Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” – Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tá, nhạc sĩ Trọng Loan

16:09 19/12/2023

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tá, nhạc sĩ Trọng Loan (1923 - 2023), Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật với tên gọi “Tổ quốc trong tim”.

Chương trình cũng là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2023).

Với 3 phần: “Khúc hát thanh xuân”, “Lời ca dâng Bác” và “Bầu trời yêu thương”, chương trình khắc họa một cách chân thực, đầy đủ và xúc động về chân dung âm nhạc của nhạc sĩ Trọng Loan. Từ thành viên Đội thanh niên cứu quốc Phan Đình Phùng, Trọng Loan nhập ngũ là anh vệ quốc quân khi mới gần 22 tuổi và sau này trở thành một trong những nhạc sĩ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông qua các tác phẩm âm nhạc, từng dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời nhạc sĩ – chiến sĩ Trọng Loan hiện lên rõ nét. Ông là nhạc sĩ duy nhất được tham gia chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn năm1949. Sau này, một loạt tác phẩm ra đời kịp thời, đậm tính thời sự đồng hành cùng dọc dài các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như thời kỳ hòa bình dựng xây đất nước cho thấy chân dung một nhạc sĩ – chiến sĩ với bút lực dồi dào và tâm hồn rộng mở.

Trong chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Trọng Loan như “Dâng lên Đảng niềm tin”, “Lời ca dâng Bác”, “Chúng con lên đường hình Tổ quốc trong tim”, “Thăm lại làng Sen”, “Quân reo quê mẹ Quảng Trị anh hùng”, “Người Yên Châu em bắn máy bay”, “Trăng sáng trên rừng quế”, “Nếu em tới thăm đảo”…

Ngoài ra, “Tổ quốc trong tim” cũng giới thiệu một số sáng tác hay nhưng chưa có nhiều cơ hội phổ biến đến khán giả trẻ như “Bài ca thanh niên xung phong Phan Đình Phùng”, “Chiều biên cương”, “Bầu trời yêu thương”… Trình diễn các ca khúc trong chương trình là các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và Trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội với những giọng hát được nhiều người yêu mến như: Lương Nguyệt Anh, Viết Danh, Hồng Duyên, Thanh Tài… 

Bên cạnh các ca khúc, thông qua các phóng sự, các cuộc trò chuyện, phỏng vấn… khán giả sẽ cảm nhận được tình cảm yêu mến, sự kính trọng các nhạc sĩ, đồng nghiệp những người học trò dành cho nhạc sĩ Trọng Loan. 

Chương trình được thực hiện tại Trung tâm Phát thanh – truyền hình Quân đội và được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tối 21/12.
 

Nhạc sĩ Trọng Loan là một trong những tên tuổi lớn của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Ông là một trong những cánh chim đầu đàn của đội ngũ các nhạc sĩ Quân đội ngay từ những ngày đầu sau khi chúng ta giành được chính quyền cách mạng về tay nhân dân. Cả một đời sáng tác, ông để lại gia tài âm nhạc đồ sộ với hàng trăm ca khúc với nhiều bài hát được phổ biến rộng rãi. Ông được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1996), Giải thưởng Nhà nước về Văn học – nghệ thuật (năm 2001), Huân chương Quân công hạng Nhì…

Thảo Duyên

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文