Vĩnh biệt nhà văn Mỹ Sidney Sheldon
Ngày 30/1, Sidney Sheldon, tác giả tiểu thuyết trinh thám Mỹ hiện đại nổi tiếng, đã từ giã cõi trần ở tuổi 89 tuổi tại California. Bên cạnh ông lúc đó có vợ và cô con gái Mary.
Sheldon sinh ngày 11/2/1917 tại thành phố
"Mơ ước trở thành người viết kịch bản, tôi bay từ
Hay chuyện các nhà làm phim lúc nào cũng bận rộn cần người "đọc vỡ" các kịch bản mới, tôi viết một bản tổng quan về tiểu thuyết "Chuột và người" của John Steinbeck và gửi tới tất cả các hãng phim. Sau ba ngày, tôi đã có được chỗ làm ở Universal Studios với mức lương 17 USD một tuần. Cùng với Ben Robertson tôi đã thử viết và bán những kịch bản do chính mình sáng tác. Tới lần thứ năm thì chúng tôi gặp may...".
Những tác phẩm đầu tiên mang lại danh lợi cho Sheldon là những kịch bản sân khấu viết cùng với Robertson dành cho Brodway. Năm 1948, Sheldon nhận giải thưởng Academia nhờ kịch bản "Trai tân và cô gái mất trí". Năm 1959, ông được nhận giải thưởng Tope với vở kịch "Tóc nâu". Bắt đầu từ năm 1963, Sheldon đã viết kịch bản cho các bộ phim truyền hình nhiều tập và ngay lập tức trở thành một tác giả đặc biệt ăn khách. Với các kịch bản "Theo Patty Duck Show" (1963 - 1966) và "I dream of Jeanni" (1967 - 1970), ông đã được trao giải thưởng Emmy. Năm 1970, cuốn tiểu thuyết đầu tay đã mang lại cho Sheldon giải thưởng mang tên Edgar Po.
Những tiểu thuyết tiếp theo cũng đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của độc giả, thí dụ như "The Other Side of Midnight" (1974), "The Sands of Time" (1985 ), "If Tomorow Comes" (1991), "Morning, Noon and Night" (1995), "The Doomsday Conspiracy" (1992), "The Stars Shine Down" (1996 ), "Tell Me Your Dreams" (1998), "The Sky Is Falling" (2000)...
Các tác phẩm của Sheldon thường có cốt truyện hấp dẫn và chứa đựng nhiều vụ án hình sự. Lý giải về chuyện này trước các nhà báo, Sheldon đã đưa ra câu trả lời độc đáo: "Tổ tiên tôi là người Nga. Vì thế tôi nhận ra và cảm thấy các tấn kịch. Tôi biết rằng trong tôi có hạt nhân bạo lực. Tôi cảm thấy rằng tôi có thể giết. Những cuốn tiểu thuyết mà trong đó tôi miêu tả các tội ác, giúp tôi rời bỏ trạng thái thù địch. Quý vị biết không, tôi có một lý thuyết rằng, nếu trên thế giới không có các nhà văn thì hẳn đã có thêm nhiều kẻ sát nhân, bạo lực và manh động".
Viết đối với Sheldon trước hết là nhu cầu tự thân. Ông tâm sự: "Nếu tôi không là nhà văn được công nhận thì tôi vẫn là một nhà văn dù không được công nhận và tôi vẫn tiếp tục viết". Phương pháp sáng tác của Sheldon là không tự tay viết mà đọc cho thư ký chép, mỗi ngày tới 50 trang. Sau đó, ông mới ngồi soạn lại những gì thư ký đã đánh máy và cứ thế cho tới khi tập hợp được khoảng 1.500 trang đánh máy cho mỗi tác phẩm. Có những cuốn sách Sheldon phải viết đi viết lại tới 12 - 15 lần, thậm chí có tác phẩm đã lấy mất của ông cả một năm dài ròng rã cho việc viết lại.
Sheldon là một trong những nhà văn được đọc nhiều nhất trên thế giới thời hiện đại. Tổng số lượng bản in sách của ông đã lên trên con số 275 triệu bản. Các chuyên gia cho rằng, tác phẩm của Sheldon sẽ còn được ưa chuộng dài lâu trên thế giới. Trong bất cứ thể loại văn học nào, nếu ta đạt được đỉnh cao nghệ thuật thì không sợ bị thế gian không hiểu đúng