Album “Ta đã có bao mùa nhớ” của Dương Triệu Vũ được đánh giá cao

09:33 29/03/2015

Sau một thời gian dài ấp ủ và dày công thực hiện, Dương Triệu Vũ chính thức giới thiệu album sách ảnh “Ta đã có bao mùa nhớ” đến khán giả nghe nhạc.

Ngoài những bài hát mới lần đầu được giới thiệu như: Ngày gặp lại, Cầu vồng đêm, Muộn màng, Anh biết… Dương Triệu Vũ sẽ làm mới hàng loạt bản tình ca đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả đã một thời “gây bão” trong thị trường nhạc Việt như: Cà phê một mình, Ta chẳng còn ai…

Nhạc sỹ Đức Trí dành nhiều tâm huyết cho "Ta đã có bao mùa nhớ". Album được đánh giá rất cao.

Album “Ta đã có bao mùa nhớ” gắn liền với những câu chuyện tình cảm có thật của Dương Triệu Vũ. Mỗi giai điệu sẽ gợi nhớ về những câu chuyện đã qua, có cả những kí ức đẹp, kỉ niệm buồn nhưng không quá bi luỵ, khổ đau. Những nỗi buồn như một dư âm đẹp đẽ, để có thể lưu giữ, nâng niu…

Nói về ý tưởng của sản phẩm, Dương Triệu Vũ tâm sự: Ta đã có bao mùa nhớ có lẽ là nơi cất giữ những ký ức của tôi nhiều nhất và duy nhất trên con đường nghệ thuật này. Bấy lâu nay, tôi chọn cách sống khá kín để khán giả quan tâm đến những sản phẩm âm nhac của tôi nhiều hơn là đời sống riêng tư.

 Tôi rất băn khoăn và đắn đo bởi những điều này với tôi là "tài sản quý giá" nhất. Hy vọng qua từng câu chuyện trong album, khán giả sẽ đồng cảm với cảm xúc của từng bài hát tôi đã chọn và hiểu hơn về giá trị của nó”.

Thời điểm bắt đầu thực hiện album, Dương Triệu Vũ phải làm việc với hàng loạt các nhạc sĩ nổi tiếng như: Nguyễn Hải Phong, Thái Thịnh, Phạm Toàn Thắng, Trịnh Thăng Bình… để lựa chọn được những ca khúc phù hợp với chủ đề. Sau khi thu âm khoảng 20 ca khúc, Dương Triệu Vũ mất thêm nhiều ngày lựa chọn những bài hát ưng ý để đưa vào sản phẩm mới. Ảnh: Diễn viên Mai Hồ đến chúc mừng Dương Triệu Vũ. Cô là người diễn xuất trong nhiều MV của ca sỹ "Những giấc mộng dài".

Chiều ngày 27/03, tại phòng trà We – TP. Hồ Chí Minh, Dương Triệu Vũ đã tổ chức họp báo để giới thiệu rộng rãi sản phẩm với các cơ quan truyền thông, báo đài. Trong dịp gặp gỡ đặc biệt này, Dương Triệu Vũ chia sẻ toàn bộ quá trình hình thành nên “Ta đã có bao mùa nhớ” và thể hiện một số ca khúc trong album. Ngoài ra, Dương Triệu Vũ cũng bật mí về những câu chuyện tình đã qua thời anh còn hoạt động ở thị trường hải ngoại và bắt đầu trở về Việt Nam xây dựng thương hiệu mới.

Ngoài những tâm sự chân thành, Dương Triệu Vũ cũng thoải mái giải đáp những thắc mắc liên quan đến giới tính, mối quan hệ với đồng nghiệp và một vài tin đồn anh từng mắc phải.

Đến ủng hộ buổi ra mắt album mới của Dương Triệu Vũ có sự xuất hiện của: Nhạc sĩ Đức Trí, Thái Thịnh, Phạm Toàn Thắng, Châu Đăng Khoa… Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Quốc Thiên, ST.365… MC Thuỳ Minh, Hotboy - diễn viên Hoàng Quý… 

Nhạc sỹ Thái Thịnh chia vui cùng Dương Triệu Vũ

Về phần Mix & Master, Dương Triệu Vũ may mắn nhận được sự hỗ trợ của nhạc sĩ Đức Trí.  Dù khá bận rộn với nhiều dự án lớn, song trước sự ngỏ lời thiện chí của Dương Triệu Vũ, nhạc sĩ Đức Trí đã không ngại làm việc vất vả nhiều ngày trong phòng thu để có được những sản phẩm chất lượng nhất.

Chăm chút từng ca khúc trong album, Dương Triệu Vũ đã lựa chọn 10 nhạc sĩ uy tín, có chất nhạc riêng biệt để hoà âm phối khí cho các bài hát nằm trong “Ta đã có bao mùa nhớ”.

Ngoài phần âm nhạc, “Ta đã có bao mùa nhớ” còn được tặng kèm một cuốn sách ảnh tập hợp nhiều khoảnh khắc ấn tượng của Dương Triệu Vũ. Để có được món quà đặc biệt này, photographer Lê Thiện Viễn phải rong ruổi khắp Sài Gòn trong nhiều ngày để tìm những khung cảnh phù hợp với nội dung mà Dương Triệu Vũ muốn hướng tới.

Bên cạnh những đồng nghiệp, cộng sự thân thiết, Dương Triệu Vũ còn rất xúc động khi đông đảo khán giả ở nhiều lứa tuổi cũng có mặt để nghe anh chia sẻ về những dự án mới.

Đầu tư kĩ lưỡng cho từng chi tiết trong album, Dương Triệu Vũ và ê kíp hi vọng sản phẩm sẽ đạt được sự tinh tế ở cả phần nghe lẫn phần nhìn. Đây cũng sẽ là sản phẩm chủ đạo của Dương Triệu Vũ đầu năm 2015 để khởi động cho chuỗi album, single sẽ được anh trình làng trong năm nay.

Sau khi chính thức ra mắt trên toàn quốc, Dương Triệu Vũ sẽ tổ chức một vài đêm nhạc lớn ở cả 2 miền Nam Bắc để giới thiệu album “Ta đã có bao mùa nhớ”. Song song đó, Dương Triệu Vũ và ê kíp đang lên kế hoạch để đem sản phẩm mới đi giới thiệu ở thị trường nước ngoài. Cụ thể là tour diễn quảng bá album vào tháng 4 tại Mỹ và đầu tháng 5 tại châu Âu, Úc châu.

“Ta đã có bao mùa nhớ” là sản phẩm âm nhạc tổng hợp 10 ca khúc trữ tình mang đậm màu sắc tự sự. Dương Triệu Vũ quay trở lại với dòng nhạc ballad tình cảm sở trường, ẩn chứa những thông điệp sâu sắc và đầy mới mẻ trong từng ca khúc.

Người mẫu, diễn viên Hoàng Quý, giám đốc thương hiệu dầu gội cao cấp Leonor Greyl tại Việt Nam, người bạn thân của Dương Triệu Vũ đã tới để là một trong những khán giả đầu tiên thưởng thức album "Ta đã có bao mùa nhớ".
Đăng Khoa - Ảnh: Cao Minh Mẫn, Saigon Bill

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文