Vở kịch "Người đàn bà uống rượu" trên VTV1: Thêm yêu và tin con người

07:13 20/12/2005

Những khán giả có mặt trong Nhà hát Việt - Nhật ở Quảng Ninh đều đỏ hoe mắt sau khi đêm phát hình trực tiếp vở kịch “Người đàn bà uống rượu” kết thúc. "Làm mất nhiều nước mắt của tôi quá!" - đó là lời "than thở" mà tác giả kịch bản, nhà văn Hữu Ước và tập thể nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Quảng Ninh đã phải nghe đi nghe lại tối 17/12 từ công chúng Quảng Ninh kèm theo những câu cảm ơn tự đáy lòng.

Phát sóng trùng thời gian với buổi biểu diễn chung kết Sao Mai 2005, nhưng vở kịch "Người đàn bà uống rượu" (tác giả kịch bản: nhà văn Hữu Ước, đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang, Đoàn nghệ thuật Quảng Ninh biểu diễn) vẫn thu hút được đông đảo khán giả truyền hình, đặc biệt là những người lính. Những người chọn kênh VTV1 để xem vở kịch này không phải không yêu âm nhạc, nhưng họ muốn được thêm một lần sống cùng số phận của những người lính trong một vở kịch từng được nhắc đến như một trong những sự kiện sân khấu đặc biệt ấn tượng vài năm gần đây.

Vở kịch quả thực đã đánh thức lại được những tình cảm hết sức xúc động và cao thượng về một thời chiến tranh hào hùng không thể nào bị quên lãng. Ai cũng cảm thấy lòng mình như trong sáng hơn sau hơn hai tiếng đồng hồ sống cùng những nhân vật người lính trong vở kịch, ở giữa chiến trường ầm ào đạn lửa và chết chóc cũng như giữa đời thường thời kinh tế thị trường đầy phức tạp nhưng cũng nhiều hy vọng hôm nay.

Những người lính chân chính bao giờ cũng biết  sống vì người khác, ngay cả vì thế mà họ có thể gặp phải vô số những tai bay vạ gió hay những sự không may mắn hoặc lỡ làng duyên phận. Và cõi đời này, chúng ta cần phải tin, chung cuộc vẫn là công bằng và nhân ái. Và vì thế, đôi khi, quên mình mới là được tất cả! Đó chính là thông điệp lớn nhất mà "Người đàn bà uống rượu" gửi tới cùng những người xem.

Buổi phát sóng trực tiếp vở kịch đã trở thành một món quà đầy ý nghĩa chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12).

Nhà báo Vũ Hùng, công tác ở "Thời báo Kinh tế Việt Nam", sau buổi diễn ở Quảng Ninh, còn khởi hứng làm ngay bài thơ 4 câu nói lên tâm trạng của mình về "Người đàn bà uống rượu". PV Báo CAND tình cờ có mặt tại chỗ đã nhập tâm bài thơ này và hôm nay xin giới thiệu cùng độc giả.

Vô đề về "Người đàn bà uống rượu"

Vũ Hùng

Người đàn bà uống rượu một mình,

Giọt đắng, giọt cay hòa vào ký ức.

Niềm vui ảo, nỗi buồn rất thực,

Đất nở hoa, buốt giá tim người...

Quảng Ninh đêm 17/12/2005

Minh Huyền

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.

Trong chiến thắng 4-2 của CLB Công an Hà Nội (CAHN) trước CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) tối 26/4, cái tên nổi bật nhất chắc chắn là Nguyễn Đình Bắc. Màn trình diễn thăng hoa của tiền đạo sinh năm 2004 tiếp tục khẳng định sự trưởng thành và vai trò ngày càng quan trọng trong đội hình đội bóng Thủ đô.

Ngày 26/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ sau hơn 16 tiếng đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an hai tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ truy bắt thành công đối tượng Cù Văn An, kẻ gây án đặc biệt nguy hiểm tại Quảng Ninh rồi bỏ trốn vào địa bàn Thanh Hóa.

Vào hồi 10h30, ngày 26/4, tại Km 04+200 tuyến đường liên bản Niên – Nà Bai, thuộc địa phận xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Gần hai tháng kể từ ngày xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra tại Trung Đông, Tehran được cho là vẫn đang vận dụng chiến thuật bất đối xứng, tận dụng lợi thế địa lý và khả năng gây gián đoạn để bù đắp chênh lệch sức mạnh. Tuy nhiên, gần đây, khi Washington tuyên bố phong tỏa các cảng biển Iran và triển khai đồng thời ba nhóm tàu sân bay cùng hàng chục nghìn binh sĩ tới khu vực – đặt ra một câu hỏi lớn rằng liệu Tehran có thể cầm cự được bao lâu trong vòng siết ngày càng khép chặt tại eo biển Hormuz?

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文