Đại úy, nhà báo Lê Văn Chương với tập sách “Như cây Phong ba trên đảo Hoàng Sa”:

Viết từ trái tim người lính

10:57 25/03/2013
“Như cây Phong ba trên đảo Hoàng Sa” của tác giả Lê Văn Chương là tác phẩm thuộc Tủ sách Biển đảo của Nhà xuất bản Trẻ, được phát hành rộng rãi trên cả nước trong chương trình 32 ngày sách Trẻ (từ ngày 23/3 đến 23/4)...

Lê Văn Chương, 40 tuổi, tại Phổ Minh, Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, hiện là phóng viên Báo Biên Phòng, Văn phòng thường trú tại Quảng Ngãi. Anh cho biết đã từng có hơn 15 năm làm công tác trinh sát biên phòng. Chính những cuộc tiếp xúc, làm viêc với các ngư dân Quảng Ngãi hành nghề đi biển ở quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc bắt giữ, những tập hồ sơ nghiệp vụ cứ ngày một dày thêm, sự đồng cảm của những người con không quản ngại khó khăn, quyết tâm bám biển, bám đảo nơi biên cương Tổ quốc đã thúc giục anh cầm bút.

Thật xúc động khi không ít cuộc tiếp xúc, người dân chỉ nhắn nhủ rằng: Hoàng Sa mãi là của đất nước Việt Nam, họ ra đó mưu sinh nhưng cũng là để cùng nhau giữ biển đảo đất nước. Họ rất mong có thêm sự ủng hộ của báo chí để không cảm thấy đơn lẻ ở Hoàng Sa... Việc chuyển tải tiếng nói của những ngư dân ấy trên mặt báo hay trên từng trang sách, với Lê Văn Chương, đó là mệnh lệnh từ trái tim của người lính biên phòng.

Anh còn nhớ như in, sau những đêm giông bão, mọi thứ hoang tàn, điều còn lại gần như chỉ là cát, sỏi. Nhưng cũng chính nơi đây tồn tại một loài cây có sức sống rất mãnh liệt, ngư dân thường gọi là cây Phong ba. Dù loài cây này có bị bão gió đánh tơi bời, có thể bật cả gốc, song nếu chỉ còn vương rễ trên mặt đất, Phong ba sẽ vẫn tồn tại, vẫn hồi sinh rất nhanh. Phong ba cũng như những ngư dân bám biển, dù chịu nhiều thiệt thòi, mất mát, họ vẫn kiên cường bám biển, vẫn một lòng hướng về mảnh đất mà các bậc tiền nhân đã một thời đổ bao xương máu để giữ gìn.

Với tập sách “Như cây Phong ba trên đảo Hoàng Sa”, hình ảnh những ngư dân ấy đậm đặc nhiều trang viết. Đó là tấm lòng hào hiệp, yêu chuộng hòa bình của những con người đã bất chấp hiểm nguy để cứu người bị nạn bất kể đó là  người Việt Nam hay Trung Quốc trong phóng sự “Nhớ lần cứu ngư dân Trung Quốc gặp nạn”. Là tinh thần của những người con đất Việt hướng ra chủ quyền Tổ quốc trong phóng sự “Con tàu chở triệu tấm lòng”, là rất nhiều những câu chuyện xúc động về sự kết đoàn, tương trợ lẫn nhau của các ngư dân khi cùng hướng tàu ra Hoàng Sa mưu sinh...

Ngoài ra, tập sách còn có khá nhiều nội dung khác: các bài viết về truyền thống quê hương Quảng Ngãi, về Lễ khao thề lính Hoàng Sa năm xưa với các thư tịch cổ, văn tế lính...

“Như cây Phong ba trên đảo Hoàng Sa” là tác phẩm thuộc Tủ sách Biển đảo của Nhà xuất bản Trẻ, được phát hành rộng rãi trên cả nước trong chương trình 32 ngày sách Trẻ (từ ngày 23/3 đến 23/4)...

N.Nguyễn

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文