Tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên (1/11/1946 – 1/11/2021):
Báo CAND và các ấn phẩm Chuyên đề - “ngôi nhà chung” của giới văn nghệ sĩ
08:55 29/10/2021
Với tiêu chí “Nhân văn - tin cậy - kịp thời”, Báo CAND và các ấn phẩm chuyên đề của Báo như An ninh thế giới, An ninh thế giới Giữa tháng - Cuối tháng và Văn nghệ Công an luôn là địa chỉ cộng tác uy tín của đông đảo nhà văn, văn nghệ sĩ, luôn là nơi chào đón, nâng đỡ, lan tỏa đến bạn đọc nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, trở thành “ngôi nhà chung” để các văn nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi, luận đàm về các vấn đề của đời sống văn học nghệ thuật nước nhà.
Để Báo CAND trở thành một địa chỉ sinh hoạt văn hóa nghệ thuật có uy tín đối với văn nghệ sĩ cả nước như hôm nay, có lẽ công đầu thuộc về Trung tướng, nhà văn Hữu Ước. Ngay từ số đầu tiên của tờ Văn hóa - Văn nghệ Công an (nay là Văn nghệ Công an) mang tính thể nghiệm (năm 1995), nhà văn Hữu Ước đã quy tụ được những cây bút có sức ảnh hưởng lớn trên văn đàn thời bấy giờ cùng ông tham gia biên tập, viết bài cho ấn phẩm như các nhà thơ Trần Đăng Khoa, Nguyễn Quang Thiều, Vương Trọng, Hoàng Nhuận Cầm, Nguyễn Đức Mậu, Anh Ngọc...; các nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Như Phong, Chu Lai, Khuất Quang Thụy; nhà báo Xuân Ba, dịch giả Thúy Toàn…
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và Đại tá Phạm Khải - Tổng Biên tập Báo CAND trong buổi gặp mặt Cộng tác viên mừng Xuân Tân Sửu 2021.
Vượt qua những khó khăn ban đầu về cơ sở vật chất, nhân lực, “hội đồng biên soạn” do nhà văn Hữu Ước làm chủ biên khi đó đã cho ra đời 6 số Văn hóa - Văn nghệ Công an thể nghiệm tạo được dấu ấn riêng với độc giả.
Từ tháng 1-1996, Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an được phát hành chính thức, đến tháng 1-2004 được đổi tên thành Văn nghệ Công an cho đến nay. Tờ báo cùng với các ấn phẩm mang đậm màu sắc văn nghệ như An ninh thế giới Giữa tháng - Cuối tháng vẫn luôn là điểm dừng chân của đông đảo văn nghệ sĩ.
Họ đến để gửi tác phẩm đăng báo, để đàm đạo về những vấn đề học thuật trong và ngoài nước để thăm bạn văn, đôi khi là để “bia cỏ, thuốc lào” cùng trao đổi về văn chương kịch nghệ với nhà văn, nhà biên kịch Hữu Ước...
Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ tâm sự rằng: “Những ngày tháng làm việc cùng các nhà văn để cho ra đời những ấn phẩm Văn hóa - Văn nghệ Công an chính là một phần tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, say nghề, say văn của tôi. Hồi ấy ai cũng nghèo cả, mỗi người một hoàn cảnh riêng, nhưng cái chung đồng nhất chính là tình yêu dành cho văn chương, nghệ thuật mà mỗi người khi nhớ lại đều thấy bồi hồi xúc động...”.
Cuộc thi “Cây bút Vàng” lần đầu tiên được tổ chức trong 3 năm (1996 - 1998), đã quy tụ được hơn 400 tác giả cả nước tham gia dự thi, tạo nên một không khí văn chương đầy hào hứng. Có nhiều nhà văn tên tuổi đã tham gia cuộc thi “Cây bút Vàng” và đoạt giải cao như các nhà văn Ma Văn Kháng, Nguyễn Khải, Nguyễn Quang Sáng, Sương Nguyệt Minh và cả những cây bút mới mẻ như Nguyễn Hồng Thái, Dương Bình Nguyên... đã tạo nên uy tín, “sức nặng” cho một giải thưởng và cũng là “thương hiệu” của một tờ báo chuyên về văn hóa - nghệ thuật của lực lượng Công an.
Các nhà văn, nhà thơ có uy tín công tác tại Báo CAND như Đặng Vương Hưng, Hồng Thanh Quang, Nguyễn Như Phong, Phạm Khải, Đinh Quang Tốn, Như Bình, Nguyễn Hồng Thái, Hà Văn Thể, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Hồng Lam, Bình Nguyên Trang... đã trở thành cầu nối quan trọng để đông đảo văn nghệ sĩ quy tụ về trong “ngôi nhà chung” này.
Trung tướng, nhà văn Hữu Ước và các cộng sự thời kỳ Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an ra số đầu tiên cùng ôn lại kỷ niệm một thời làm báo. Từ trái qua: Nhà văn Xuân Ba, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, nhà văn Hữu Ước, nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhà văn Nguyễn Quang Thiều (tháng 8/2011).
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - người gắn bó sâu nặng và đồng hành với Báo CAND trong nhiều năm từng chia sẻ: “Báo CAND là nơi bài thơ đầu tiên của tôi được công bố. Nơi chào đón những tác phẩm đầu tiên của tôi là các ấn phẩm của tờ báo CAND và tôi tự hào vì từ khi còn trẻ đến khi về già đều là cộng tác viên thân thiết, gắn bó, đồng hành và trưởng thành cùng sự phát triển của tờ báo...”.
Đến nay, đội ngũ cộng tác viên của Báo không ngừng được mở rộng và ngày càng đông đảo. Nhiều cây bút tên tuổi, tài năng của Hội Nhà văn Việt Nam và các hội nghệ thuật chuyên ngành khác như Mỹ thuật, Âm nhạc, Điện ảnh, Sân khấu thường xuyên cộng tác với Báo CAND và các ấn phẩm chuyên đề. Bản thân họ cũng chia sẻ niềm vinh dự được đăng tác phẩm, đăng bài giới thiệu chân dung, quảng bá tác phẩm trên các ấn phẩm của Báo...
Đông đảo văn nghệ sĩ dự buổi gặp mặt CTV của Báo CAND.
Chính vì thế, các cuộc họp Cộng tác viên hằng năm do Báo CAND tổ chức đã quy tụ được đông đảo văn nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực tham dự và là hoạt động thường niên đến nay rất ít cơ quan báo chí duy trì được đều đặn và quy mô…
Có được điều này là bởi Tổng Biên tập trước đây của Báo là nhà văn Ngôn Vĩnh, nhà văn Hữu Ước và hiện nay là nhà thơ, nhà phê bình Phạm Khải đều rất yêu văn chương, trân trọng văn nghệ sĩ, luôn đối đãi với văn nghệ sĩ ấm áp, chân tình như một cách “chiêu hiền đãi sĩ”.
Báo CAND và các ấn phẩm chuyên đề của Báo rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, cộng tác tích cực hơn nữa của các văn nghệ sĩ trong thời gian tới và chắc chắn sẽ luôn là “người bạn đồng hành” cùng các sáng tạo của văn nghệ sĩ cả nước.
Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Tổng biên tập Tạp chí CAND :
Khi tôi còn là cộng tác viên, Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an đã đăng sáng tác của tôi, ký sự “Một công dân tý hon ở trại tù” đoạt giải A cuộc thi báo chí viết về đề tài An ninh trật tự do Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Công an tổ chức 1991-1995.
Năm 1998, truyện ngắn “Đối mặt” của tôi đăng trên Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an tham dự cuộc thi “Cây bút Vàng” (do Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Công an phối hợp tổ chức), được trao đồng giải Nhất cùng với hai nhà văn lớn là Nguyễn Khải và Nguyễn Quang Sáng. Với một “lính trơn”, một người viết không chuyên như tôi, đây là một vinh dự to lớn, hiếm có. Sự tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng của các bậc đàn anh đi trước ở Báo CAND với một tình cảm trong sáng, vô tư đã tạo nên một cú hích lớn nhất trong cuộc đời để tôi có thể mạnh dạn, tự tin bước vào nghề viết.
Khi tôi trở thành phóng viên của Báo CAND, được các anh lãnh đạo, các nhà văn đàn anh “bắt” phải làm việc, giao việc, khích lệ, biên tập để có những tác phẩm văn chương được bạn đọc đón đợi. Nhiều truyện ngắn của tôi đều được người biên tập rất có nghề cho in trên Văn nghệ Công an. Thương hiệu, uy tín của cơ quan Báo CAND cùng với cái hay, cái đẹp, sự nhân văn, hấp dẫn, đa sắc màu của các ấn phẩm Báo CAND đã “nâng bút, rèn người” góp phần to lớn vào đời văn và sự nghiệp của tôi.
Nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát:
Hồi còn đi làm, tôi là người hay đọc các báo CAND nhất. Tờ nào cũng có bài, có tin cần đọc, hay và bổ ích như An ninh thế giới (hằng tuần, số cuối tháng, giữa tháng), Văn nghệ Công an, Cảnh sát toàn cầu. Người trong giới văn chương ngày ấy rất quí trọng Tổng Biên tập các thời kỳ, đặc biệt là Trung tướng Hữu Ước.
Ông không chỉ có tài làm báo mà còn có tài kinh doanh, phát hành nữa.Cái giỏi của ông còn ở chỗ rất biết dùng người, biết “vắt kiệt” kiến thức, lòng nhiệt tình, say nghề của các nhà báo dưới quyền ông. Các anh chị ở tòa soạn như Hồng Thanh Quang, Phạm Văn Miên, Phạm Khải, Đinh Quang Tốn, Nguyễn Xuân Hải, Như Bình... đều là những người làm báo giỏi. Rất nhiều người viết nói chung, viết báo nói riêng đều muốn cộng tác với “tập đoàn báo chí” này vì báo có lượng độc giả lớn đã đành, nhuận bút trả cho mỗi bài còn cao nữa. Ấn tượng nhất là dịp trước Tết hằng năm, Báo CAND tổ chức gặp gỡ cộng tác viên, hội trường bao giờ cũng chật kín người tay bắt mặt mừng, nâng ly mừng năm mới thật vui vẻ...
Tôi và ông xã Phan Hồng Giang cũng được Báo CAND ưu ái, vài lần được phỏng vấn, trò chuyện, giới thiệu chân dung văn học trên báo. Thật vinh dự và cảm ơn tờ báo vì đã “làm bạn” với gia đình tôi trong nhiều năm qua!
Những ngày qua, mưa lũ diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân tại nhiều địa phương ven biển thuộc tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng, do Đại tá Nay Gia Phú – Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, đã triển khai lực lượng cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị cô lập và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
Tại lễ bốc thăm World Cup 2026 diễn ra ở Trung tâm Kennedy (Washington) ngày 6/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được FIFA trao Giải thưởng Hòa bình, một giải thưởng mới thành lập.
Đội tuyển U22 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi ở SEA Games 33 sau chiến thắng trước U22 Lào. Phía trước thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là thử thách trước U22 Malaysia.
Nhiều năm qua, bãi rác Núi Voi tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân. Điều khiến dư luận bức xúc hơn là ngay bên cạnh bãi rác này, một dự án nhà máy xử lý rác thải được đầu tư gần 20 năm trước vẫn đang trong tình trạng thi công dở dang, chưa thể đưa vào vận hành.
Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Khánh (SN 2006, ngụ xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ) về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), mạng lưới doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam hiện có hơn 420 hội viên và doanh thu đạt hơn 4,58 tỷ USD trong năm 2024, tập trung chủ yếu tại ba trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.
Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù - có hiệu lực từ 10/10/2023 đã trở thành điểm tựa mới, mở ra một cánh cửa khác: Cánh cửa của niềm tin và cơ hội.
Chiều 5/12, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với chính quyền phường Hàm Thắng tiếp tế thực phẩm cho nhiều gia đình đang bị nước lũ cô lập.
Không khí lạnh duy trì khiến miền Bắc tiếp tục rét, nhiều nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm; vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, mưa rào rải rác, một số nơi mưa to kèm dông.
Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.
Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Trong khuôn khổ Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng”, ngày 4/12, tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp đã diễn ra tọa đàm với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Cơ hội hợp tác”.
Đại biểu Quốc hội đề nghị thiết lập cơ chế ràng buộc trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong trường hợp chậm hoặc né tránh tiếp công dân, kéo dài thời hạn giải quyết, hoặc chuyển đơn lòng vòng.