Kể tiếp câu chuyện vượt ngục Hỏa Lò năm 1945 của các chiến sĩ cách mạng

15:22 11/03/2025

80 năm sau ngày hơn 100 tù chính trị vượt ngục thành công, ngày 11/3, tại di tích Nhà tù Hoả Lò, Hà Nội, câu chuyện về những chiến sĩ cách mạng kiên trung tiếp tục được thế hệ con, cháu “kể” lại qua chương trình giao lưu “Dấu ấn vượt thời gian”.

Đây là sự kiện do Ban Quản lý di dích Nhà tù Hoả Lò tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm cuộc vượt ngục của các chiến sĩ cách mạng tại Nhà tù Hỏa Lò (3/1945 - 3/2025).

Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Giám đốc Ban Quản lý di tích Nhà tù Hoả Lò cho biết, chương trình “Dấu ấn vượt thời gian” là hoạt động bày tỏ lòng tri ân đến các chiến sĩ cách mạng từng tham gia cuộc vượt ngục lịch sử và cảm nhận sâu sắc về quá khứ hào hùng, bản lĩnh, trí tuệ của cha ông, từ đó nuôi dưỡng những giá trị tinh thần quan trọng như lòng biết ơn, tình yêu đất nước và sức mạnh vượt khó.

Cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý di tích Nhà tù Hoà Lò biểu diễn hoạt cảnh về cuộc vượt ngục năm 1945 của các chiến sĩ cách mạng ở nhà tù Hoả Lò.

Cũng theo bà Thuỷ, trong những năm qua, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hoả Lò đã tổ chức nhiều cuộc gặp mặt, giao lưu giữa các cựu tù chính trị tham gia cuộc vượt ngục tháng 3/1945. Mỗi cuộc gặp mặt là dịp để những người cựu tù cùng nhau ôn lại những ký ức hào hùng trên con đường tìm kiếm tự do của người chiến sĩ cách mạng. Ban Quản lý di tích cũng đã tổ chức các trưng bày chuyên đề tại di tích và nhiều trưng bày lưu động, giới thiệu các tư liệu, hiện vật liên quan đến các cựu tù chính trị tham gia cuộc vượt ngục tháng 3/1945.

Hoạt cảnh tái hiện người tù chính trị Hoả Lò chui cống ngầm vượt ngục 80 năm trước.

Từ tháng 2/2023 đến nay, trong chương trình “Đêm thiêng liêng 3 – Lửa thanh xuân” được tổ chức đều đặn vào các tối thứ 7 hàng tuần có biểu diễn hoạt cảnh có tái hiện cuộc vượt ngục bằng đường cống ngầm tháng 3/1945 luôn gây ấn tượng sâu sắc và cảm xúc mạnh mẽ cho khách tham dự. 80 năm đã trôi qua nhưng dấu ấn về tinh thần quả cảm, mưu trí, sáng tạo của những chiến sĩ cách mạng tham gia vượt ngục năm xưa vẫn luôn hiện hữu và âm vang mãi, như một minh chứng trường tồn cho lòng yêu nước và khát vọng tự do của nhân dân Việt Nam, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn cái giá của hoà bình, tự do ngày hôm nay.

Cách đây 80 năm, ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, chiếm quyền quản lý Nhà tù Hỏa Lò. Lợi dụng quân Nhật có nhiều sơ hở trong việc canh phòng, hơn 100 tù chính trị đã vượt ngục bằng các hình thức: trèo tường, chui cống ngầm, trà trộn vào đoàn người thăm nuôi tiếp tế thoát khỏi Nhà tù Hỏa Lò. Sau khi vượt ngục thành công, các đồng chí nhanh chóng tỏa về các địa phương, kịp thời bổ sung cán bộ lãnh đạo cốt cán, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Con, cháu những người tù chính trị Hoả Lò 80 năm trước trở về thăm di tích, trao tặng nhiều món quà ý nghĩa đến Ban Quản lý di tích.

Trong buổi giao lưu “Dấu ấn vượt thời gian”, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hoả Lò đã tổ chức hoạt cảnh tái hiện lại cuộc vượt ngục của các tù chính trị 80 năm trước. Nhiều khách mời đặc biệt là những người con của nhiều người tù chính trị tham gia cuộc vượt ngục, Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò cũng đã chia sẻ những hồi ức, kỷ niệm về đấng sinh thành và ủng hộ một số tư liệu, hiện vật liên quan. Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng đã trao tặng một bức ảnh đặc biệt về các phi công Mỹ từng bị bắt giam ở Nhà tù Hoả Lò khi tham gia chiến tranh phá hoại, đánh phá miền Bắc Việt Nam. Ban Quản lý di tích Nhà tù Hoả Lò cho biết, đây là những tư liệu, hiện vật quý để đơn vị có thêm tư liệu, dự kiến phục vụ cuộc trưng bày đặc biệt về chủ đề này vào năm 2030, nhân kỷ niệm 85 năm cuộc vượt ngục của các chiến sĩ cách mạng tại Nhà tù Hoả Lò.

N.Hoa

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文