Vì sao những cầu thủ nhập tịch không có tên?

12:03 03/06/2011
Đã và đang có những cầu thủ nhập tịch chơi rất ấn tượng ở V.League và giải hạng Nhất, nhưng tất cả đều không có tên trong danh sách ĐTVN trong đợt tập trung sắp tới, chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Macau ở vòng loại thứ nhất World Cup 2014, khu vực châu Á. Điều gì đã dẫn tới sự vắng mặt này?

AFF Cup 2010 vừa qua chứng kiến những màn thể hiện đầy ấn tượng của một hệ thống những cầu thủ nhập tịch trong thành phần của ĐT Indonesia và ĐT Philippines. Chính vì sự ấn tượng đó mà ở Việt Nam  đã có những tiếng nói kêu gọi VFF hãy gọi trở lại những cầu thủ nhập tịch như đã từng thực hiện trong một giai đoạn ngắn dưới thời cựu HLV Calisto.

Tuy nhiên, khi danh sách ĐTVN được công bố cách đây 2 hôm thì người ta chợt nhận ra câu chuyện về "cầu thủ nhập tịch" vẫn là một câu chuyện xa xỉ ở ĐT hiện thời.

Giải thích cho thực trạng này, quyền HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết việc gọi cầu thủ nhập tịch vào ĐT không đảm bảo chắc chắn cho sự thành công. Và nếu ĐTQG với những cầu thủ nhập tịch thi đấu không thành công thì chắc chắn dư luận sẽ chỉ trích dữ dội.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch sẽ "lấy suất" của những cầu thủ trẻ tài năng là người Việt Nam đúng nghĩa. Vì vậy theo ông việc gọi cầu thủ nhập tịch vào ĐT thời điểm này là "lợi bất cập hại", và đấy chính là lý do khiến ông không gọi bất cứ cầu thủ nhập tịch nào, cho dù từ V.League đến giải hạng Nhất hiện nay, người ta có thể kể ra rất nhiều cái tên ấn tượng như Hoàng Helio hay Huỳnh Kesley Alves.

Cầu thủ nhập tịch Huỳnh Kesley Alves cho biết chuyện được hay không được khoác áo ĐTVN với anh là điều hết sức bình thường. Ảnh: Quang Minh.

Tuy nhiên, những lý do mà ông Mai Đức Chung đưa ra chỉ là bề nổi của vấn đề. Trong một cuộc trao đổi riêng với chúng tôi, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng có nhiều cầu thủ ngoại dù đã nhập tịch Việt Nam nhưng vẫn chưa thể quen với thuần phong mĩ tục Việt Nam. Chính vì chưa quen như vậy, nên khi khoác áo ĐTVN, không loại trừ khả năng họ sẽ có những biểu hiện khác lạ, làm ảnh hưởng đến bộ mặt ĐT.

Chủ tịch VFF phân tích: "Tôi lấy một ví dụ rất nhỏ, như ở trên thế giới, có nhiều ĐTQG châu Phi có cách ăn mừng bàn thắng mà với họ là rất bình thường, nhưng với văn hóa Việt Nam là rất khó coi. Khi một cầu thủ gốc châu Phi nhập tịch Việt Nam, khoác áo ĐTVN, và thể hiện những cách ăn mừng khó coi như vậy, tôi e là các khán giả Việt Nam sẽ phản ứng dữ dội".

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng chia sẻ rằng, theo cảm nhận của riêng ông thì trong số những cầu thủ đã và đang nhập tịch Việt Nam, chỉ có Huỳnh Kesley của đội bóng hạng Nhất Sài Gòn.Xuân Thành là tỏ ra hòa nhập nhanh chóng với văn hóa Việt Nam.

Ông Hỷ kể lại một câu chuyện: "Có lần, tôi ngồi ăn sáng ở TP Hồ Chí Minh, vô tình gặp gia đình Kesley ngồi ở bàn bên cạnh. Khi ấy, Kesley đã ra chào tôi bằng tiếng Việt rất sõi, sau đó còn bảo con trai là "chào ông đi con". Tôi cho rằng cung cách ứng xử của Kesley chứng tỏ anh ấy đã trở thành một người Việt Nam đúng nghĩa. Tuy nhiên, trường hợp như Kesley chỉ là thiểu số".

Trong khi Chủ tịch VFF hết lời ca ngợi Huỳnh Kesley thì trong một cuộc trả lời báo chí cách đây chưa lâu, chính Kesley lại nói rất thật là: "Tôi nhập tịch Việt Nam đơn giản vì nghe nói như thế là có lợi cho đội bóng". Chẳng là năm 2008, khi đang khoác áo Bình Dương, và được lãnh đạo Bình Dương thuyết phục nhập tịch Việt Nam để đội bóng có thêm một suất cầu thủ ngoại trong đội hình thì Kesley đã gật đầu”.

Kesley tâm sự rằng anh tự tin nếu được gọi trở lại vào ĐTVN như đã từng được gọi trong một lần hiếm hoi năm 2009, tuy nhiên ngay cả khi không được gọi thì cũng chẳng có vấn đề gì. Kesley giải thích: "Tôi nhập tịch Việt Nam không vì mong muốn được khoác áo ĐTVN, nên với tôi được hay không được khoác áo ĐTVN cũng là điều hết sức bình thường".

Lời thừa nhận của Huỳnh Kesley (cầu thủ nhập tịch có khả năng hòa nhập nhanh nhất theo nhận xét của Chủ tịch VFF) cho thấy khát vọng khoác áo ĐTVN và khát vọng được thi đấu, được cống hiến trong màu áo ĐTVN của phần lớn cầu thủ nhập tịch đều không phải là những khát vọng cháy bỏng. Thế nên trong khi rất nhiều luồng ý kiến đấu tranh với VFF về việc phải  gọi các cầu thủ nhập tịch vào ĐT thì bản thân những cầu thủ này lại tỏ ra hết sức dửng dưng.

Khi được nhập tịch Việt Nam và trở thành công dân Việt Nam, phần lớn các cầu thủ bóng đá gốc ngoại đều nói câu "Tôi yêu Việt Nam". Chuyện yêu - ghét thật sự thế nào là điều rất khó kiểm chứng, nhưng trong những năm vừa qua cũng đã có những nghi ngờ về việc một bộ phận cầu thủ ngoại chỉ chấp nhận nhập tịch Việt Nam khi được CLB chủ quản của mình trả một món tiền đủ lớn.

Bởi khi đã nhập tịch đã trở thành cầu thủ Việt Nam thì họ sẽ giúp cho đội bóng của mình có thêm một suất "cầu thủ ngoại" trong đội hình ra sân. Thậm chí đã từng có nghi vấn về việc một cầu thủ sau khi nhập tịch đã dọa kiện ngược trở lại đơn vị chủ quản của mình vì lý do anh đã không nhận đúng khoản tiền như những gì đơn vị này hứa hẹn. (Ngọc Anh)

Diệp Xưa

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文