V.League 2007: Thanh Hóa có nối dài những bất ngờ?
Trong bảng thành tích của Thanh Hoá hiện tại đã có 2 trận thua, nhưng đó đều là những cái thua trên... giấy tờ: Thua Đà Nẵng 0-3 theo phán quyết của BTC giải vì sự cố vỡ sân ở vòng 6; xin thua Thép-Cảng 0-2 sau sự cố vỡ trận trên sân Quân khu 7. Còn thực tế sân cỏ, thầy trò HLV Trần Văn Phúc vẫn chưa một lần biết mùi thất bại đúng nghĩa.
Lượt đi trên sân nhà Thanh Hóa, dù mang vị thế của một tân binh, cũng chưa nổi như bây giờ, nhưng đội bóng xứ Thanh đã đá cho Bình Dương điêu đứng. Thậm chí, nếu như ở những phút cuối trận, cột dọc không cứu nguy thì "Chelsea Việt Nam" đã phải ôm hận rời Thanh Hóa.
Nói như cái cách của ông Phúc là "các học trò của tôi đá cho quân ông "Hải lơ" chỉ biết chôn chân mà nhìn". Không biết có phải vì thế không mà cho đến giờ, ông Hải của Bình Dương, kiêu bạc là thế, cũng thừa nhận, đội bóng mà ông nể nhất ở V.League mùa này là Thanh Hóa.
Nể thực sự chứ không phải vì cái tình cảm mà ông Hải dành cho đội bóng cũ của mình.Tất nhiên, giữa nể và sợ là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt.
Bình Dương đang như con tàu phá băng, gạt bỏ mọi vật cản để lao nhanh về đích. Thế nên gặp Thanh Hóa vào cuối tuần này trên sân nhà, đội bóng đá Thủ Dầu Một chẳng có mục tiêu nào khác ngoài một từ “Thắng”. Thắng để bắt nhịp ngay lập tức với đường đua vô địch sau quãng nghỉ. Thắng để làm buồn lòng những kẻ muốn đeo bám họ giành giật ngôi vương. Và hơn tất thẩy, thắng để chứng tỏ Bình Dương mùa này thực sự mang tư thế và tư cách của một nhà vô địch.
Mặt khác, ông Hải nể Thanh Hóa là bởi cái chất trẻ và chất lửa trong thi đấu của đối phương, chứ chất lượng nhân sự và chuyên môn ông đâu có ngán. Chẳng gì thì trong tay "Hải lơ" lúc này cũng có một dàn cầu thủ mà bất kỳ một đội bóng nào cũng thèm muốn. Hơn thế, dưới tay ông Hải, Bình Dương đang “vào phom” và đi đúng lộ trình tới ngôi vô địch.
Cái khoảng cách 11 điểm giữa hai đội trên bảng xếp hạng cũng phần nào nói lên sự khác biệt. Dẫu vậy, người ta vẫn tin rằng, không có sự dễ dàng chờ đợi người Bình Dương trong cuộc đón tiếp thầy trò HLV Trần Văn Phúc tới đây.
Trong quãng nghỉ 40 ngày vừa qua, Thanh Hóa là một trong số những đội chơi sang nhất V.League khi mang quân sang Thái luyện công. Chuyến xuất ngoại kéo dài 2 tuần ở Trung tâm Grand Sports Bangkok này đã giúp các cầu thủ xứ Thanh duy trì được sự hưng phấn, đồng thời có những cuộc cọ xát hữu ích.
Bên cạnh đó, nhân sự của Thanh Hoá cũng không phải gánh chịu nhiều hiệu ứng tiêu cực của Asian Cup. Bởi lẽ, hai cầu thủ của họ lên tuyển là Tiến Thành và Huy Thái chỉ toàn ngồi nghế dự bị, không được ra sân nên hoàn toàn lành lặn khi trở về CLB. Còn chủ nhà Bình Dương góp tới 5 cầu thủ cho tuyển, trong đó trung vệ Như Thành, hậu vệ phải Quang Thanh và tiền vệ Vũ Phong gần như đá toàn bộ Asian Cup.
Chắc chắn khi về Bình Dương, phong độ và thể lực của số cầu thủ này không thể ngay lập tức hồi phục. Trong khi đó, đối đầu với các cầu thủ trẻ trung Thanh Hóa, chắc chắn đội chủ nhà sẽ không tránh khỏi một cuộc chiến thể lực.
Vòng 16 V.League nóng bỏng với trận cầu đinh Bình Dương - Thanh Hóa. Khát vọng bá vương của đội chủ nhà hay nhiệt huyết muốn khẳng định mình của các cầu thủ trẻ đội khách sẽ thăng hoa? Câu trả lời sẽ chỉ có sau 90 phút, nhưng chắc chắn đây sẽ là một trận cầu đáng được chờ đợi