Dương Triệu Vũ kết hợp với Phạm Toàn Thắng tạo hit “Cầu vồng đêm”

23:36 21/03/2015

Là kế hoạch đầu tiên của Dương Triệu Vũ trong năm 2015, ngày 27/03 tới, Dương Triệu Vũ sẽ chính thức giới thiệu album “Ta đã có bao mùa nhớ” để khán giả nghe nhạc trên cả nước.

Ta đã có bao mùa nhớ” là sản phẩm âm nhạc tổng hợp những ca khúc pop ballad tình cảm và sâu lắng. Mỗi bài hát nằm trong album sẽ gắn liền với những câu chuyện tình đã qua của Dương Triệu Vũ.

Trong sản phẩm này, Dương Triệu Vũ sẽ hợp tác với rất nhiều các nhạc sĩ nổi tiếng như: Nguyễn Hải Phong, Thái Thịnh, Phạm Toàn Thắng, Trịnh Thăng Bình, Châu Đăng Khoa, Minh Min… 

Đặt nhiều tâm huyết vào từng ca khúc trong sản phẩm, đặc biệt, Dương Triệu Vũ hi vọng bài hát “Cầu vòng đêm” của tác giả trẻ Phạm Toàn Thắng sẽ là “hit” của mình trong thời gian tới.

Chia sẻ cơ duyên làm việc với nhạc sĩ “4 chữ lắm”, Dương Triệu Vũ tiết lộ  trong lúc bắt đầu thực hiện album mới, anh có gặp gỡ, trò chuyện với Phạm Toàn Thắng để chia sẻ về ý tưởng của mình. 

Sau thời gian trao đổi, Phạm Toàn Thắng đã dành tặng cho Dương Triệu Vũ ca khúc “Cầu vồng đêm” vì cảm thấy giữa hai người có sự đồng cảm trong âm nhạc và cuộc sống.

“Cầu vồng đêm” như một bài hát ru của chàng trai dành cho người yêu trước khi phải xa nhau mãi mãi. Trong giây phút đó chàng trai nhận ra rằng tình yêu bấy lâu nay là một điều viển vông và anh sẽ đi tìm một tình yêu mới thuộc về mình.

Ngoài bản thu solo làm kỉ niệm, Dương Triệu Vũ đã quyết định song ca với Âu Bảo Ngân – giọng ca trưởng thành từ cuộc thi The Voice trong một bản phối mới để đem vào làm ca khúc “đinh” album. Âu Bảo Ngân cũng là khách mời duy nhất của Dương Triệu Vũ trong sản phẩm: “Ta đã có bao mùa nhớ”.

Do bận rộn với lịch diễn trong và ngoài nước, Dương Triệu Vũ phải tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi lúc đêm khuya để vào phòng thu. Ủng hộ sự tâm huyết của “đàn anh”, Phạm Toàn Thắng, Âu Bảo Ngân không ngại thức trắng đêm để cùng với Dương Triệu Vũ cho ra đời một sản phẩm ưng ý.

Khi thu âm lần đầu tiên, Dương Triệu Vũ và Phạm Toàn Thắng đã quyết định sáng tạo thêm 1 đoạn opera để tạo nên hiệu ứng mới lạ cho bài hát này. Đây cũng sẽ là chi tiết thu vị, mới lạ khi khán giả thưởng thức “Cầu vồng đêm”.

Sau thời gian làm việc chung, bộ 3 “Vũ – Thắng – Ngân” càng trở nên thân thiết và quý mến nhau. Dương Triệu Vũ còn tâm sự rằng anh cảm thấy rất vui khi được làm việc với những bạn trẻ chăm chỉ, nhiều tâm huyết như Phạm Toàn Thắng và Âu Bảo Ngân.

Song song với việc ra mắt album “Ta đã có bao mùa nhớ”, Dương Triệu Vũ còn tổ chức một số đêm nhạc để giới thiệu sản phẩm và hội ngộ khán giả thân thiết.

Sản phẩm “Ta đã có bao mùa nhớ” cũng là món quà đặc biệt mà Dương Triệu Vũ dành tặng khán giả đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.


Hoàng Quý - Ảnh: Cao Minh Mẫn - Steve Dang

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文