Việt Nam Idol - Cuộc thi tai tiếng

14:14 24/09/2007
Dư luận đang bàn tán về cách thức tổ chức cho thí sinh Việt Nam Idol về quê cảm ơn người thân, người làng đã ủng hộ mình, tiệc tùng, đình đám… mà thực chất là một cuộc vận động phiếu bình chọn, bởi một người bình chọn cho thí sinh nào có thể gửi 500 cái tin nhắn.

Ngay từ đầu với cái tên Việt Nam Idol hay còn gọi là cuộc thi Thần tượng âm nhạc nghe đã không ổn, nó có vẻ đao to búa lớn mà tầm cỡ lại không phải quy mô trên cả nước.

Chỉ là thí sinh ở các nơi, trong đó có thành phố Hà Nội tập trung về TP HCM để tham gia, được kênh 7 Đài Truyền hình TP HCM phát sóng trực tiếp và một Ban tổ chức nghe có vẻ rình rang do công ty Đông Tây Promotion kết hợp với một số công ty khác trong và ngoài nước lo phần quản lý thông tin trên website, phụ trách nội dung kỹ thuật của cuộc thi, trực tiếp xử lý số liệu và đưa thông tin lên mạng là Newmedia, Ipop (Singapore) và Gapit (Việt Nam).

Theo dõi suốt cuộc thi, qua những vòng “đấu loại”, vâng, có thể nói như vậy vì cuộc thi được tổ chức không kém gì những trận đấu… “võ đài”, rất căng thẳng với phần nhận xét của Ban giám khảo gồm 3 thành viên: Nhạc sỹ Hà Dũng, nhạc sỹ Tuấn Khanh và ca sỹ Siu Black, cùng việc bình chọn qua tin nhắn của khán giả khắp nơi.

Tại sao cuộc thi mang tính chất của một trò chơi âm nhạc lại được tổ chức giống như cuộc đấu “võ đài” mà tính chất Knock Out thể hiện rất rõ trong phần nhận xét từng vòng, từng buổi biểu diễn của thí sinh?

Bởi lẽ, trừ một mình nhạc sỹ Hà Dũng, thường đưa ra những lời nhận xét tinh tế, thông minh, ý nhị đôi khi dí dỏm tạo cho thí sinh sự nhẹ nhàng như một buổi giao lưu, còn lại nhạc sỹ Tuấn Khanh và ca sỹ Siu Black thường đưa ra những lời nhận xét, đánh giá thí sinh rất căng thẳng, nhưng lại không nói lên được tính chuyên môn, nghệ thuật cao mà phần lớn đều rất cảm tính.

Thêm vào đó với lối dẫn dắt chương trình bởi hai MC của trò chơi “Hát với ngôi sao” là Nguyên Vũ và Thanh Thảo vừa thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu sự ứng biến nhưng lại thừa… vô duyên, thể hiện sự hụt hơi, thiếu kinh nghiệm và cả vốn kiến thức đối với một cuộc thi lớn, liên tục kéo dài qua từng buổi diễn, lại xảy ra những tình huống, diễn biến bất ngờ lẫn… phức tạp.

Có cần thiết không khi Ban tổ chức cố tình tạo ra những tình huống căng thẳng, vừa bi vừa hài ở những vòng thi cuối cùng với một số thí sinh bị loại dần khỏi cuộc chơi trong tâm trạng hồi hộp, căng thẳng.

Vừa bị nhận những lời nhận xét… như tạt nước lạnh vào mặt của thành viên Ban giám khảo, vừa nghe thông tin phiếu bình chọn thiếu, yếu của khán giả, lại vừa bị hai MC chơi trò ú tim, gọi những thí sinh bị đe dọa trượt đứng ra dàn hàng ngang trên sân khấu rồi lần lượt công bố số phiếu. Có thí sinh tưởng đâu mình bị loại hóa ra được đỗ vớt, có thí sinh đang nuôi hy vọng… thì bị loại tức tưởi...

Những người tổ chức chương trình đã thể hiện một thứ quyền lực sân khấu hết sức thiếu tính sư phạm mà lại thừa ý đồ tạo ra bi kịch khi để cho không khí “đau thương” lây lan từ thí sinh bị loại, phải rời bỏ cuộc chơi sang những thí sinh còn lại tiếp tục cuộc thi đấu đầy gay cấn.

Điều này thể hiện rất rõ ở màn hát chung để chia tay giữa các thí sinh còn lại và một thí sinh bị loại, khiến cho cả hội trường lắng xuống, còn trên sân khấu thì các thí sinh bị loại và thí sinh chưa bị loại (bởi vì chưa bị loại không có nghĩa là không bị loại ở vòng sau) phải vừa khóc sướt mướt vừa hát. Mà thật ra ai mà hát cho nổi trong hoàn cảnh chia tay bắt buộc “kẻ đi, người ở” như thế?

Nhưng có lẽ vấn đề của cuộc thi thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol không chỉ ở khía cạnh đó. Gần tới ngày kết thúc, ba thí sinh còn lại ở giai đoạn chót là Ngọc Ánh, Phương Vy và Ngọc Minh (trong đó Ngọc Ánh ở Hà Tây, Ngọc Minh ở Hà Nội) mỗi người đang có lợi thế và cơ hội khác nhau.

Dư luận đang bàn tán về cách thức tổ chức cho thí sinh về quê cảm ơn người thân, người làng đã ủng hộ mình, tiệc tùng, đình đám… mà thực chất là một cuộc vận động phiếu bình chọn, bởi một người bình chọn cho thí sinh nào có thể gửi 500 cái tin nhắn.

Đến đây thì lợi thế của thí sinh nào thuộc gia đình khá giả, được Ban tổ chức ưu ái đã khá rõ, còn thí sinh chỉ thuần “thi đấu” bằng giọng hát, không có điều kiện tổ chức tiệc cảm ơn người thân, các fan hâm mộ thì coi như mất tự tin.

Rồi những thông tin về thí sinh trên mạng, những lời nhận xét và cảm tưởng của thiên hạ dành cho thí sinh này, thí sinh kia mà sự thương, ghét sẽ tác động tới cư dân mạng lẫn cư dân đời thường và từ đó ảnh hưởng tới phiếu bình chọn ra sao chắc ai cũng có thể nhận biết.

Vẫn chưa hết, dư luận đặt vấn đề với Ban tổ chức và cả thành viên của Ban giám khảo chuyện tình, tiền… đã chi phối những lời nhận xét trên sân khấu, tác động ngầm tới thí sinh sau sân khấu… Nói tóm lại là cuộc thi đi tìm thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol ở hồi kết thúc quá phức tạp và đầy tai tiếng.

Thần tượng được tìm thấy thì chưa chắc đã xứng đáng là thần tượng mà việc mất uy tín từ cách thức tổ chức và scandal tình tiền để được trở thành thần tượng âm nhạc thì đã om sòm. Như vậy cuộc thi kết thúc, kết quả chắc chắn phải có thần tượng nhưng còn thành công từ cuộc thi mang lại thì còn nhiều chuyện để bàn.

Dư luận đặt ra, phải chăng cuộc thi nào, trò chơi nào do các công ty quảng cáo đứng ra bao thầu, mua sóng truyền hình đều có kết quả… theo ý muốn của công ty quảng cáo đó và cái được từ ý đồ quảng cáo là quan trọng nhất, còn tất cả mọi thứ nghệ thuật, con người, tính nhân văn và cả… tương lai của thí sinh sau một cuộc chơi đều là thứ yếu?

Nhắn cho số 8,  tin “bay” về số 6

Trong những ngày qua, nhiều khán giả Hà Nội đã thông báo về sự cố khó hiểu khi gửi tin nhắn bình chọn cho thí sinh tham dự Vietnam Idol.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Xuân Hồng (46A Hàng Khoai) bức xúc kể lại: Sau khi theo dõi đêm Gala Hát cho người thân (tối thứ tư 19/9) với 3 thí sinh số báo danh 6, 7, 8; khoảng 10h chị gửi tin nhắn bình chọn cho thí sinh mang số báo danh 8 theo đúng hướng dẫn.

Tuy nhiên, gần 2 tiếng sau, kết quả báo về lại là: “Bạn đã góp thêm tự tin cho thí sinh 6”. Tổng số tin nhắn chị Hồng bình chọn cho thí sinh số 8 trong tối hôm ấy là vài chục tin. Rốt cuộc, không rõ vì lý do gì, tất cả số tin nhắn ấy lại “bay” về thí sinh mang số báo danh 6.

Không chỉ có chị Hồng, chị Lan (74 Hàng Khoai), chị Việt Hà (2 Trịnh Hoài Đức) và anh Lê Thanh Tùng (22, ngõ 1, Hàng Khoai)... cũng gặp phải sự cố tin nhắn tương tự. Trong đó, anh Lê Thanh Tùng có lẽ là người “thiệt thòi” nhất.

Anh gửi tới hàng trăm tin nhắn bình chọn cho thí sinh 8. Kết quả, cả gia đình anh đều... ngã ngửa vì tiền thì mất, mà “thần tượng” của mình lại không được thêm một lá phiếu nào, trong khi cuộc thi đã vào giai đoạn nước rút.

Để chứng minh sự cố mình phản ánh là có thật, anh Tùng đã đưa điện thoại của mình cho chúng tôi xem. Quả nhiên, trong “Hộp thư đi” còn lưu các tin nhắn bình chọn cho thí sinh số 8, với ngày giờ bình chọn. Nhưng trong “Hộp thư đến”, tin nhắn báo về lại là... thí sinh số 6!

Theo Hồ An (ANTĐ) và Hương Lan (Thanh niên)

Liên quan đến nội dung về xăng sinh học E10, tại họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Công Thương, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương cho biết, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, việc đưa xăng sinh học E10 vào phân phối trong tháng 4/2026 được đánh giá khả thi.

560 căn nhà được khởi công tại các địa bàn khó khăn của tỉnh Thái Nguyên không chỉ mang theo giá trị vật chất của những mái ấm mới, mà còn là thông điệp về trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Từ những việc làm cụ thể, thiết thực như vậy, thế trận lòng dân tiếp tục được bồi đắp – nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định từ cơ sở.

Điểm mới đáng chú ý trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 của Hà Nội là học sinh sẽ đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố từ ngày 10/4 đến 24h ngày 17/4. Trong thời gian này, thí sinh có thể nhìn thấy biểu đồ thể hiện số lượng nguyện vọng 1, 2 và 3 đăng ký vào mỗi trường trên hệ thống. Đây là căn cứ quan trọng giúp thí sinh có thể tận dụng thời gian "vàng" để điều chỉnh nguyện vọng. 

Ngày 10/4, vòng 18 Giải vô địch quốc gia V.League 2025/2026 sẽ khởi tranh trong bối cảnh cục diện mùa giải đang dần phân hóa rõ rệt. Điểm nhấn của vòng đấu này không chỉ nằm ở cuộc đua vô địch mà còn là sự đối lập trực tiếp giữa nhóm dẫn đầu và nhóm đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng.

Khi “chữa lành” bằng thiền định, du lịch trải nghiệm, bỏ phố về quê, trồng rau, cắm hoa, múa, hát…trở nên quá quen thuộc, một bộ phận giới trẻ bắt đầu rỉ tai nhau “bí quyết” chữa lành liều cao quái dị như “bắt pen”, nghe nhạc “ma” để trải nghiệm cảm giác thăng hoa trọn vẹn và mê lịm tức thời khỏi những buồn chán và thất vọng của cuộc sống.

Gần đây, ngư dân ở Quảng Trị gặp rất nhiều khó khăn khi cửa biển ở sông Dinh, sông Lý Hoà, sông Nhật Lệ… bị cát biển bồi lấp tạo thành những con đê chặn lối ra vào. Chính quyền địa phương và người dân đã tìm nhiều biện pháp khắc phục nhưng chưa mang lại hiệu quả. Thiết nghĩ, cần một giải pháp căn cơ từ các bộ, ngành liên quan.

Người đàn ông 70 tuổi hôn mê, nguy kịch trên tầng 2 căn nhà nhưng người nhà, nhân viên y tế không thể di chuyển xuống đất để chuyển vào bệnh viện cấp cứu vì cầu thang căn nhà bằng sắt nhỏ hẹp dạng xoắn. Tổ cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyển nạn nhân kịp thời xuống đất đưa đi cấp cứu…

Hơn 30 năm trước, nhiều hộ dân sinh sống trên nhà chồ, ghe đò ở vùng hạ nguồn sông Hương và đầm phá Tam Giang được UBND xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là phường Hóa Châu, TP Huế) di dời lên xóm Bàu Hạ và cấp đất định cư. Sau hàng chục năm chờ đợi, đến nay các hộ dân ở Bàu Hạ vui mừng khi được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Các nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt xung đột tại Iran từng đứng trước nguy cơ sụp đổ chỉ vài giờ trước thời hạn chót, theo các nhà ngoại giao của Pakistan, trước tình hình đó, Islamabad đã tiến hành một chiến dịch ngoại giao khẩn cấp xuyên đêm, giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và mở đường cho đối thoại trực tiếp giữa Washington và Tehran.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文