Chuyện chưa kể về tác phẩm “Giữa lằn ranh sinh tử” đoạt giải Đặc biệt

07:10 09/08/2022

Lần đầu tiên trong lịch sử Liên hoan Phát thanh toàn quốc, một giải Đặc biệt đã được Ban tổ chức trao cho nhóm tác giả thực hiện tác phẩm “Giữa lằn ranh sinh tử”.

Đây là tác phẩm đặc biệt về những hy sinh, đóng góp của lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) được cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Biên tập Phát thanh CAND, Cục Truyền thông CAND thực hiện ngay sau vụ hỏa hoạn tại Hà Nội khiến 3 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh. Đây là chương trình phát thanh để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng khó quên với cả Ban tổ chức, Ban giám khảo, những người làm phát thanh và khán thính giả trên cả nước.

Ê kíp thực hiện chương trình nhận giải thưởng Đặc biệt của Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2022.

Sau hơn 1 ngày kể từ thời điểm lễ bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022 chính thức khép lại tại TP Hồ Chí Minh (tối 6/8), các cán bộ, chiến sĩ của Ban Biên tập Phát thanh CAND đã trở về Hà Nội để tiếp tục công việc thường nhật.

Nhưng nhắc lại chương trình “Giữa lằn ranh sinh tử”, nhóm tác giả gồm Thượng tá Nguyễn Ngọc Dung, Thiếu tá Trần Lê Dung, Đại uý Nguyễn Thị Huệ vẫn chưa hết xúc động. Ngay Trung tá Lê Thanh Tăng, Trưởng ban Biên tập Phát thanh CAND, một gương mặt lão luyện trong nghề khi trò chuyện với chúng tôi cũng chốc chốc lại quay mặt sang phía khác như muốn giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe khi kể về chương trình này.

Trung tá Lê Thanh Tăng cho biết, ngày 1/8, khi anh chuẩn bị lên máy bay vào TP Hồ Chí Minh dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 thì nhận được thông tin 3 cán bộ, chiến sĩ PCCC&CNCH hy sinh trong vụ hỏa hoạn tại Hà Nội. Mặc dù chưa có chỉ đạo chính thức về việc đưa thông tin như thế nào nhưng ngay lập tức, anh đã yêu cầu nhóm tác giả thực hiện chương trình “Giữa lằn ranh sinh tử” chuyển hướng đề tài.

Đây là chương trình phát thanh trực tiếp, được nhóm tác giả chuẩn bị rất kỹ, để dự thi vào sáng 2/8, có nội dung về những cống hiến, hy sinh của lực lượng PCCC & CNCH. Để phục vụ chương trình, nhóm tác giả vừa bàn bạc, viết lại kịch bản, vừa liên tục cập nhật thông tin với mục đích đưa được những thông tin nóng nhất lên ngay từ đầu tác phẩm.

Hơn 2h sáng 2/8, kịch bản chương trình mới hoàn tất. Hơn 10h, chương trình mới chính thức bắt đầu nhưng từ 8h ngày 2/8, cả ê kíp đã có mặt tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh - nơi diễn ra Liên hoan. Giữa thời điểm thông tin về vụ hỏa hoạn và 3 Cảnh sát PCCC hy sinh tràn ngập các mạng xã hội và báo chí, hình ảnh về lực lượng này ở background và chiếc mũ của người lính PCCC & CNCH đặt ngay ngắn trên bàn tại khu vực diễn ra chương trình khiến bầu không khí hội trường của Nhà đài hôm ấy cũng trở nên khác biệt.

Thông tin về 3 người lính vừa hy sinh cùng nhiều câu chuyện của nhân vật chính trong chương trình - Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó Đội trưởng Đội PCCC & CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hồ Chí Minh khiến hội trường 400-500 người lặng phắc. Khán giả hôm ấy rất đặc biệt. Họ là các nhà báo hội tụ về từ mọi miền đất nước. Rất nhiều người trong đó là những gương mặt lão luyện trong nghề. Thế nhưng, câu chuyện về những người lính quả cảm cùng nhiều câu chuyện khác về một lực lượng rất đặc thù được chia sẻ bởi chính người trong cuộc đã khiến nhiều người rưng rưng nước mắt. Các thành viên Ban giám khảo cũng không giấu được xúc động.

Kể về chương trình “Giữa lằn ranh sinh tử”, Thiếu tá Trần Lê Dung cho biết, trước khi diễn ra Liên hoan Phát thanh toàn quốc hơn 2 tháng, chị và các đồng đội đã vào TP Hồ Chí Minh tìm tư liệu, tiếp cận nhân vật và thực hiện các phóng sự về lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH tại TP Hồ Chí Minh.

So với cả nước, Cảnh sát PCCC & CNCH tại đây được trang bị hiện đại nhất và cũng từng lập rất nhiều chiến công. Thiếu tá Trần Lê Dung từng làm nhiều chương trình, gắn bó nhiều năm với Cảnh sát PCCC & CNCH, nhưng càng tìm hiểu sâu về lực lượng này, chị càng gặp nhiều bất ngờ. Bởi đằng sau những “người hùng đấu tranh với giặc lửa” là cuộc sống nhiều gian khó.

Sau những chiến công, trở về với cuộc sống đời thường, những người lính quả cảm ấy phải đối diện với bài toán nan giải về cơm áo, gạo tiền. Không ít người chưa có nổi mái nhà riêng, phải tạm tá túc nhiều năm ở nhà trọ. Dù vậy, họ vẫn lạc quan, chân chất, giản dị, sẵn sàng xả thân vì nhiệm vụ. Tiếp cận những người hùng ấy trong nhiều góc độ, tư liệu nhiều, thời lượng chương trình có hạn, cuối cùng, ê kíp quyết định chọn “Giữa lằn ranh sinh tử” - khắc họa chân dung những người lính Cảnh sát PCCC & CNCH khi thực hiện nhiệm vụ.

Hình ảnh những người lính trầm mình trong bùn đen đặc quánh của những dòng sông, kênh, rạch ô nhiễm của thành phố, có khi còn lúc nhúc ròi bọ, hay trầm mình dưới dòng nước xiết hàng chục mét, không có bộ đàm, sự kết nối với người trên mặt nước là sợi dây mỏng manh… tạo nhiều cảm xúc đặc biệt khó tả với bất kỳ ai có dịp chứng kiến trực tiếp hay xem qua phim tư liệu.

Với người trong cuộc, như chia sẻ của Trung tá Nguyễn Chí Thành - nhân vật trong chương trình “Giữa lằn ranh sinh tử” là những ai đã gắn bó với công tác này được 10 năm trở đi thì người đó phải có đam mê, niềm tin và tình yêu vô điều kiện với nghề…

Có một chi tiết rất xúc động và cũng là kỷ niệm khó quên với ê kíp thực hiện “Những lằn ranh sinh tử”. Đó là trước giờ diễn ra chương trình, khi Trung tá Nguyễn Chí Thành bước vào hội trường với bộ trang phục của người lính Cảnh sát PCCC & CNCH, một khán giả, có lẽ cũng là nhà báo đã bất ngờ bước ra, ôm anh, rưng rưng cảm ơn Trung tá Thành và đồng đội, đặc biệt là những người lính PCCC đã hy sinh vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

“Những lằn ranh sinh tử” cũng là chương trình có lượng khán thính giả tương tác kỷ lục. Vì là chương trình dự thi, ê kíp không dám mở nhiều cổng tương tác, sợ vỡ kịch bản, quá thời lượng cho phép. Ngay trong và sau chương trình, cùng với rất nhiều những lời cảm ơn đến lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, không ít khán giả đã gửi tiền ủng hộ Trung tá Nguyễn Chí Thành. Người lính ấy chân thành cảm ơn nhưng nhất định không nhận. Ê kíp lại phải loay hoay tìm cách gửi lại các “Mạnh Thường Quân”.

Cho đến tận hôm nay, sau gần 1 tuần kể từ ngày diễn ra chương trình và Liên hoan đã chính thức khép lại, những lời cảm ơn từ khán thính giả của chương trình vẫn tiếp tục được gửi về ê kíp thực hiện.

Có lẽ, với những người làm báo, sau giải thưởng, sau khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc khi đón nhận phần thưởng đặc biệt của Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2022, thì sự ghi nhận, lan tỏa của chương trình với công chúng, từ đó giúp người dân hiểu hơn, yêu quý, cảm phục hơn lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH là phần thưởng quý giá khác, là đích đến mà bất cứ người làm báo nào, nhất là nhà báo trong CAND đều mơ ước hướng tới.

N.Nguyễn

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), ngày 23/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文