Xin nhạc sĩ Tô Hải bớt phiền lòng!

13:43 24/08/2006

Trong mục "Chuyện những người nổi tiếng" trên tờ ANTG Cuối tháng số tháng 6 đã đăng bài viết về nhạc sĩ Tô Hải của tác giả Hoàng Nguyên Vũ. Bài báo đã làm cho tác giả của "Nụ cười sơn cước" bức xúc đến mức phải viết thư điện tử than phiền về Tòa soạn.

Bức thư điện tử mở đầu bằng lời xưng danh: "Tôi, Tô Hải. nguyên nhạc sĩ Quân đội, 80 tuổi, đã về hưu, nay ở lầu 11, phòng 6, lô G, chung cư Miếu Nồi, phường 3, quận Bình Thạnh". Sở dĩ ông phải nêu rõ địa chỉ của mình như vậy vì ông thấy trong bài viết trên, tác giả Hoàng Nguyên Vũ đã ghi nhầm địa chỉ của ông thành ở lầu 9(?!), mặc dù nhà báo trẻ này đã lên tìm gặp nhạc sĩ ở nhà ông nhưng vì sao đấy lại không nhớ chính xác địa chỉ của ông.

Nhạc sĩ Tô Hải còn than rằng, bài báo đã gây cho ông quá nhiều phiền toái vì một số chi tiết mà phóng viên đã phóng bút viết không đúng với sự thật. Ông yêu cầu tối thiểu cũng phải đính chính cho ông những chi tiết sau: Trong thực tế, ông đã lập gia đình lần hai năm 1986 (chứ không phải là năm 1998 như Hoàng Nguyên Vũ đã viết).

Về câu cuối cùng trong bài báo, nhạc sĩ Tô Hải muốn được sửa lại như sau: "Tôi muốn làm nhà văn nhưng quỹ thời gian của tôi đã gần hết. Tôi đã, đang và sẽ cho ra mắt bạn đọc cuốn hồi ký đầy chất bi, hài và... hình sự về cuộc đời làm văn nghệ trong Quân đội và làm nhạc cách mạng chuyên nghiệp suốt 65 năm qua"...

Trong thư nhạc sĩ Tô Hải cũng nêu rõ rằng, còn không chỉ một chi tiết mà Hoàng Nguyên Vũ đã hiểu sai ý ông, tỉ dụ như ông nói, nếu viết dễ dãi như một số nhạc sĩ trẻ bây giờ thì ông dư sức viết tới 500 ca khúc(!). Tuy nhiên, Hoàng Nguyên Vũ lại hiểu rằng, ông "một năm viết 500 bài hát"(?!)...

Người chịu trách nhiệm biên tập bài báo của Hoàng Nguyên Vũ đã ngay lập tức viết thư xin lỗi nhạc sĩ Tô Hải và được ông đáp lại bằng lời mời bao giờ vào TP Hồ Chí Minh thì lại nhà ông chơi. Chưa kịp thực hiện lời hứa với nhạc sĩ Tô Hải thì lại nhận được đoạn trích hồi ký của ông viết từ năm 1995 với lời đề nghị nếu thấy thích hợp thì đăng "để chứng tỏ tôi có tập làm nhà văn thật". Xin được cảm ơn nhạc sĩ Tô Hải về thịnh tình này và hy vọng rằng, trong thời gian sớm nhất, trích đoạn hồi ký của tác giả "Nụ cười sơn cước" sẽ tới tay độc giả yêu quý và kính trọng tài hoa âm nhạc luôn luôn trẻ trung của ông

PV

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文