Hiền Thục - Trái tim không cô đơn

19:37 25/12/2008
Vượt qua những “nỗi đau” riêng, ca sĩ Hiền Thục đã đứng lên. Trái tim cô không cô đơn vì luôn có người mẹ và con gái kề bên. Nhưng cô vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ có người đàn ông yêu thương, dang rộng vòng tay.

Tôi biết Hiền Thục và ngưỡng mộ cô ca sỹ trẻ bởi giọng ca truyền cảm, phong cách diễn xuất rất ấn tượng được giới trẻ đặc biệt ái mộ. Đêm 11/12/2008, trong chương trình ca nhạc từ thiện "Tiếng lòng Hữu Ước", gặp Hiền Thục sau cánh gà, nghe cô kể về cuộc đời và sự nghiệp ca hát mới thấy niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng trong cô biết nhường nào…

Theo nghiệp đàn ca

Nhà giáo viên, có 3 anh chị em, Hiền Thục - tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hiền Thục, con gái út nên được ba mẹ hết mực cưng chiều. Năm 8 tuổi Hiền Thục hát hay và hay hát. Thấy con gái bé có năng khiếu, mẹ Hiền Thục cho con sinh hoạt trong Đội Sơn ca Nhà thiếu nhi quận I TP HCM.

Ca sĩ Hiền Thục trong chương trình "Tiếng lòng Hữu Ước". Ảnh Trang Dũng.

Cô bé ngây thơ cất giọng ca trong veo những bài hát về thiếu nhi “Hổng dám đâu”, “Bố là tất cả”… Đa phần khán giả tý hon thích thú nghe Hiền Thục hát. Các bà mẹ thì phán đoán: “Đây là mầm non âm nhạc, mai này cô bé có khi trở thành ca sỹ chuyên nghiệp”.

Năm 16 tuổi, biết con gái ham nghề thanh nhạc, ba mẹ đồng ý cho Hiền Thục theo đòi nghệ thuật. Cô thiếu nữ thi tuyển vào hệ Trung cấp thanh nhạc - Nhạc viện TP HCM và đỗ thủ khoa. Bốn năm miệt mài học tập, với sự khổ luyện cùng chất giọng nữ trung (menzo alto) “trời phú”, Hiền Thục nhanh chóng trưởng thành.

Ngay khi còn là sinh viên, năm 19 tuổi, Hiền Thục đã trình làng cuốn album đầu tiên mang tên “Hiền Thục với những giai điệu Á châu”. Như lời Hiền Thục nói, cuốn album toàn những bài hát châu Á hấp dẫn, mới mẻ do cô thể hiện bằng nhiều thứ tiếng: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam…

Bài hát tiếng Việt “Email tình yêu” đã bước đầu khẳng định tài năng, tên tuổi của cô ở thị trường âm nhạc Sài Gòn vốn khó tính.

Cũng từ “Email tình yêu”, Thục lọt vào mắt xanh của “chàng” nhạc công của ban nhạc Sài Gòn Boys…

Sơn ca không bao giờ gục ngã

Họ đã có những ngày hạnh phúc, tình yêu kết nối giữa hai người là sự ra đời của bé gái Gia Bảo. Album “Email tình yêu” ra đời cũng từ đó. “Nhưng tình nghệ sỹ đâu có bền lâu, ào ào như cơn lốc, đến rồi đi như con thuyền không bến đậu”, Hiền Thục cười buồn.

Có lúc, Hiền Thục buồn chán vì những ngày yêu đương qua đi, chỉ cô đơn và trống vắng, lại thêm con thơ dại… Trong thời kỳ khủng hoảng ấy, Hiền Thục không màng gì đến việc ca hát, chỉ nương tựa vào mẹ.

Đời sống gia đình chật vật, thương mẹ, thương con, Hiền Thục nghĩ: “Giọt máu mình mang nặng đẻ đau, là người mẹ, mình phải có trách nhiệm với con gái suốt đời, phải làm cho Gia Bảo điều gì đó thật tốt. Phải thay đổi cuộc sống của hai mẹ con”.

Sinh con chưa đầy 6 tháng, Hiền Thục lên sàn diễn hát lại những bài ca nổi tiếng của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Cát sê mỗi đêm diễn bèo bọt có lúc 30.000 đồng, rồi lên 50.000 đồng nhưng cô ca sỹ trẻ vẫn đắm đuối với từng giai điệu, ca từ… Bằng niềm khao khát của tuổi trẻ, bao buồn bã, thất vọng không thể làm con chim sơn ca ngày nào gục ngã.

Nghe tiếng Hiền Thục, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đến nhờ cô tham gia hát trong liveshow đầu tay của anh. Không phụ lòng “Mr Đàm” đã gửi trọn niềm tin, qua các nhạc phẩm “Nụ hôn xa vắng”, “Mùa thu khép lại”, “Một thoáng mưa hồng”, “Thời gian em đi học”, “ Mái trường mến yêu”, “Chuyện ngày xưa”, “Trái tim mùa đông”, “Ngỡ đâu tình đã quên mình”…, Hiền Thục đã khẳng định tài năng nhạc nhẹ tại TP HCM.

Dấu ấn Hiền Thục

Khi đã có chỗ đứng trên sân khấu âm nhạc cũng như chinh phục được khán giả tại TP HCM, Hiền Thục say sưa hát, trong trái tim nữ ca sỹ trẻ luôn uớc mong một điều làm sao tích luỹ, thực hiện được chương trình ca nhạc riêng, làm dấu ấn chặng đường nghệ thuật, từ lúc là ca sỹ tý hon hay hát và hát hay như “chim sơn ca” ở nhà thiếu nhi quận 1 TP HCM ngày nào…

Và, điều ước giản dị đó Hiền Thục đạt được khi cô cho ra đời 5 album  mang tên “Ngũ hành” gồm toàn những ca khúc top. Album mang tên Hiền Thục 2 (thâu đĩa VCD) mạng Kim được đặt theo chương trình riêng, quay ở Thượng Hải.

CD kế tiếp mang tên Bảo là album mạng Thuỷ có 2 bài: “Dẫu có lỗi lầm”, “Mơ một hạnh phúc”, rất được khán giả yêu thích.

CD tiếp theo album mạng Thổ, album này Hiền Thục gọi tên tắt “Q”. Trong đó có những nhạc phẩm hát về tình yêu như bài “Dạ khúc” rất được công chúng mến mộ.

Thành công hơn nữa là sự ra đời của album mạng Hoả, là bài hát cho thiếu nhi được Hiền Thục thể hiện bằng tiếng Anh và thành công không kém những ca khúc tiếng Việt.

Sinh ra và lớn lên ở phía Nam nhưng Hiền Thục không quên nguồn cội của mình bởi ba mẹ cô là người gốc Bắc. Trong trái tim Hiền Thục mang hình ảnh hai miền đất, bởi vậy cô rất yêu Hà Nội. Album mạng Mộc của Hiền Thục được cô cất công bay ra, hát và thu tại Hà Nội. Đó là những bài ca quen thuộc rất nổi tiếng: “Mùa chim én bay”, “Trăng chiều”, “Nắng xanh”.

Hát với trọn tấm lòng

Nhận lời mời hát 5 đêm trong chương trình ca nhạc Tết cho người nghèo do Báo CAND tổ chức, Hiền Thục tâm sự với tôi: “Ngoài ý nghĩa xã hội, ý nghĩa nhân văn, Hiền Thục ngưỡng mộ tài năng của nhà văn Hữu Ước nên bỏ lại các show diễn tại TP HCM ra Hà Nội để góp mặt với chương trình này”.

Khán giả ngồi trong căn phòng hôm ấy đã lặng im nghe Thục hát bài “Lá đêm” của Hữu Ước, càng thấy trái tim nhiệt thành và niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng trong cô gái trẻ.

Thành danh, là một trong những ca sỹ có cat sê cao nhất hiện nay tại Sài Gòn, Hiền Thục vẫn không quên quá khứ, cô tự hào vì mình đã làm được điều tốt cho xã hội.

Ngẫm lại cuộc đời làm ca hát từ nhỏ, Hiền Thục gặt hái được nhiều thành công mà không phải ca sỹ nào cũng có thể dễ dàng làm được. Năm 1992, giải nhất đơn ca toàn quốc; năm 1995, đoạt Huy chương Bạc giọng hát chuyên nghiệp toàn quốc; năm 1997, đoạt Huy chương Vàng giọng hát hay học sinh, sinh viên toàn quốc; năm 1999 giành cúp Vàng ca sỹ trẻ Châu Á tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc, và là ca sỹ biểu diễn có hình tượng đẹp nhất trong cuộc thi giọng ca trẻ.

Kể về bệ phóng, đã tạo dựng chỗ đứng cho mình trong nghệ thuật, Hiền Thục nói đến mẹ. Bà là người luôn bên cạnh cô con gái trong mọi lúc mọi nơi, chính vì sức mạnh đó giúp Thục vượt qua chính mình để hát và nuôi bé Gia Bảo khôn lớn.

Trái tim cô không cô đơn vì đã có mẹ và con gái. Nhưng cô vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ có người đàn ông yêu thương, dang rộng vòng tay…

Hải Châu

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文