V.League: Chim sợ cành cong
Vòng 20 vừa rồi, làng bóng lại cồn lên những nghi hoặc sau những trận cầu mà đội bị coi là "kèo dưới" vật ngã đội "chiếu trên". 3 điểm mà đội cuối bảng Hoà Phát lấy được từ tay Thép-Cảng hay cú ngã ngựa của đầu bảng Xi măng Hải Phòng tại xứ Thanh, đều là những trận cầu "ngựa về ngược" bị đặt dấu hỏi.
Tất nhiên, bất ngờ là một thuộc tính của bóng đá. Thậm chí, nó chính là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn và quyến rũ của môn chơi này. Bởi vậy, sau trận thắng đầy bất ngờ trước Thép-Cảng, ông thầy Tamas của Hoà Phát.Hà Nội đã cảm hoài mà thốt lên rằng: "Đây chính là bóng đá. Một đội bóng yếu đã chiến thắng nhờ may mắn tận dụng tốt những sai lầm của đội bóng mạnh hơn".
Ấy vậy nhưng, trong làng bóng Việt, nhiều người lại không coi những kết quả yếu thắng mạnh này đơn thuần là một sự bất ngờ rất bóng đá. Thay vào đó, họ hoài nghi và đặt dấu hỏi về một sự bất thường. Bất thường bởi những kết quả này diễn ra đúng vào thời điểm quyết định đến sự tồn tại của một đội bóng. Bất thường bởi những kết quả này có vẻ như phù hợp với mối quan hệ ân nghĩa giữa các đội ở hậu trường. Bất thường bởi những kết quả này đều xuất phát từ những sai lầm khá sơ đẳng như lỗi không kèm người của hàng thủ Thép-Cảng, cú đốt lưới nhà hay quả phá bóng hụt của các hậu vệ Xi măng Hải Phòng,...
Và bất thường bởi nhìn lại những mùa bóng đã qua, chẳng hiếm những trận cầu mà nhờ đó những đội ở nhóm cuối bảng tìm được chiếc "phao cứu sinh" để thoát cơn khốn khó; chẳng hiếm như kết quả đã được vạch sẵn bằng những cuộc "bóng bàn" ở hậu trường, thay vì đá bóng ở hiện trường; chẳng hiếm những sai sót mang tính "cố ý" và có "động cơ".
Thế nhưng, hoài nghi vẫn... chỉ là hoài nghi. Nó có thể đúng mà cũng có thể sai. Người ta không thể tìm được câu trả lời chính xác từ những người có trách nhiệm tổ chức giải đấu. Người ta cũng chẳng tìm được lời giải từ phía các đội bóng. Và người ta bất lực trước câu hỏi "bằng chứng đâu?". Vậy nên chuyện bất thường hay bất ngờ, cũng tuỳ vào góc độ nhìn nhận của mỗi người. Thậm chí, không loại trừ khả năng những vòng đấu cuối đầy tai tiếng của các mùa bóng trước, đã hình thành nên cái gọi là hội chứng "chim sợ cành cong" khi đánh giá những trận cầu bất ngờ ở hiện tại.
"Bóng ma tiêu cực" quá vãng cũng vì thế mà được phục sinh trong nỗi sợ của con chim đã một lần trúng tên luôn hãi cành cong. Thế mới biết, cái mất lớn nhất của làng bóng Việt sau bao năm sống chung với tiêu cực chính là lòng tin!