lý, cá tính của tuổi trẻ, điều ấy nhiều khi khó tránh nếu không có đủ một bản lĩnh thực sự, nhất là khi với tư cách một thành viên đội bóng, một tuyển thủ mà nhìn trước ngó sau thì các vị trí đá với mình đã nhận cá độ, ẵm tiền rồi. Nói thế là bởi như vụ việc ở Vissai Ninh Bình, một đội bóng hơn 20 cầu thủ, một trận đấu thì chỉ 11 tuyển thủ đá chính với tối đa 3 sự thay người, vị chi chỉ có 14. Thế mà đã có những 11 người nhận tiền. Rõ ràng, đồng tiền đã thổi bạt vào sân cỏ, trở thành hành vi có tổ chức và những cầu thủ đá trên sân chỉ là những diễn viên hài kịch sân khấu. Khán giả không biết mình bị lừa, vẫn ráo rốt dõi theo quả bóng. Đấy là bi kịch.

Bây giờ, hồ sơ ban đầu đã rõ, những ai nhận tiền và nhận bao nhiêu cũng đã rõ, người nhiều nhất 85 triệu, ít cũng đã bỏ túi 15 triệu đồng. Các cầu thủ tham gia bán độ đã tạm nghỉ đấu bóng và CQĐT cũng chưa ra quyết định tố tụng nào.

Đối chiếu quy định tại Điều 248 của Bộ luật hình sự thì vụ việc này đã rõ dấu hiệu hình sự. Theo Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự thì đánh bạc trái phép là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp. Mức đánh bạc khởi điểm chịu trách nhiệm hình sự là 2 triệu đồng (hoặc dưới nhưng đã bị xử lý hành chính).

Nếu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tái phạm nguy hiểm thì mức phạt tối đa lên tới 7 năm tù. Trong khi đó, về hành vi tổ chức đánh bạc, theo Nghị quyết nói trên thì định lượng “thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn” được xác định như sau: Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng là thu lợi bất chính lớn; thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 90.000.000 đồng là thu lợi bất chính rất lớn; thu lợi bất chính từ 90.000.000 đồng trở lên là thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Như vậy, hành vi bán độ mức 2 tỉ đồng (đã nhận thắng kèo 800 triệu đồng), người nhận nhiều nhất là 85 triệu đồng... thì hành vi nói trên đã nằm ở khung tăng nặng của điều luật “tội đánh bạc”. Vụ này tương tự vụ án đối với U23 ở Sea games 23 năm 2005, vì thế việc xử lý có cơ sở để đối chứng. Với hành vi bán độ bóng đá, việc làm nghiêm để răn đe là cần thiết nhằm tránh những vết xe đổ làm hỏng cả một nền bóng đá. Bất luận nước nào, để bán độ tràn lan thì không thể phát triển bóng đá. Một mặt, việc xử lý đảm bảo tính công bằng giữa vụ này với các đàn anh U23 năm 2005. Ở điểm này cũng cần cân nhắc yếu tố lý và tình. Xử nghiêm theo luật nhưng không có nghĩa đóng cửa với các cầu thủ, nếu như họ biết ăn năn, nhận sai lầm để làm lại.

Xin viện dẫn phiên tòa xử những bị cáo là tuyển thủ U23 ngày trước để thấy điểm này. Quốc Vượng, Trương Tấn Hải bị xử phạt nặng bởi tòa khẳng định, các bị cáo giữ vai trò chủ mưu, đồng thời khai báo không thành khẩn. Còn các cầu thủ khác được hưởng án treo. Tòa đánh giá: Các bị cáo đã trung thực và thực sự tỏ thái độ hối lỗi, đồng thời đã có nhiều thành tích đóng góp, cùng đội bóng đoạt nhiều huy chương, được cơ quan địa phương và trung ương tặng bằng khen; phạm tội lần đầu, đa số thuộc thành phần lao động nghèo; trình độ học vấn thấp…Ông Hồ Văn Chiêm – Giám đốc điều hành CLB Sông Lam Nghệ An khi đó đã bày tỏ quan điểm về vụ án cũng như về hai thành viên của CLB này là Lê Quốc Vượng và Phạm Văn Quyến: “Các em tham gia đội bóng trong lúc còn quá trẻ, chưa kịp trang bị nhiều kiến thức pháp luật. Điều này đã khiến Vượng, Quyến cùng các em ngồi ở đây không lường trước được hậu quả trước sức cám dỗ của đồng tiền. Mong muốn của CLB, HĐXX hãy xem xét rộng lượng, giảm nhẹ án, để các động viên có cơ hội được học tập và giáo dục một cách nghiêm khắc  nhằm lập công chuộc tội”.

Nhìn nhận các yếu tố giảm nhẹ như vậy, nhưng các vụ bán độ bóng đá không những phạm luật mà còn gây ô danh cả nền bóng đá, đẩy môn túc cầu vào sự lụn bại, đồng thời hành vi cá độ còn đánh lừa chính lòng tin người hâm mộ, gây phẫn nộ lớn trong dư luận. Vì vậy, cần một phán quyết đủ răn đe để phòng ngừa chung.

Sa ngã lớn nhất chính là việc ngày hôm nay đưa tôi và các bạn đến trước vành móng ngựa. Tôi không ngụy biện nhưng giá như tôi cùng các bạn được quan tâm và giáo dục tốt hơn thì  có lẽ điều đáng tiếc này đã không xảy ra…” (lời sau cùng trước toà của Văn Quyến).

Đ. Trường

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể sáng 20/1 tại Hà Nội. Là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã và đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội, các phóng viên kiều bào thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 đêm 20/1 là kết cục của một trận đấu mà mọi bất lợi gần như dồn về phía đội bóng áo đỏ, từ thế trận, con người cho tới những thời điểm mang tính quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1981, cựu Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Liên Hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) và tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần 560 thư, điện mừng gửi tới Đại hội XIV của Đảng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文