Video art của Hiraki Sawa: Lời gọi mời khó cưỡng từ cõi siêu thực

19:19 05/08/2018
Muôn mặt khả năng của sự khám phá, những cuộc tao ngộ bất ngờ, những trải nghiệm cá nhân vụt qua thoáng chốc nhưng vấn vương dư vị sâu đậm, những thế giới đan xen… Đó là điều công chúng có thể cảm nhận rõ ràng qua “Fragments” (Phân mảnh) – triển lãm giới thiệu các tác phẩm video art của nghệ sĩ Nhật Bản nổi tiếng Hiraki Sawa.

Chiếm toàn bộ không gian triển lãm của Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), “Fragments” là chỉnh thể về một thế giới trong tưởng tượng với 12 tác phẩm video và 3 tác phẩm tranh in được nghệ sĩ xây dựng tỉ mỉ, kỹ lưỡng. 

Dưới sự sắp xếp của Giám đốc Nghệ thuật của VCCA Mizuki Endo, đồng thời là giám tuyển triển lãm, các tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhiều mảnh ghép – những hình ảnh nhỏ và tách rời. 

Người xem không dễ dàng nắm bắt ngay câu chuyện đầy đủ mà tự thả hồn suy ngẫm, liên tưởng, kết nối những tượng trưng, ẩn dụ từ tác phẩm, từ đó chiêm nghiệm về câu chuyện của riêng mình.

Khu vực mái vòm đón ánh nắng mặt trời (Sky Dome) của VCCA được che kín, bóng tối bao trùm khiến không gian triển lãm trở nên huyền bí nhưng cũng không kém phần nên thơ, các tác phẩm trưng bày qua đó được làm nổi bật. 12 video kết hợp với ánh sáng và âm thanh dẫn dắt khán giả đi từ câu chuyện này đến câu chuyện khác.

Người xem bắt gặp ngay tại window display hai tác phẩm video “Sleeping machine I” và “Sleeping machine II”, trình chiếu trên màn chiếu hologram trong suốt. Hệ thống loa tương tác với phòng window display làm rung kính theo tiếng nhạc lúc thanh, lúc đục, như thể được phát ra từ một miền xa xôi trong ký ức. Quay vòng trong không khí là những bánh răng, những bộ phận rời rạc của đồng hồ. Chúng nhập vào nhau rồi lại tách ra bên ngôi nhà tối tăm, hoang phế, gợi những bước đi chậm chạp mà không thể ngăn cản của thời gian.

Bước vào trong, công chúng tiếp tục được sống trong tiềm thức mơ màng với ba tác phẩm trên màn hình nhỏ: “Fish Story”, “Fantasmagoria” và “For Saya”. Ba tác phẩm kể những câu chuyện vọng từ ký ức liên quan đến người thân của Hiraki Sawa, lúc là về người ông người bà sống cô lập trên bán đảo, khi là về ước mơ nhảy múa của con gái một người bạn nghệ sĩ.

Tác phẩm của Hiraki Sawa mang lại sự cộng hưởng tâm lý, thâm nhập vào chiều sâu tâm khảm. Suy nghiệm về thời gian, trí nhớ và nhân dạng cũng được cô đọng và tạo thành dòng chảy xuyên suốt "Fragments".

Chủ đề này được khám phá một cách rõ ràng nhất trong tác phẩm chiếm không gian lớn chính giữa triển lãm: "Lineament", lấy cảm hứng từ một người bạn đã mất đi trí nhớ. Ý nghĩa ẩn dụ của những hình ảnh là khó lòng đoán định, nhưng với trạng thái mất trí nhớ tượng trưng cho sự bắt đầu và kết thúc của cuộc sống, đây như một lời gợi ý về cách con người cưỡng lại quá khứ, tương lai để xây dựng ý thức và bản sắc trong hiện tại.

Chỉ vài bước chân, người xem có thể di chuyển sang những thế giới hoàn toàn mới mẻ, với hệ âm thanh và hình ảnh khác biệt. Chùm tác phẩm từ thời kỳ đầu sáng tác video art của Hiraki Sawa mang lại cho công chúng trải nghiệm chưa từng có.

Với "Going Places Sitting Down”, Hiraki Sawa dành tặng công chúng một chuyến bay tuyệt vời vào mộng tưởng. Những điều kỳ diệu dần hiện lên trên ba màn hình lớn: trên lò sưởi, một chú ngựa gỗ bập bênh nhẹ nhàng đung đưa, trong bồn rửa, một đàn ngựa gỗ cũng dập dềnh nối nhau qua vùng nước... 

Trong những "cõi mộng" của Hiraki Sawa, thực tại biến dạng, ranh giới giữa lạ và quen phai nhòe rồi dần tan biến. Đó là một trải nghiệm mê mải đắm chìm, với mỗi khoảnh khắc đều đáng giá. 

“Hoạt ảnh và âm thanh từ những tác phẩm của Hiraki Sawa được xếp đặt cẩn thận, hòa vào không gian. Tôi tin rằng triển lãm này sẽ khơi dậy, kích hoạt mọi giác quan của người xem bằng thật nhiều khoảnh khắc tuyệt vời chứa đựng trong từng tác phẩm“, giám tuyển Mizuki Endo chia sẻ.

“Fragments” là triển lãm video art công phu hàng đầu Việt Nam về quy mô sắp đặt, thiết bị, cũng như thiết kế, bài trí không gian. Với sự tham gia của những nghệ sĩ với tầm ảnh hưởng quốc tế như Hiraki Sawa, VCCA mong muốn đưa loại hình nghệ thuật độc đáo video art đến gần hơn với công chúng.

“Cõi siêu thực” của Hiraki Sawa sẽ mở của tự do từ gày 4-8 đến hết gày 7-10-2018 tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), B1 – R3, Vincom Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội). 

Trong khuôn khổ triển lãm, VCCA sẽ tổ chức hai buổi tọa đàm nghệ thuật nhằm giúp khán giả hiểu hơn về video art cũng như thực hành nghệ thuật của nghệ sĩ Hiraki Sawa. Bên cạnh đó, những hoạt động nghệ thuật như workshop, minishow,… cũng được VCCA dành tặng công chúng. Chương trình chi tiết sẽ được cập nhật thường xuyên trên fan page chính thức của trung tâm.

Hoa Hạ

Dự báo, trong ngày đi làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các tỉnh thành miền Nam thời tiết nắng nóng diện rộng với nền nhiệt đến 36 độ C. Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ và sương mù, trời nồm ẩm.

Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), khi dòng người từ các địa phương đồng loạt trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Thương mại toàn cầu vốn đang cần một nhịp ổn định hơn, nhưng mức thuế nhập khẩu phổ quát 15% của Mỹ đang buộc nhiều nền kinh tế bước vào một vòng cân não mới giữa lợi ích kinh tế và nguyên tắc luật lệ. Quyết định này được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 21/2, ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn gói thuế quan diện rộng trước đó vì vượt thẩm quyền.

Các lực lượng chức năng vừa tìm thêm 4 thi thể trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà, Lào Cai. Như vậy, tính đến chiều 22/2, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng  tìm thấy 5 thi thể trong vụ tai nạn giao thông làm 6 người mất tích trên hồ Thác Bà. 

Chiều 22/2, liên quan đến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Trưa 22/2, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại Công ty TNHH Lộc Thịnh (thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)), Cơ quan CSĐT đã phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc, Giám đốc Công ty này, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Đại uý Lê Đăng Hùng đã bị đối tượng điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy, khiến đồng chí Hùng bị thương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文