Vinh dự được hát giữa Tân Trào
Đấy cũng chính là áp lực lớn cho nhiều tên tuổi, khi tiếp tục bắt tay thực hiện chương trình đặc biệt: "CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" chào mừng 65 năm Ngày truyền thống CAND - 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/8/2010, ngay giữa khu di tích Tân Trào, địa danh đã gắn bó máu thịt với nhiều thế hệ người Việt Nam, cũng là nơi đóng quân Nha Công an Trung ương.
Nhiều ca sỹ trẻ, những người đang được công chúng hâm mộ, dù rất bận rộn với những "sô" diễn đời thường, vẫn hứng khởi tập luyện tiết mục của mình, háo hức chờ tới phút giây khai màn, ngay giữa những ngày mùa thu Tháng 8.
Chia sẻ những xúc cảm của mình, ca sỹ Hồ Quỳnh Hương từ TP HCM và ca sỹ Đăng Dương, đại diện cho "3 chàng ngự lâm" của "tam ca nhạc đỏ" nức tiếng với Trọng Tấn, Việt Hoàn đều "bật mí": Hãnh diện vì được xuất hiện trong chương trình nghệ thuật giàu ý nghĩa, và cũng thêm phần lo lắng khi nghĩ tới trọng trách không phải ai cũng may mắn được gánh vác.
Ca sỹ Hồ Quỳnh Hương: Nghĩ đến việc được hát về Bác Hồ giữa Tân Trào lộng gió, tôi đã muốn khóc

Ca sỹ Hồ Quỳnh Hương.
- Là một ca sỹ thuộc thế hệ 8X, nhưng Hồ Quỳnh Hương luôn tha thiết với các ca khúc Cách mạng. Đây là nhu cầu xuất phát từ nội tâm, tình cảm thật của chị hay chiêu thức để chị PR tên tuổi, tạo thiện cảm với người hâm mộ?
- Hồ Quỳnh Hương được đào tạo tại trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, vì thế nên những bài hát "nhạc đỏ" đã thấm sâu vào con người Hương. Hương hát "nhạc đỏ" với tình cảm thật của mình, với lòng biết ơn những thế hệ cha anh đi trước. Hương hạnh phúc, thật sự hạnh phúc vì khán giả đã đón nhận Hương, ủng hộ Hương trên con đường đó. Đấy là nguồn động viên để Hương tiếp tục trải lòng mình với những bài hát đã sống qua những mùa đạn bom, gian khó, đã song hành cùng nhiều tháng năm…
- Trong chương trình nghệ thuật "CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Hồ Quỳnh Hương lại trình bày bài hát "Bài ca Hồ Chí Minh. Hát về Bác Hồ giữa Tân Trào, xúc cảm của chị liệu có khác?
- "Bài ca Hồ Chí Minh" Hương đã hát ở nhiều nơi, nhưng lần này chắc chắn sẽ đặc biệt nhất. Hương phải cảm ơn Ban tổ chức vì đã tin tưởng vào Hương. Nghĩ tới chuyện, được hát cho đồng bào cả nước nghe bài hát về Bác Hồ giữa Tân Trào lộng gió, Hương đã thấy nghẹn ngào. Đây là cơ hội mà Hương nghĩ, khó có lần thứ hai trong đời, là một trải nghiệm Hương sẽ lưu mãi trong đời nghệ sỹ của mình. Hương thấy trào dâng một niềm xúc động và tự hào, tự hào vì mình được là người con của nước Việt Nam.
- Hồ Quỳnh Hương từng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật do Báo Công an nhân dân tổ chức. Nhưng chị đã bao giờ trình diễn hay ghi âm các ca khúc về đề tài CAND, và chị có ấp ủ dự định gì với đề tài này không?
- Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Hương nhiều lần được hát cho khán giả nghe những bài hát rất hay, ví như: Từ một ngã tư đường phố, Chúng con bên giấc ngủ của Người, Bài ca Công an Nhân dân… và cũng được hưởng ứng nhiệt tình. Hương hiện đã biên tập xong album gồm toàn ca khúc cách mạng và dự định phát hành vào cuối năm nay, trong đó có những bài hát về mẹ Việt Nam anh hùng, về những người lính bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và cả những người lính đang ngày đêm gìn giữ an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân …
Ca sỹ Đăng Dương: Tôi mong ước tới giây phút được hát ở địa danh lịch sử

Ca sỹ Đăng Dương.
- Tháng 8 năm ngoái, Đăng Dương đã khiến người xem truyền hình rưng rưng khi trình bày rất biểu cảm bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch giữa Quảng trường Ba Đình. Anh còn nhớ đến thời khắc ấy?
- Đấy là những giây phút không thể quên. Tham gia Đại nhạc hội "Hồ Chí Minh - Cả một đời vì nước vì dân" do Báo CAND tổ chức, lần đầu tiên trong đời, tôi mới được đứng hát về Bác Hồ ngay bên Lăng Bác. Là một nghệ sỹ biểu diễn chuyên nghiệp, nhưng lúc đó, tôi vẫn khó có thể kìm giữ cảm xúc trong lòng mình. Có lẽ, xúc cảm của tôi đã thể hiện được qua bài hát, và cũng được công chúng nhận ra, đồng cảm.
Ngày 19 tới đây, tôi và Trọng Tấn, Việt Hoàn đang đứng trước cơ hội được trình bày khúc tráng ca hào hùng "Đường chúng ta đi" trong chương trình "CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Tôi háo hức đợi tới giây phút đó, và hy vọng chúng tôi sẽ có dịp góp mặt trong chương trình lớn này.
|
Chỉ đạo chương trình: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - Chỉ đạo thực hiện: Huỳnh Văn Nam Chỉ đạo nội dung: Mã Diệu Cương Kịch bản và Tổng đạo diễn: Trung tướng, nhà văn Hữu Ước Phó Tổng đạo diễn: Xuân Quang Trợ lý Tổng đạo diễn: Lê Tâm Chỉ đạo nghệ thuật: NSƯT Quang Vinh
Dẫn chương trình: Quỳnh Hương - Anh Tuấn Viết lời bình: Nguyễn Thị Quý Phương Mỹ thuật: Lê Tâm - Đạt Tăng Âm thanh, ánh sáng: Fantasy |